Bài của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 16 – 05 – 2012] Sáng ngày 13 tháng 05 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công mặc áo màu vàng mang dòng chữ, “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn” đã tập trung tại dinh thự Sĩ Lâm, một khu vườn sinh thái, ở Đài Bắc. Gần 2.000 học viên đã tập công, xếp các chữ “Chính Pháp” bằng tiếng Trung, trưng bày các bức ảnh và triển lãm ảnh và trình diễn các tiết mục âm nhạc ca múa để kỷ niệm 13 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, sinh nhật lần thứ 61 của Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công; và 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ muốn bày tỏ lòng biết ơn vô bờ tới Sư Phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền Pháp vĩ đại này của vũ trụ—Chân-Thiện-Nhẫn cho thế nhân.

Các học viên ở Đài Bắc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật Sư Phụ Lý Hồng Chí bằng việc tập công, xếp chữ Trung Quốc “Chính Pháp”, trình diễn các tiết mục ca múa.

Hướng dẫn viên du lịch: “Hãy nhìn xem, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Khi các xe buýt du lịch chở các du khách Trung Quốc đến, nhiều du khách đã bị cuốn hút bởi tiếng nhạc tập công an hòa cùng hoạt động trang trọng và hài hòa. Khi họ dừng lại để xem, một số người tập theo các bài công pháp, trong khi nhiều người chăm chú xem các bảng trưng bày ảnh khi họ đợi xe buýt đến. Một số người thì chụp các tấm bảng trưng bày, và một số thì bước đến lấy Cửu bình và các tài liệu giảng chân tướng. Một hướng dẫn viên dẫn hơn 40 du khách Trung Quốc ngang qua hoạt động của các học viên, và chỉ vào các tấm biểu ngữ với thông điệp “Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”, cô nói, “Hãy nhìn xem, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Trong khi các nhóm du khách Trung Quốc đi vào dinh thự chính, một số du khách xếp hàng để nhận hoa sen giấy từ các học viên trong các trang phục triều Đường đẹp đẽ. Nhiều du khách đã cảm động trước lòng tốt của các học viên và minh bạch ra sự tốt đẹp của Đại Pháp. Một số du khách quay trở lại để nhận hoa sen giấy và các tài liệu giảng chân tướng. Một học viên phân phát các tài liệu giảng chân tướng nói rằng hiện giờ du khách Trung Quốc nói, “Cảm ơn” sau khi họ nhận hoa sen giấy hoặc tài liệu giảng chân tướng. Điều này khá khác biệt với cách mà họ hành xử trước đó, khi nhiều du khách hoặc là từ chối tài liệu hoặc là rất rụt rè khi nhận chúng.

Du khách Trung Quốc hào hứng tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

Du khách chăm chú đọc tài liệu giảng chân tướng

Được hưởng lợi cả về thân lẫn tâm nhờ tập Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lưu Ngọc Phượng tập Pháp Luân Đại Pháp được hơn bảy năm. Trước khi bắt đầu tập luyện, cô có nhiều thói quen xấu như uống rượu và hút thuốc. Khi cô khoảng 17 tuổi, cô Lưu bỗng nhiên phát bệnh hen suyễn, nhưng cô vẫn tiếp tục uống rượu và hút thuốc, và hơn mười năm tiếp theo, tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, thuốc men không thể kiểm soát được bệnh của cô. May mắn thay, mẹ của cô Lưu, một học viên, đã giới thiệu Đại Pháp cho cô. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, Ngọc Phượng hiểu rằng đây là một môn tập luyện trong sạch và thuần tịnh, và bởi vậy cô bắt đầu tập Pháp Luân Công. Ngọc Phượng nói, “Bệnh hen suyễn có thể lấy đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào, nhưng rất nhanh sau khi tôi bắt đầu tập luyện, nó đã biến mất mà tôi không hề nhận ra điều đó. Tôi không còn uống rượu và hút thuốc nữa và cuộc sống gia đình tôi trở nên hài hòa”.

Ngọc Phượng thường cãi nhau với chồng, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô nói, “Tôi đã học được cách quan tâm đến người khác và luôn nghĩ đến người khác. Trước kia, tôi thường đánh con trai tôi, nhưng sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi giúp cháu hiểu ra bằng lý lẽ và cho cháu cơ hội để sửa mình. Con trai tôi cũng thay đổi cho tốt hơn. Những cải thiện về thể chất và tinh thần ở tôi rất rõ ràng, và chồng tôi rất ủng hộ tôi tập luyện và tham gia vào các hoạt động Đại Pháp”, Ngọc Phượng nói thêm, “Tôi đến đây [với sự kiện Ngày Đại Pháp này] với lòng biết ơn sâu sắc. Tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính nhất, và Pháp Luân Đại Pháp rất tốt”.

Ngọc Phượng (phải) và con trai cô (phía sau), cùng chị gái Ngọc Trân (trái) và con trai (phía trước), và mẹ của họ cùng nhau kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới với lòng biết ơn sâu sắc.

Ngọc Trân là chị gái của Ngọc Phượng. Ngọc Trân nói, “Cách đây chín năm, hệ thống miễn dịch của tôi ngừng hoạt động hoàn toàn và tôi được chuẩn đoán bệnh lupus. Tôi biết rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu tôi”. Sau khi tập Pháp Luân Công, cô không còn bị bệnh nữa. Cô còn kết hôn và sinh được một em bé khỏe mạnh, không có biến chứng gì. Một lần, bệnh viện đã tiến hành một đợt kiểm tra tiếp theo cho Ngọc Trân. Bác sĩ đã kinh ngạc nói với cô rằng “bệnh luput đỏ” [bệnh tự miễn dịch] của cô đã hoàn toàn biến mất.

Gia đình nhà chồng của Ngọc Trân nguyên có một sự nghiệp rất tốt ở Đài Loan, nhưng đã bị phá sản bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Bỗng nhiên, toàn bộ gia đình nhà chồng của cô di cư sang những nước khác mà không thông báo cho cô, và cô cùng gia đình mình đã trở thành gần như là vô gia cư. Trong một đoạn thời gian, Ngọc Trân đã vô cùng oán hận. Cô nói, “Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. May mắn thay, tôi đã trở thành một học viên, nhưng tôi vẫn phải mất ba năm để vượt qua khổ nạn này. Nếu không có các nguyên lý của Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được mối quan hệ nhân duyên, tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng được sự xung kích này. Đại Pháp đã ảnh hưởng sâu sắc đối với toàn bộ cuộc đời tôi. Vì vậy với lòng biết ơn vô cùng sâu sắc mà tôi đến đây để nói với mọi người ‘Pháp Luân Đại Pháp rất tốt’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt’. Cảm tạ Sư Phụ”, Ngọc trân nói.

Bày tỏ lòng biết ơn tới Sư Phụ tôn kính

Cô Tố Như nói,Tôi đến đây với lòng biết ơn sâu sắc để chứng thực sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, cô Lý Tố Như là một người thường xuyên vào bệnh viện do sức khỏe yếu. Sau khi tập luyện, cô trở nên khỏe mạnh và trong nhiều năm cô đã không phải đến gặp bác sĩ. Hai con gái của cô cũng được hưởng lợi ích từ Đại Pháp và tham gia tu luyện cùng mẹ. Cô Tố Như nói, “Con gái lớn của tôi gầy yếu từ lúc nhỏ, nhưng sau khi cháu bắt đầu tập Pháp Luân Công, cháu trở nên khỏe mạnh. Ngoài ra, bây giờ tôi không cần lo lắng về bài tập về nhà và phẩm đức của các cháu. Con gái lớn của tôi bắt đầu tập vào năm lớp năm. Con bé là một học sinh kiểu mẫu ở trường, và nhận được phần thưởng của ngài Thị trưởng sau khi cháu tốt nghiệp trung học cơ sở. Con gái nhỏ của tôi đang học lớp hai. Các giáo viên của cháu khen cháu vì đã cư xử rất tốt. Cả gia đình tôi đều được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp. Tôi đến với ngày hôm nay bằng lòng biết ơn sâu sắc, để chứng thực sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm tạ Sư Phụ”.

Cô Lưu Ân Huệ cảm tạ Sư Phụ vì sự từ bi khổ độ của Ngài.

Ân Huệ bị nhiều vấn đề phụ khoa nghiêm trọng cách đây hơn mười năm. Cô đã đến các bệnh viên Trung Quốc và phương Tây, nhưng không thể tìm được cách chữa trị. Cô phải chịu đựng rất nhiều và đau liên tục. Có người đề xuất cô đọc Chuyển Pháp Luân. Ân Huệ đã dành bốn tháng để đọc sách, và phát hiện ra rằng cơn đau không còn dữ dội nữa. Cô nhận ra rằng Sư Phụ đang chăm sóc cho cô. Sau đó, cô tham gia hai lần khóa học Pháp Luân Công chín ngày. Kể từ khi bắt đầu tập luyện, Ân Huệ đã dành hết thời gian rảnh của mình đến một điểm du lịch để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho du khách.

Ân Huệ nói, “Ban đầu, nhiều du khách Trung Quốc từ chối những nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi, và một số đã chửi mắng chúng tôi. Nhưng bây giờ thái độ của họ đã thay đổi. Nhiềungười cười và gật đầu đồng tình, và nhiều người trở lại để lấy cửu bình và các tài liệu giảng chân tướng. Một số người thậm chí còn muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi có thể thấy rằng họ mong muốn tìm hiểu chân tướng”.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, và thậm chí cả thời tiết cũng đặc biệt dễ chịu. Cũng có nhiều du khách Trung Quốc ở đây ngày hôm nay. Tôi chân thành hy vọng rằng họ sẽ có một tương lai tốt đẹp và nắm bắt cơ hội để tìm hiểu chân tướng. Tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn trước sự từ bi khổ độ của Sư Phụ và vì Ngài đã truyền Đại Pháp cho thế nhân để chúng sinh có một cơ hội được đắc cứu”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/16/台北学员欢庆大法洪传二十周年传真相-257625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/18/133447.html

Đăng ngày 28-5-2012; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share