Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 17 – 05 – 2012] Các học viên ở Malaysia đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Butterworth, Penang vào ngày 13 tháng 05 năm 2012 để kỷ niệm 13 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công trên một đường phố chính ở Butterworth, Penang

Đoàn diễu hành lớn, được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, xuất phát từ 10 giờ sáng và đi qua các đường phố chính ở Butterworth, trong đó có đường Jalan Raja Uda, nơi mà nhiều người Trung Quốc sinh sống. Các học viên Pháp Luân Công thể hiện lòng biết ơn tới Sư Phụ Lý với đoàn diễu hành. Ban nhạc biểu diễn âm nhạc Pháp Luân Đại Pháp tuyệt hay, theo sau là bản mô phỏng cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đồ hình Pháp Luân, một đội cờ, trống lưng, và một đội biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

Khán giả dọc theo lộ trình diễu hành reo mừng và nhận các tài liệu giới thiệu. Họ vui mừng tìm hiểu về Pháp Luân Công, và hy vọng sẽ có thêm nhiều người hơn tìm hiểu.

Nhiều người chú ý đến đoàn diễu hành

Khán giả đọc các tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công

Ông Dư đã dừng xe gắn máy lại và nói,“Thật là một cuộc diễu hành thành công!” bà Dư nói,“Trông thật trang nghiêm! Tuyệt vời!”. Ông Kanna nói,“Tôi rất vui khi thấy các chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ trên biểu ngữ! Chúc mừng lễ kỷ niệm!” ông Đinh nói, “Tuyệt vời! Những điều tốt đẹp nên được chia sẻ với nhiều người hơn”.

Một người bán hàng ở chợ nói,“Cuối cùng thì tôi hiểu Pháp Luân Công là gì. Vì tôi kinh doanh ở đây, tôi sẽ nói với nhiều người hơn về Pháp Luân Công để họ không hiểu sai về Nó. Nếu các bạn không nói với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không biết”. Ông đã lấy một số tài liệu giới thiệu.

Ông Lữ Vinh Nguyên làm việc tại một nhà thờ. Ông nói, “Thật tuyệt vời khi có một tiêu chuẩn đạo đức cao và hòa bình trên thế giới. Chúng ta nên cùng nhau xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Cuộc diễu hành thật tuyệt vời. Môn thiền định này mang lại cho chúng ta sức khỏe tốt”.

Ông Maniarasu nói, “Bạn nên giới thiệu Pháp Luân Công cho khắp thế giới và để nhiều người hơn biết về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là điều tốt nhất! Tôi muốn nói ‘Cảm ơn!” Mắt ông ngấn lệ. Ông rất cảm động trước sự chân thành của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói,“Tôi rất xúc động. Tôi đã tò mò về việc các bạn đang làm. Hóa ra là các bạn mang đến cho mọi người một điều tuyệt vời như thế này. Nếu mọi người đều biết, họ sẽ trở thành những người tốt hơn. Tôi không biết nói gì ngoài từ ‘Cảm ơn!’”.

Học viên Pháp Luân Công Tạ nói rằng khi cuộc bức hại được phát động năm 1999, nhiều người đã bị lừa bởi những lời dối trá của đảng Cộng Sản Trung Quốc và nguyền rủa các học viên Pháp Luân Công. Nhưng hôm nay, mọi người vui mừng nhận các tài liệu giới thiệu và tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Một số người còn hỏi về vụ tự thiêu được dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn.

Cuộc diễu hành kéo dài trong hai giờ. Sau đó, các học viên tập trung chụp ảnh nhóm để chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý và bày tỏ lòng biết ơn tới Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/17/马国大游行欢庆法轮大法洪传二十周年-257664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/19/133476.html

Đăng ngày 28-5-2012; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share