[MINH HUỆ 01-06-2012] Tòa án quận Đường Hải tỉnh Hà Bắc đã mở một phiên tòa xét xử ông Trịnh Tường Tinh, một học viên Pháp Luân Công vào lúc 2 giờ 40 phút chiều ngày 29/05/2012. Các luật sư bào chữa đã trình lên một bức thư có chữ ký và dấu vân tay của 562 người dân, kêu gọi trả tự do cho ông Trịnh. Hàng trăm người đã đến dự phiên tòa kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ này, trong đó có những người không phải học viên.

Người dân cùng nhau ký lên một bức thư kêu gọi trả tự do cho ông Trịnh Tường Tinh

Ông Trịnh Tường Tinh là chủ một cửa hàng điện tử tại quận Đường Hải. Ông và vợ nổi tiếng là những người chủ đáng tin cậy. Họ chưa bao giờ bán hàng giả hoặc hàng kém chất lượng. Họ thường giúp đỡ khách hàng cài đặt và điều chỉnh TV cho đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng. Mọi người đều biết cửa hàng của ông Trịnh là nơi tốt nhất để mua những chiếc xe đạp điện, tủ lạnh cũng như các đồ điện tử gia dụng khác, bởi vì ông và vợ đều sống theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Mọi người có thể yên tâm khi đến mua đồ tại cửa hàng của họ.

Cảnh sát địa phương đã thiết lập một hàng rào bảo vệ nhằm ngăn chặn những người muốn đến dự phiên tòa. Họ dựng một hàng rào an ninh và đe dọa người dân không được vào bên trong phiên tòa. Chính quyền ở các nông trường quốc doanh gần đó cũng theo dõi công nhân và gia đình các công nhân của họ. Cảnh sát của Nông trường quốc doanh Số 8 đã được huy động để giải tán các học viên Pháp Luân Công khỏi tòa án, nhưng các học viên từ chối rời đi.

Cảnh sát tại phiên tòa đã cản trở, đe dọa và cố ý gây khó khăn cho hai luật sư bào chữa của ông Trịnh trong hơn 10 phút.

Các luật sư của ông Trịnh đã nêu lên những sự thật, trích dẫn các điều luật và tranh tụng một cách thuyết phục rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt và rằng ông Trịnh không hề vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tập luyện Pháp Luân Công cũng như phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Các luật sư cũng đưa ra các chứng cứ từ những người bạn của ông Trịnh. Họ đã xác nhận việc tập luyện Pháp Luân Công đã làm thay đổi ông Trịnh Tường Tinh từ một kẻ côn đồ thành một người tốt biết nghĩ đến người khác như thế nào. Các luật sư cũng đưa ra ba lá thư của người dân tại Nông trường quốc doanh Số 10 và Số 11 với 562 chữ ký và dấu vân tay kêu gọi thả tự do cho ông Trịnh Tường Tinh.

Một người đàn ông không rõ danh tính đã ngồi ở hành lang trong suốt phiên tòa. Ông ta đã dùng [ám hiệu] tay để chỉ đạo thẩm phán trong suốt phiên tòa. Đôi mắt của thẩm phán thường xuyên nhìn về phía người đàn ông này. Trong suốt phiên tranh tụng của các luật sư, người đàn ông này đã can thiệp bằng cách đá vào tấm bảng hoặc gây ra các tiếng động khác. Điều này cho thấy rằng người này đến từ Phòng 610 Đường Sơn. Khi ông Trịnh được đưa ra khỏi phòng xử án sau phiên xét xử, nhiều học viên Pháp Luân Công đứng chờ bên ngoài đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/1/诚信商人遭非法庭审-562人签名吁释放-258337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/9/133877.html

Đăng ngày 26-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share