Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đức Tường

[MINH HUỆ 17 – 05 – 2012] “Tôi có thể học Pháp Luân Công ở đâu’?” “Tại sao chính phủ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công?'”  Ngày 12 tháng 05 năm 2012, nhiều người đã đặt những câu hỏi này tại quảng trường Thời Đại (Times Square).

en.minghui.org/emh/article_images/2012-5-16-cmh-newyork-timesquare-01.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại quảng trường Thời Đại.

Nhóm tập công ở Quảng trường Thời Đại

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại quảng trường Thời Đại

Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện của lễ kỷ niệm ngày 13 tháng 05 tại New York. Trong số hàng loạt các sự kiện, nhóm tập công và các màn biểu diễn kỷ niệm tại quảng trường Thời đại vào ngày 12 tháng 05 đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chín chiếc xe buýt 2 tầng được trang trí với các biểu ngữ lớn có dòng chữ “Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền” và “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh đã chạy xung quanh quảng trường Thời đại.

Học viên Ngụy San San là một họa sĩ. Cô là em gái của nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng Ngụy Kinh Sinh. Cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một sự kiện Pháp Luân Công ở Mỹ. Cô cho biết cô rất vinh dự khi được tham gia một sự kiện Pháp Luân Công quy mô lớn đến vậy.

San San bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công sau khi xem Thần Vận vào năm 2008. Cô bị viêm khớp, nhưng đã cảm thấy bớt đau nhức khi xem Thần Vận. Cô nói: “Đây chắc chắn là món quà của các đấng thần thánh. Tôi cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt trong sức khỏe của mình sau khi xem buổi biểu diễn.” Sau đó, cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Cô giải thích: “Sau đó tôi đọc sách Đại Pháp cùng những người khác và cảm thấy quan điểm của tôi về thế giới đã thay đổi. Tâm tính của tôi cũng đã thay đổi. Bây giờ tôi không còn tức giận với các mâu thuẫn nhỏ. Vì vậy, tôi đã đề cao tâm tính của mình rất nhiều.”

Ông Lưu đến từ New York là một nhà báo. Ông nói: “Khi thấy một số người tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã tham dự hội thảo khóa học Pháp Luân Công chín ngày. Tôi lớn lên ở Trung Quốc và không tin vào Thần Thánh. Nhưng tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công có thể giúp mọi người cải thiện sức khỏe. Từng bước một, tôi dần dần tham gia và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy tốt hơn và tốt hơn nữa”. Ông hy vọng người dân Trung Quốc sẽ hiểu sự thật đằng sau cuộc đàn áp. Ông nói: “Pháp Luân Công bị nói xấu ở Trung Quốc. Pháp Luân Công không giống những gì tổ chức tuyên truyền vẽ ra. Tôi hy vọng mọi người có thể vượt qua sự phong tỏa thông tin để biết được sự thật.”

Ông Suhail Desai, một người London làm việc tại Mỹ trong hơn mười năm, cho biết ông đã xem một triển lãm mô phỏng các phương tiện tra tấn của ĐCSTQ ở Manhattan cách đây bốn năm và rất cảm động. Ông không thể hiểu tại sao một môn tập luyện ôn hòa đến như vậy lại bị bức hại tại Trung Quốc. Hôm nay, ông nhìn thấy rất nhiều học viên tại quảng trường Thời Đại và ông đã biết nhiều hơn về môn tu luyện và cuộc bức hại. Ông nói ông ủng hộ Pháp Luân Công.

Nhiếp ảnh gia Jack Grady đã lên kế hoạch xuất bản một cuốn sách về quảng trường Thời Đại. Ông đã chụp rất nhiều ảnh biểu diễn tập công của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông cảm thấy năng lượng hòa bình trong các bài tập Pháp Luân Công.

Giáo sư Tiến sĩ đã về hưu Guppelberg nói rằng các học viên Pháp Luân Công “Trông thì ôn nhu, mà biểu lộ sức mạnh. Điều này có nghĩa là, một nội tâm mạnh mẽ, mà bề ngoài hòa nhã. Nó cũng giống như các tín đồ Cơ Đốc giáo trong những năm đầu thể hiện sức mạnh của sự kiên trì.” Ông nói rằng Pháp Luân Công có thể được nhìn thấy trên khắp thế giới và họ không bao giờ dùng đến bạo lực, mà chỉ sử dụng phương tiện hòa bình và hợp tình hợp lý để phản đối cuộc đàn áp. “Các học viên Pháp Luân Công biểu hiện sức mạnh nội tâm mạnh mẽ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/17/外柔内刚的巨大力量(图)-257654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/21/133528.html

Đăng ngày 28-5-2012; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share