Theo phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2012] Năm năm trước, ông Hoàng Phú Quân, một học viên Pháp Luân Công ở quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị công an thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn đến chết. Cha mẹ ông đã lớn tuổi và sống tại tỉnh Quảng Tây và sức khỏe không tốt. Vợ ông Hoàng không đành lòng nói về cái chết đơn độc của chồng, cô đã không nói với cha mẹ chồng biết về cái chết của chồng mình, lo sợ rằng họ không thể chịu đựng được nỗi đau mất con. Để tìm kiếm công lý, cô đã từ chối hỏa táng thi thể của chồng. Tuy nhiên, cha mẹ chồng cô liên tục hỏi cô về con trai họ. Cuối cùng, cô không thể giấu họ nữa và đã nói cho gia đình ông Hoàng về cái chết của chồng.

Di ảnh của ông Hoàng Phú Quân

Tháng 11 năm 2011, mẹ ông Hoàng, khoảng 70 tuổi và đang bị bệnh thấp khớp, cùng với con gái và con dâu đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, để trông thấy thi thể của con mình. Con dâu bà đã đưa bà đến Phòng 610 ở quận A Thành. Một người đàn ông có tên là Ngô Đạt ở Phòng 610 đã nói với họ rằng họ có thể nhìn thi thể miễn là người chủ nhà tang lễ ở quận A Thành chấp thuận. Mẹ và em gái ông Hoàng, cùng vợ ông đã đến nhà tang lễ, ở rất xa thành phố, và yêu cầu được nhìn thấy thi thể ông. Nhưng người ở đây nói họ phải được chấp thuận của Phòng 610. Vì thấy họ đã quay lại để gặp Ngô Đạt. Ngô nói rằng ông ta phải báo cáo lên cấp trên và tiếp đó thì thừa cơ lẩn mất.

Không may là, mẹ ông Hoàng đã phải rời Hắc Long Giang một cách nuối tiếc sau nhiều ngày ngồi trên tàu đi từ tỉnh Quảng Tây đến tỉnh Hắc Long Giang, chỉ để được trông thấy thi thể của con trai.

Thi thể của ông Hoàng đã bị mổ xẻ, vì thế Phòng 610 đã không cho gia đình ông được trông thấy thi thể ông. Gia đình ông băn khoăn việc Phòng 610 có thể che giấu điều gì đó. Có phải họ đã hỏa táng thi thể ông mà không được phép? Tại sao họ không cho gia đình được vào xem thi thể ông Hoàng?

Phòng 610 địa phương đã liên tục yêu cầu gia đình ông Hoàng đồng ý cho hỏa táng thi thể ông. Họ dụ dỗ và đe dọa cùng những đề nghị “đền bù chi phí khổng lồ về tang lễ.” Cuối năm 2011, họ đã dùng thủ đoạn hèn hạ để ép nhà tang lễ kiện gia đình ông Hoàng về việc chi trả các khoản phí.

Ông Hoàng sinh ra tại rừng Trung Sơn, thị trấn Tùng Phong Sơn, quận A Thành ở thành phố Cáp Nhĩ Tân vào năm 1963. Ông là một người thật thà, tốt bụng, làm việc chăm chỉ, và luôn giúp đỡ người khác. Ông Hoàng đã gia nhập quân đội và tại ngũ trong hơn mười năm. Ông đã chịu nhiều gian khổ và được đề cử lên trung đội với quân hàm cấp phó. Ông đã lập nhiều chiến công trong việc cứu hỏa và cứu người ở Đại Hưng An Lĩnh vào năm 1987. Sau khi rời quân ngũ, ông được cử đến Công ty hạt giống A Thành. Sau đó ông bắt đầu tập Pháp Luân Công, ông đã trở thành một người tốt và sống theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông Hoàng vẫn tiếp tục tập Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt giam nhiều lần bởi công an ĐCSTQ và bị đưa đi lao động cưỡng bức trong 03 năm. Ngày 24 tháng 7 năm 2007, ông Hoàng quay về thị trấn nơi ông ở, thị trấn Tùng Phong Sơn ở quận A Thành, để phát các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông đã bị trưởng Đồn công an thị trấn Tùng Phong Sơn là Vương Ảnh bắt giữ. Khi ông Hoàng cố nhảy ra khỏi một cửa sổ để trốn thoát khỏi đồn công an đêm hôm đó, ông đã bị vỡ mắt cá chân và không đi lại được. Công an ở Đồn công an Tùng Phong Sơn đã không chữa trị gì cho ông, lại còn giam ông tại Trại giam số 02 và sau đó chuyển đến Trại giam số 01.

Tại Trại Giam số 01, ông Hoàng đã bị đánh đập và bị bức thực tàn nhẫn. Ông đã bị hôn mê và được đưa đến Bệnh viện Trung y A Thành để cấp cứu. Công an đã cùm ông vào giường. Vì việc cấp cứu không thành công nên người ở trại giam đã gọi cho gia đình ông đến đưa ông Hoàng, lúc này chỉ còn da bọc xương và bất tỉnh về nhà. Ba ngày sau (ngày 06 tháng 11), ông Hoàng đã qua đời tại nhà, ở tuổi 44.

Gia đình ông Hoàng rất buồn sau khi ông qua đời. Gia đình ông đã kiện Phòng Công an A Thành. Tuy nhiên, gia đình ông đã thua kiện vì tòa án bị thao túng bởi ĐCSTQ. Gia đình ông đã không chấp nhận bản án nên họ đã kháng cáo lên Tòa Trung thẩm Nhân dân Cáp Nhĩ Tân, nhưng bị từ chối mà không có lý do. Vợ ông Hoàng đã vay 65.000 nhân dân tệ nhưng đã bị luật sư lừa mất. Sau một thời gian dài đàm phán, cuối cùng vợ ông cũng được trả lại 20.000 nhân dân tệ. Đến hôm nay, số tiền 45.000 nhân dân tệ vẫn không được trả lại. Gia đình ông Hoàng đã kiện vị luật sư này và hiện đang đợi phán quyết của tòa.

Vợ ông Hoàng hiện giờ phải đi làm lao động chân tay để kiếm tiền cho con gái đi học. Cuộc sống của họ rất khó khăn.

Các bài viết liên quan:

https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/11/13/91319.html

https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/1/27/93709.html

https://clearwisdom.net/html/articles/2008/2/17/94448.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/21/儿子被迫害致死五年-老母看遗体遭拒-253315.html
Bản tiếng Ông: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/19/133459.html

Đăng ngày 18-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share