[MINH HUỆ 18-05-2012] Đó là một ngày nắng đẹp tại New York vào ngày 12 tháng 05 năm 2012. 7000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung ở New York và tổ chức một buổi đại diễu hành để kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật Lý Sư Phụ. Mặc dù địa vị khác nhau, họ có chung một nguyện ước: chứng thực Pháp bằng kinh nghiệm cá nhân và chấm dứt cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc đối với môn tập.

Bà Yang từng là phó giáo sư toán học của trường Đại học Công nghệ Đại Liên ở Trung Quốc. Bà đã kể lại trải nghiệm không thể nào quên việc đắc Pháp của mình. Con trai bà ở trường đại học đã viết cho bà một lá thư dài vào năm 1996, nói với bà là cậu bị ốm nặng. Cậu đau đớn khắp người và không thể ngủ được. Cậu cảm thấy giống như cuộc sống của mình sắp kết thúc. Bà Yang nói:“Tôi đã rất lo lắng nó sẽ không thể chịu đựng được lâu hơn. Tôi đã khóc rất nhiều và chỉ có một thứ duy nhất trong đầu tôi là tìm lối thoát cho con trai mình.” Bà đã thử tập Pháp Luân Công và đã trải qua những điều kỳ diệu sau 20 ngày. Tất cả bệnh tật của bà đã biến mất. Bà đã nói với con trai là đã tìm được một lối thoát cho cậu ấy. Con trai bà đã trả lời bà trong thư rằng cậu đã bắt đầu tập Pháp Luân Công ở trường học. Con trai bà đã tốt nghiệp đại học với bằng danh dự và nhận được học bổng từ các trường đại học ở nước ngoài.“Sư Phụ đã cứu cả gia đình tôi! Bất kể bao nhiêu lời dối trá ĐCSTQ nói về Pháp Luân Công, bất kể tôi đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, niềm tin của tôi vào Đại Pháp là không thể lay chuyển. Nó đã trở nên ngày càng mạnh hơn trong 16 năm qua.”

Oksana bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 2009. Bà từng bị mệt mỏi và tuyệt vọng. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho bà những thay đổi rất lớn về sức khỏe và tinh thần. Bà đã làm theo Chân, Thiện, và Nhẫn, cố gắng bỏ tâm tật đố và những chấp trước xấu khác, và trở nên khoan dung và chu đáo. Cuộc sống gia đình khó khăn của bà đã trở nên hài hòa. Chồng bà đã nói với gia đình và bạn bè:“Cô ấy đã từng phụ thuộc vào tôi. Giờ tôi phải tìm đến cô ấy để được hướng dẫn tâm linh và hỗ trợ tinh thần.”

Bà Mai, 70 tuổi, từng cảm thấy bị mất phương hướng mặc dù bà thường xuyên tới nhà thờ. Một ngày vào mùa xuân năm 1992. Bà Mai nhìn thấy rõ một Pháp Luân đầy màu sắc quay trên tường nhà mình. Sau đó, bà Mai và chồng đã mất tám năm dài hy vọng và tìm kiếm. Một ngày bà nhìn thấy một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang dạy công ở một hiệu sách. Bà Mai cảm thấy xúc động. Khi bà mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra, bà đã thấy Pháp Luân mà bà đã tìm kiếm trong tám năm. Nghĩ về 12 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà cảm thấy rất hạnh phúc, ý nghĩa của cuộc sống ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với bà.

Nhà thiết kế thời trang Lozio

Nhà thiết kế thời trang Lozio đã tập Pháp Luân Công gần 5 năm. Cô rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã xua tan đi sự bối rối của cô trước cuộc đời. Cô nói cô đã từng rất buồn vì gia đình và bạn bè. Sau khi cô bắt đầu tập Pháp Luân Công, mọi thứ đã dịu lại. Lozio nghĩ rằng làm theo những nguyên lý của Chân, Thiện và Nhẫn là điều nên làm trong cuộc sống.

Amy, một nhạc sỹ

Amy là một nhạc sỹ đang theo học tiến sỹ ở Toronto. Cô đã đắc Pháp qua chồng cô 10 năm trước. Cô nói cô bị thu hút bởi Pháp Luân Đại Pháp vì nó dạy người ta làm người tốt. Lòng tốt không còn được coi trọng trong con người ở xã hội ngày nay. Trong nghệ thuật cũng vậy, rất khó để phân biệt tốt và xấu. Đọc Chuyển Pháp Luân đã giúp cô tập trung vào những điều tốt đẹp trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Cô nói thêm:“Tôi đã bị bệnh trong nhiều năm khi tôi còn trẻ. Chịu đựng đau đớn từng là một phần bình thường trong cuộc sống của tôi. Tập Pháp Luân Công khiến tôi mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn.”

Al và con trai Ben

Al và con trai 8 tuổi của anh – Ben từ Bắc Carolina đến New York. Khi được hỏi tại sao họ đến tham gia diễu hành, Ben đã chỉ vào ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn.” Al giải thích họ đến để kêu gọi công lý và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Al bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1998. Thay đổi lớn nhất trong anh là đã trở nên khoan dung. Anh đã từng bi quan và muốn cắt đứt với phần còn lại của thế giới. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh quay lại xã hội với thái độ tích cực. Anh nghĩ bất kỳ chính phủ nào cũng nên coi trọng các học viên của Chân, Thiện và Nhẫn. Những nguyên lý này nên được tất cả mọi người thực hành. Điều này sẽ tạo nên một phản ứng dây chuyền tuyệt vời trong xã hội.

Biên đạo múa nổi tiếng Rebecca Kelly và chồng cô Graig Brashear

Biên đạo múa nổi tiếng Rebecca Kelly và chồng cô Graig Brashear rất hào hứng xem diễu hành. Họ đã quen thuộc với Pháp Luân Công vì họ thường xuyên nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trong công viên. Nhưng họ vẫn bị thu hút bởi cuộc đại diễu hành ở New York.

Cô Kelly nói:“Thật tuyệt vời! Tuyệt đẹp! Tôi có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ nhưng ôn hòa, thanh nhã và hứng khởi!” Cô rất vui được thấy các học viên Pháp Luân Công từ các dân tộc và nền văn hóa khác nhau tụ hợp ở New York để cho thấy nguyên lý của Chân, Thiện và Nhẫn đã được truyền rộng như thế nào.

Ông Brashear nghĩ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi lý. Ông đã ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với áp lực lớn như vậy. Ông nói:“Chúng tôi rất vui được thấy các học viên Pháp Luân Công quảng bá Chân, Thiện và Nhẫn với một cuộc đại diễu hành như vậy. Đây là những nguyên lý rất có lợi ích và quan trọng.”
——————————————————
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/18/他们为谁而来-257726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/20/133504.html

Đăng ngày 29-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share