Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2012] Ông Lưu Phúc Tài ở thôn Dân Tường, xã Trương Vĩ, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, đã nói với mọi người về những trải nghiệm khi tập Pháp Luân Công của ông. Ông Lưu bị bắt vào ngày 05 tháng 03 năm 2012. Vào ngày 20 tháng 04, luật sư của ông đi đến phòng xử và hỏi khi nào phiên xử ông Lưu được tổ chức. Thẩm phán Thôi Hồng Nguyên nói “Phiên xử đã diễn ra rồi.” Luật sư hỏi “Tại sao không thông báo cho luật sư và gia đình ông ấy? Tại sao ông lại tước quyền được gặp luật sư của ông Lưu? Loại phiên xử kín này hoàn toàn trái luật!

Luật sư nhất định yêu cầu xét xử lại. Thẩm phán nói “Chúng tôi sẽ trả lời ông trong vòng bảy ngày.” Sau đó, khi luật sư hỏi lại thông tin về phiên xử, thẩm phán nói với ông “Ủy ban Chính trị và Pháp luật không cho phép mở phiên xử, và bất cứ người nào bảo vệ học viên Pháp Luân Công thì sẽ bị bắt! Các viên chức Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã thực hiện theo chỉ thị từ cấp cao trong chính phủ để nhanh chóng bắt giữ, giam cầm, và kết án nặng các học viên Pháp Luân Công.

Bảo vệ thân chủ tại tòa là trách nhiệm của luật sư. Các quyền của luật sư đều được luật pháp bảo vệ. Tại sao Ủy ban Chính trị và Pháp luật lại muốn bắt các luật sư này? Họ biết rằng khi các luật sư biện hộ cho thân chủ của mình, họ sẽ đưa ra vấn đề cốt lõi mà ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Tại cùng thời điểm, họ đã phơi bày sự tàn bạo được dùng để bức hại học viên Pháp Luân Công. Ủy ban Chính trị và Pháp luật không được công nhận bởi Hiến pháp hay luật pháp. Tổ chức này nằm trên luật pháp và điều khiển công an, viện kiểm sát, tòa án, hệ thống tư pháp, và Cục an ninh nội địa để đàn áp người dân Trung Quốc.

Ồng Lưu Phúc Tài, hơn 50 tuổi. Ông từng có nhiều vấn đề về sức kỏe. Ông phải điều trị hoóc-môn (hormone) trong thời gian dài, do bị hoại tử ở hai bên xương đùi. Ông có nghe nói Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt hữu ích cho việc hồi phục sức khỏe, nên ông đã dùng nạng để đến điểm luyện công. Sau hơn một tháng, ông đã quẳng chiếc nạng đi và mọi bệnh tật của ông đều biến mất. Ông đã cố gắng trở thành một người tốt sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, và luôn nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm. Khi ông lái xe ô tô, ông sẽ lái xe đi đường vòng để tránh đi qua vụ mùa mới trồng của dân làng, mọi người đều nhớ đến ông.

Ngày 05 tháng 03 năm 2012, ông Lưu nói với một người khách qua đường những trải nghiệm của ông về tập luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị công an ở Đồn công an Tứ Phương Đài bắt giữ và giam giữ tại Trại giam Tuy Hóa.

Để bảo vệ ông Lưu, gia đình ông đã thuê một luật sư. Vị luật sư đã tham gia khi vụ việc vẫn đang ở giai đoạn điều tra. Tại cùng thời điểm, luật sư đã gửi “Quan điểm pháp luật” đến Phòng 610 quận Bắc Lâm và gặp thân chủ của ông, ông Lưu Phúc Tài.

Nhằm che đậy tội ác của mình, ĐCSTQ không cho phép luật sư nhận những hồ sơ liên quan đến Pháp Luân Công. Tuy nhiên, nhiều luật sư có lương tâm đã vượt qua áp lực và bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Mỗi lần các luật sư làm điều này, họ lại phơi bày sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Gần đây Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tuy Hóa đã bắt và kết án nhiều học viên, dẫn đến cái chết của học viên 64 tuổi Chu Quế Lan.

Sức khỏe của ông Lưu hiện rất xấu vì bị bức hại và ông thường bị ho.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/12/中共法官-政法委不让开庭,谁辩护就抓谁–257290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/3/133763.html

Đăng ngày: 5– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share