Bài của một học viên ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 05 – 09 – 2012] Ngày 13 tháng 05 năm 2012 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 20 ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 13, và ngày sinh nhật của Sư Phụ Lý Hồng Chí tôn kính. Các học viên ở Hồng Kông đã tổ chức một cuộc mít tinh và đại diễu hành vào ngày 06 tháng 05 năm 2012 để hân hoan kỷ niệm dịp đặc biệt này. Đồng thời họ cũng thông báo cho công chúng về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc  (ĐCSTQ), kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và đưa thủ phạm chính ra công lý.

Cảnh tượng ngoạn mục trong cuộc diễu hành đã gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả bên đường, họ ca ngợi, ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và phản đối, lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Vào ngày 06 tháng 05, hàng trăm học viên ở Hồng Kông và từ các quốc gia khác tổ chức kỷ niệm lần thứ 20 ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật Sư Tôn.

Tập công nhóm

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc sinh nhật Sư Tôn.

Cuộc diễu hành được đón nhận nồng nhiệt bởi người dân bên đường

Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, cuộc diễu hành thu hút được sự chú ý của rất nhiều người qua đường

Khách du lịch chụp hình khi đoàn diễu hành đi qua Tiêm Sa Trớ

Các học viên kêu gọi mọi người cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp

Mọi người đọc báo Đại Kỷ Nguyên số đặc biệt trong khi xem cuộc diễu hành

Học viên từ Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao và Đông Nam Á, mặc trang phục tập công màu vàng, tập trung tại sân chơi Trường Sa Loan ở Cửu Long vào buổi sáng sớm để tập các bài công pháp cùng với âm nhạc thanh bình.

Các học viên thể hiện lòng biết ơn đối với từ bi phổ độ của Sư Phụ

Đội trống lưng và Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, và sau đó vài trăm học viên xếp hàng và đồng ca bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo,” và “Sư Phụ, cám ơn Ngài!”. Họ hi vọng rằng mọi người đều biết “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.”

Vào 2 giờ chiều, cuộc diễu hành khởi hành, dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo. Cuộc diễu hành đi dọc theo trung tâm thành phố nhộn nhịp ở Cửu Long. Các loại biểu ngữ quảng bá Đại Pháp, phản đối cuộc đàn áp và ủng hộ việc thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ, cùng với nhạc trống vang dội, đã thu hút sự chú ý của cư dân Hồng Kông, du khách Trung Quốc và phương Tây, họ đã đứng lại để xem và chụp hình.

Nhiều du khách Trung Quốc lần đầu tiên thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công, và họ cảm thấy ngạc nhiên. Một người đàn ông trung niên nói, “Lần đầu tiên tôi được thấy cảnh tượng huy hoàng như vậy, thật sự tuyệt vời.” Một phụ nữ trẻ đã rất ấn tượng bởi cuộc diễu hành với các sĩ quan cảnh sát dẫn đường. Cô nói, “Rất khác với ở đại lục. Thật ngoạn mục!”

Ủng hộ Pháp Luân Công và tin rằng sự thật sẽ chiến thắng

Một phụ nữ trẻ từ Thâm Quyến cẩn thận đọc các thông điệp trên biểu ngữ, và nói: “Nếu tất cả là thật, cuộc đàn áp phải dừng lại, và chân tướng cần phải được phơi bày ra.”

Một số khách du lịch từ Thượng Hải xem cuộc diễu hành với sự tò mò. Một người đàn ông trung niên cho biết, “Tôi cảm thấy quyền lợi của họ nên được tôn trọng và ủng hộ, chứ không phải là bị đàn áp.” Ông tin tưởng rằng đến một ngày công lý sẽ chiến thắng.

Một người đàn ông nói,“Tôi ngưỡng mộ họ, chúng tôi không thể thấy những điều này tại những nơi công cộng ở đại lục. Tôi hi vọng sẽ có các hoạt động tương tự ở Trung Quốc.”

Một công dân Hồng Kông Ông Lâm gần đây đã đọc rất nhiều báo Đại Kỷ Nguyên, nói rằng tờ báo rất là ngay chính. Ông nói, “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc họ phản đối cuộc đàn áp, và họ cần phải có tự do tín ngưỡng. Họ bị mổ cắp nội tạng trong khi họ còn đang sống, ĐCSTQ thật là tà ác.” “Tôi tin rằng chân tướng sẽ hiển lộ.”

Một công dân cho biết,“Đó chính là sự tự do của Hồng Kông. Đó là giá trị cốt lõi của Hồng Kông, và chúng ta nên trân trọng nó.”

Hãy để toàn thế giới nghe thấy tiếng nói phản bức hại

Ông Trần, người di cư đến Hồng Kông từ đại lục, chụp ảnh cuộc diễu hành và nói,“Thanh thế thật to lớn.” “Hồng Kông thì tự do. Còn ở đại lục thì không thể, và cảnh sát dẫn đường cuộc diễu hành. Thật khó tưởng tượng điều này ở đại lục.”

Một người đàn ông cao tuổi cầm tờ báo Đại Kỷ Nguyên số đặc biệt và lên án ĐCSTQ bức hại các học viên,“Pháp Luân Công là để giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh. Bởi vì rất nhiều thành viên Đảng Cộng sản là học viên Pháp Luân Công, nó [ĐCSTQ] thấy sợ. Tôi đồng cảm với Pháp Luân Công.”

Một khách du lịch từ Đài Loan cho biết rằng cô ấy đã lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ là “vô nhân đạo.” Cô ấy nói rằng cô ấy ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và hy vọng rằng toàn thế giới sẽ nghe tiếng nói của họ và nhìn thấy những nỗ lực của họ.

Ông Đặng, một học viên đến từ Đài Loan, thấy rất ý nghĩa khi tham gia lễ kỷ niệm. Ông nói,“Tôi thấy người dân Hồng Kông rất ủng hộ Pháp Luân Công, và tôi tin rằng đó là một sự thay đổi trong tình hình tổng thể. Ngày càng có nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Công, và ngày càng có nhiều người khinh bỉ chế độ độc tài của ĐCSTQ. Tôi tin rằng Pháp Luân Công sẽ được chấp nhận bởi nhiều người hơn trên thế giới. Thêm nhiều người đến học, và ĐCSTQ sẽ tan rã sớm, để tất cả người dân Trung Quốc có được tự do.”

Cuộc diễu hành ba giờ đã kết thúc với màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo tại Star Ferry Pier ở Tiêm Sa Trớ. __________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/9/香港庆祝大法洪传-中外民众齐支持-257022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/22/133547.html

Đăng ngày 29-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share