[MINH HUỆ 23 –05 – 2012] Hai ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York vào ngày 11 tháng 05 năm 2012, với màn biểu diễn công pháp và các màn trình diễn khác, để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Vào buổi sáng, 2000 học viên bắt đầu lễ kỷ niệm với màn tập công nhóm. Những đám mây trắng trôi trên trời xanh trên một biển trang phục tập công màu vàng. Quang cảnh thật trang nghiêm và cảm động, và những người tham gia cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Sau buổi biểu diễn tập công, các học viên biểu diễn các điệu múa, ca hát, múa rồng, múa lân, và màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo.

Những người tham gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng tất cả họ đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp, và đều muốn cảm ơn Sư Phụ.

Đại Pháp là trân quý nhất

Cô Sophie đến từ Thụy Điển: Tôi không thể dùng lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Sophie đến từ Thụy Điển đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong mười năm. Cô rất hạnh phúc và vui mừng được tham gia lễ kỷ niệm tại thành phố New York.“Tôi đã luôn tìm kiếm một đức tin. Sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy nó rất, rất tốt. Đây là điều mà tôi đã luôn tìm kiếm. Cho đến bây giờ tôi đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được mười năm. Không gì trên thế giới con người có thể sánh được với Đại Pháp”, cô nói với một nụ cười trên khuôn mặt.

Cô Sophie học Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Qua một số tài liệu giảng rõ sự thật, cô đã biết được rằng các học viên Đại Pháp vẫn kiên định với đức tin của họ ngay cả khi đối mặt với cuộc đàn áp. Trái tim của cô đã lay động. Cô nhận ra đó là đức tin mà người ta sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.

Cô Sophie có trình độ học vấn cao và luôn thích tự mình tìm câu trả lời.“Lúc đầu, gia đình của tôi hỏi tôi tại sao tôi tập luyện Pháp Luân Công. Nó có giống với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả không? Trên thực tế, ở nước ngoài, nhiều học viên có bằng cấp cao, và là học giả, tiến sĩ, và rất nhiều người phương Tây. Tôi nghĩ rằng điều này đủ để cho thấy Pháp Luân Công là như thế nào. “

Trước khi tập Đại Pháp, cô Sophie gặp rắc rối với những cơn ho dai dẳng.“Nó xảy ra một vài lần mỗi năm. Những cơn ho nặng đánh thức tôi dậy vào 4 hoặc 5 giờ sáng. Tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị, bao gồm cả y học Trung Quốc, nhưng không có gì có thể chữa khỏi.” Cô nói về những trải nghiệm ban đầu của cô với Pháp Luân Đại Pháp. “Ngày thứ hai và thứ ba sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cơn ho của tôi trở nên rất nặng. Có thể là cơn ho nặng nhất mà tôi từng có trong đời. Nhưng trong tim tôi, tôi hiểu rằng Sư Phụ đang thanh lý thân thể của tôi. Tôi đã không còn ho kể từ đó, trong mười năm qua. Không có khoa học nào có thể giải thích được.”

Đại Pháp cũng đã nâng cao chuẩn mực đạo đức của Sophie và thậm chí ảnh hưởng đến những người xung quanh cô.“Trong hai năm, công việc của tôi là chăm sóc người già. Họ sẽ mất bình tĩnh nếu họ không nhận được những gì mà họ yêu cầu, và đôi khi rất vô lý. Tu luyện làm cho tôi tĩnh tâm. Đôi khi, tôi không cần phải nói gì. Tôi thường chỉ đứng bên người đó và họ sẽ dịu đi. Đồng nghiệp của tôi thì cảm thấy không thể. Đối với những người khác, phải mất rất nhiều thời gian và năng lượng để làm họ dịu đi. Và cảm xúc của riêng họ cũng bị rối loạn. Tu luyện mang lại cho tôi nội tâm an hòa như vậy. Đại Pháp là điều mà chân ngã của tôi đang tìm kiếm.”

 

“Chân-Thiện-Nhẫn” là giá trị phổ quát trên toàn thế giới

 

Ông Lô đến từ Nhật Bản

Ông Lô và vợ của ông đến New York từ Nhật Bản để kỷ niệm hai mươi năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Cặp vợ chồng này đã đến thành phố New York mỗi năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công.“Vào thời điểm đó, chúng tôi đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Mỹ đứng về phía công lý và hỗ trợ Pháp Luân Công. Bây giờ ở Mỹ, ngày càng nhiều người Mỹ ủng hộ Pháp Luân Công. Điều này rất khác với mười năm trước đây. Bây giờ người ta ủng hộ Pháp Luân Công. Ở Nhật Bản cũng tương tự.”, ông Lô cho biết.

Ông Lô bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân sau khi được một người bạn giới thiệu vào năm 1996. Ông ngay lập tức nhận ra rằng nó là một quyển sách rất đặc biệt.“Chân-Thiện-Nhẫn, những nguyên lý rất tốt. Quyển sách đã chạm vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn được đọc và học Pháp Luân Đại Pháp”, ông tiếp tục.

Chuyên ngành của ông Lưu là lịch sử. Nhưng đây là một cuốn sách rất đặc biệt đã dạy ông nhìn vào trong bất cứ khi nào xung đột diễn ra. “Khi người khác nguyền rủa, hiểu lầm bạn, bạn nhìn vào chính mình để tìm xem bạn có làm bất cứ gì sai mà gây ra điều này không. “ Khi ông có thể đạt được điều này, ông cảm thấy tâm tính của mình nâng cao một cách nhanh chóng. Sức khỏe thể chất của ông cũng được cải thiện đáng kể.

Sau đó, nhìn thấy sự thay đổi của chồng, bà Lưu cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lưu cũng giới thiệu môn tập luyện với các đồng nghiệp của mình, và ba trong số họ bắt đầu tu luyện.

Không tiếc gian khổ

Bà Loan Sảng đến từ nước Úc: Tôi sẽ đến dự Tân Niên hàng năm nếu có cơ hội, cho đến khi cuộc bức hại kết thúc.

Bà Loan Sảng, một học viên đến từ Úc, nói một cách cởi mở và nhiệt tình,“Tôi rất phấn khởi. Hôm nay là một ngày đặc biệt” bà Loan cho biết, “Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Không lâu sau đó, Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hôm nay là dịp  kỷ niệm lần thứ 13 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Đây cũng là năm thứ 13 Pháp Luân Công bị bức hại.

“Tôi có tâm trạng lẫn lộn. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong vòng ba tháng, nhưng kết quả lại là trái ngược. Pháp Luân Công đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia. Nhưng nó vẫn còn bị bức hại tại Trung Quốc. Tôi là một trong những người bị bức hại tại Trung Quốc. Vì vậy, nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia sự kiện này hàng năm, cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.”

Lần đầu tiên, bà Loan chỉ mất hai ngày để đọc qua sách Chuyển Pháp Luân. Nhiều ẩn đố trong cuộc sống của bà đã được giải đáp, và sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của bà được cải thiện. Bà cũng nhận ra rằng trong cuộc sống và công việc, luôn có những xung đột hay đối đầu. Bà có thể thấy lý do đằng sau mỗi vấn đề và có thể dễ dàng từ bỏ chấp trước và bảo trì một tâm thái dễ chịu. Bà Loan đã từng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và sau đó đã bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức.

“Tôi đã trải qua cuộc đàn áp, cuộc sống của tôi thay đổi, nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ hạnh phúc. Mỗi học viên đều trải nghiệm được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và cuộc bức hại không thể nào tiêu diệt Đại Pháp được. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất bại.” bà Loan cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/23/纽约联合国大厦前的感恩之声(图)-257999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/24/133581.html

Đăng ngày 30-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share