Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Trương Tú Linh (張秀玲)

Giới tính: nữ

Tuổi: chưa rõ

Địa chỉ: chưa rõ

Nghề nghiệp: nông dân

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 23 tháng 04 năm 2012

Nơi bị giam gần đây nhất: chưa rõ

Thành phố: chưa rõ

Tỉnh: Hà Bắc

Hình thức bức hại: bắt giữ phi pháp, giam giữ

[MINH HUỆ 27-04-2012] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Trương Tú Linh ở thôn Bắc Thu Lan, thị trấn Vĩnh Dương, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, đã bị công an huyện Lai Thủy bắt giữ vào ngày 23 tháng 04 năm 2012. Công an cũng sách nhiễu các học viên Trình Thuật Lợi ở thôn Sắc Thụ, thị trấn Thạch Đình, huyện Lai Thủy, và học viên Địch Hải Sinh ở thôn Thạch Đình, và lục soát nhà họ.

Bà Trương bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 05 năm 1999. Trước đó, bà từng bị đau đầu do rối loạn dây thần kinh, đau cổ, bị dính màng bụng do thủ thuật cắt bỏ ruột thừa, viêm khớp kinh niên, và nhịp tim không đều. Một tháng sau khi bà bắt đầu tập luyện, mọi bệnh của bà đều biến mất. Hơn nữa, mọi xung đột trong gia đình bà cũng đều được hóa giải sau khi bà sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Bà Trương từng là một người thất thường và hay tranh luận với chồng và con gái suốt ngày.

Để tránh bị bức hại thêm, tháng 4 năm 2007, bà Trương đã buộc phải rời khỏi nhà và trở nên thiếu thốn. Tại thời điểm đó, con gái bà đang học cấp 2. Đã sáu năm kể từ lần bà được trông thấy con gái, em hiện giờ đang là học sinh cấp ba và vẫn không có sự chăm sóc của mẹ. Không có ai giúp chồng bà làm việc vặt trong nhà hay việc đồng áng, ông phải làm việc cả ngày để hỗ trợ gia đình.

Không ai biết bà Trương hiện đang ở đâu.

Trở thành một người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ngay sau khi bà Trương bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, bà đã bị đau răng nghiêm trọng. Bà đã đến gặp bác sỹ và mang một ít thuốc về nhà. Khi bà sắp sửa lấy bột thảo dược, bà đột nhiên đánh rơi nó. Đêm hôm đó, bà đã đến nhóm học Pháp với răng bị đau. Ngay sau khi bà vào phòng học, cơn đau đã giảm dần. Sau khi bà điềm tĩnh học Pháp, răng của bà không còn bị đau nữa. Bà nhận ra rằng răng bà bị đau là vì bà đang trả nghiệp. Trong quá khứ, bà đã gây tổn thương cho nhiều người bằng lời nói, vì thế bà đã tạo ra nhiều nghiệp. Bà cũng nhận ra bà nên sống theo Chân – Thiện – Nhẫn khi nói chuyện với những người khác. Sau đó răng của bà không còn bị đau nữa.

Những mâu thuẫn của bà với hàng xóm cũng được giải quyết. Bà bắt đầu nói chuyện với hàng xóm và nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp phi pháp tại Trung Quốc. Bà trở thành một người hàng xóm đáng tin cậy. Một người hàng xóm một lần đã để những khúc gỗ xây nhà của ông ở chỗ bà. Khi trời đổ tuyết, bà thậm chí còn dùng một tấm nhựa để đậy các khúc gỗ lại sao cho chúng không bị ướt.

Một lần khác, bà Trương đi đến chợ và mua một bó hành. Sau khi đi khỏi cửa hàng, bà cảm thấy bó hành nặng hơn số hành bà cần mua và đã cân lại ở một cửa hàng khác. Bó hành này thừa gần một cân so với số tiền bà đã trả. Bà đã quay lại trả số hành thừa cho người bán hàng, và người này rất vui vẻ. Bà Trương nói với ông rằng bất cứ học viên nào cũng sẽ làm như vậy.

Một lần bà đi mua bia cho chồng bà. Chủ cửa hàng đã đưa cho bà một hộp buộc chặt để những chai bia trong hộp không bị vỡ trên đường bà về nhà. Tại nhà, chồng bà đã nói với bà rằng cửa hàng đã đưa cho bà nhầm loại bia và loại này thì đắt tiền hơn. Bà đã quay lại cửa hàng và trả số tiền chênh lệch.

Vào năm 2005, có một con đường được xây dựng ở thôn của bà, mỗi hộ đều phải trả một phần chi phí. Lúc đó bà Trương và chồng bà vừa bị một tai nạn ô tô và đã trả hàng nghìn nhân dân tệ cho chi phí chữa trị. Họ thực sự không phải trả khoản tiền sửa chữa đường, nhưng bà Trương vẫn đi mượn tiền để trả phần của gia đình bà. Chính quyền địa phương đã công khai khen ngợi hành động của bà.

Trong quá khứ, bà thường tranh luận với chồng khi ông ra ngoài đánh bạc với bạn bè đến tận nửa đêm trong những ngày mùa đông. Sau khi bà tập Pháp Luân Đại Pháp, bà nhận ra rằng chồng bà có một công việc căng thẳng và chỉ đơn giản muốn thư giãn khi ông có thêm thời gian trong kỳ nghỉ. Bà không muốn tước đoạt sở thích và tự do của ông, vì thế bất cứ khi nào chồng bà về trễ, bà kiên nhẫn đợi ông và nấu đồ ăn nóng cho ông. Sau một thời gian, chồng bà đánh bạc ít hơn và về nhà sớm hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/27/善良的張秀玲遭河北淶水縣惡警綁架-256282.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/18/133431.html
Đăng ngày 21-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share