Bài viết của Trương Vận, Tiếu Nghiên và Thư Tĩnh

[MINH HUỆ  13-05-2012] Ngày 13 tháng 05 năm nay đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Khoảng 7.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tề tụ ở thành phố New York vào ngày 12 tháng 05 năm 2012. Họ tổ chức một cuộc đại diễu hành tại khu phố Tàu của Manhattan để chào mừng lễ kỷ niệm 20 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 13. Họ muốn bày tỏ lòng biết ơn Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp, phổ truyền Chân-Thiện-Nhẫn, Đại Pháp của vũ trụ cho thế giới. Họ cũng cảm ơn Sư Phụ tôn kính vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

Cuộc đại diễu hành

Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành

Đoàn nhạc Tian Guo

Nhóm biểu diễn bài tập Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành

Nhóm tập công

Biểu ngữ viết: “Cung Chúc Sư Tôn sinh nhật vui vẻ và mừng lễ kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp  hồng truyền”

Cuộc diễu hành được chia thành ba phần: Sự phổ biến rộng rãi của Đại Pháp, Sự bất công không hồi kết [Cuộc bức hại tại Trung Quốc], và Người dân từ mọi tầng lớp xã hội ủng hộ Tam thoái và Giải thể ĐCSTQ. Cuộc diễu hành kéo dài hơn 10 khối, với 7.000 học viên và hàng ngàn biểu ngữ và bảng tin đủ các màu sắc khác nhau bay phần phật trong gió, truyền tải nhiều thông điệp: “Thiên Địa mừng lễ kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Bước ngoặt lịch sử đến gần, sự thật là ánh sáng dẫn đường” và “Trời diệt Trung Cộng, thoái Đảng bảo bình an.”

Cuộc đại diễu hành

Các biểu ngữ viết: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Cuộc đại diễu hành

Các biểu ngữ viết: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”

Cửu Bình và Tam Thoái

Vinh danh các học viên, những người đã chết do bị bức hại

Các học viên giơ cao hình ảnh tượng trưng của cuốn sách Chuyển Pháp Luân với nhiều ngôn ngữ khác nhau

Đoàn diễu hành

Các học viên cầm biểu ngữ viết: “Đưa Giang Trạch Dân và bè phái của ông ta ra trước công lý vì tội danh bức hại Pháp Luân Công”

Đoàn diễu hành

Nhóm tập công

Đoàn diễu hành

Đoàn nhạc Tian Guo gồm hơn 300 học viên Pháp Luân Công dẫn đầu cuộc đại diễu hành hùng tráng. Những âm thanh vang dội “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Tiếng trống Pháp và Kèn Trumpets Pháp chấn động thế giới 10 phương”, “Pháp chính Thiên Địa”, “Thông điệp của Thần”, và “Pháp Luân Thánh Vương” gây chấn động và truyền cảm hứng. Mô hình của các cuốn sách Pháp Luân Công lớn tỏa sáng trong ánh sáng mặt trời. Các thiếu nữ thiên mỹ thanh lịch, duyên dáng và đội lân sư rồng nhảy múa theo sau. Đoạn cuối phần đầu của đoàn diễu hành là một nhóm các học viên từ Đài Loan xếp thành hàng biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công ôn hòa. Phần thứ hai bao gồm các học viên từ Canada và các thành phố ở Mỹ tìm cách nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các học viên mặc quần áo màu trắng mang ảnh chân dung của các học viên đã chết do bị bức hại. Phần thứ ba là những lời tuyên bố khen tặng và hỗ trợ cho Pháp Luân Đại Pháp từ các cá nhân ở các quốc gia khác nhau. Người dân Trung Quốc đã biết được sự thật đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Dora – cư dân New York nói:Tôi đã sống ở New York hơn 30 năm, và đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc diễu hành tuyệt vời đến thế. Tôi thực sự vui mừng. Hãy chụp giúp tôi tấm ảnh với bạn tôi ở khu phố Tàu.”

Khán giả Trung Quốc: Tôi biết Pháp Luân Công rất là chân chính.

Khi cuộc diễu hành đi qua trước cửa một nhà thờ, bà Lục và chồng, vốn đã sống ở New York 11 năm, đứng lặng lẽ dõi theo cuộc diễu hành. Bà Lục nói với các phóng viên, “Tôi là người Cơ đốc giáo, nhưng tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi đọc báo Thời báo Đại Kỷ Nguyên hàng ngày, và tôi biết Pháp Luân Công là chân chính. Tuy nhiên, ĐCSTQ là tà ác – đó là lý do tại sao nó đàn áp Pháp Luân Công. Tà ác sẽ không bao giờ thắng thế. Hãy nhìn xem cuộc diễu hành mới ngoạn mục và hoành tráng làm sao! Tôi biết ĐCSTQ đã tiến đến bờ sụp đổ, và tôi mong muốn được thấy điều đó mỗi ngày.”

Ông Thái đến New York cách đây hơn một năm, nhìn cuộc diễu hành và nói: “Chúng tôi không thể thấy một cuộc diễu hành hoành tráng đến thế tại Trung Quốc. Thật là sôi nổi

Bà Dư đến từ Đa Sơn ở Trung Quốc đã xúc động nói: “Tôi đã theo dõi gần một giờ đồng hồ, nhưng tôi vẫn chưa thấy hết toàn bộ đoàn diễu hành. Phải có đến vài nghìn người. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc thay cho họ. Kỷ niệm 20 năm thực sự là một lễ kỷ niệm đáng giá. Thật nhiều người tập luyện, thì hẳn phải là rất tốt.”

Một người đàn ông cao niên Trung Quốc dõi theo cuộc diễu hành cho đến khi nó về đến đích. Ông đã cầm một ấn bản đặc biệt tạp chí Đại Kỷ Nguyên trong tay và nói với phóng viên: “Tôi đọc báo Đại Kỷ Nguyên mỗi ngày. Tôi thích Pháp Luân Công và tôi ủng hộ Nó.”

Bà Vương, người vừa mới đến New York cách đây vài tháng, cho biết: “Khi còn ở Trung Quốc, tôi tin vào những lời vu khống và tuyên truyền chống Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và tôi thậm chí còn thuyết phục các thành viên trong gia đình tôi không tập luyện nó. Khi tôi đến đây, tôi đã biết được tất cả tuyên truyền của ĐCSTQ là sai. Bây giờ tôi không chỉ khuyên các thành viên trong gia đình tôi tiếp tục tập luyện mà bản thân tôi cũng muốn tập“.

Một người phụ nữ trung niên Trung Quốc chia sẻ với các phóng viên về việc cô biết đến Pháp Luân Công như thế nào. Cô nói: “Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ rằng điều đó là tốt. Tôi nhận được thông tin tài liệu và đĩa CD về Pháp Luân Công từ các học viên. Sau khi đọc và xem chúng, tôi biết Pháp Luân Công là tốt.”

Khách du lịch: Các nguyên lý mà người dân khắp thế giới nên hiểu

Michael từ Massachusetts

Michael từ Massachusetts đã chứng kiến ​​cuộc diễu hành ngay sau khi ông đến Manhattan. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ kỳ vọng ​​sẽ thấy người dân từ nhiều quốc gia và khu vực tề tựu về đây để chào mừng sự kiện này. Tôi rất thích nó. Tôi nhận thấy nhiều thông điệp tốt. Tôi rất đồng lòng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mà nên được hiểu bởi người trên khắp thế giới. Xin cảm ơn!

Subodh từ Mexico học được những điều anh không biết

Subodh từ Mexico cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cuộc diễu hành tuyệt vời như thế. Tôi đã học được rất nhiều điều mà tôi không biết trước đây. Tôi sẽ quay về và đọc kỹ các tài liệu tôi nhận được ngày hôm nay, và sau đó sẽ vào mạng để tìm hiểu thêm.”

Học viên Hồng Kông: Cảm ơn Sư Phụ đã cứu tôi và con gái.

Bà Lý Minh Nguyệt và con gái của bà, Lý Tiểu Lãng, lần đầu tiên từ Hồng Kông đến New York tham gia vào các hoạt động kỷ niệm

Năm 1997, khi Lý Tiểu Lãng hai tháng tuổi, em đã bị viêm phổi và phải nhập viện hai lần. Em đã rơi tình trạng nguy kịch. Mẹ em, bà Lý Minh Nguyệt, bị trầm cảm sau sinh. Bà Lý nói rằng bà rất tuyệt vọng và cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, bởi vì không thể bảo vệ con gái mình sau khi nó chào đời. Bà muốn tìm đến cái chết. Vào thời điểm đó, hàng xóm của bà giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà Lý đã thức suốt 3 đêm để đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bà nói, “Vào thời điểm đó tôi đã nghĩ: Đây thực sự là những gì tôi đang tìm kiếm.”

Sau đó, tôi ngay lập tức  bật các bài giảng của Sư Phụ cho con gái của tôi, và nó ngủ trong vòng ba ngày. Sau khi thức dậy, nó đã phục hồi một cách kỳ diệu. Nó đã trở thành một em bé khỏe mạnh và đáng yêu.

Mặc dù chịu đựng nhiều thăng trầm trong hơn mười năm, bà mẹ và cô con gái tham gia vào các dự án giảng thanh chân tướng. Cô con gái là một nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh trong mỗi cuộc diễu hành được tổ chức tại Hồng Kông. Em nói: “Nhờ có mẹ – đồng tu của em, em có thể đứng vững trên con đường tu luyện của mình.

Mẹ khuyến khích tôi không từ bỏ tu luyện

Anh Thẩm đã biết về việc tu luyện với mẹ của mình vào năm 1998, nhưng anh đã không trở thành một học viên thực sự cho đến năm 2007. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp không lâu sau đó, vào năm 1999, mẹ của anh đã đi khiếu nại tại Văn phòng Kháng cáo Hội đồng Nhà nước tại Bắc Kinh và sau đó bị can nhiễu và đàn áp liên tục. Bà đã bị giam cầm ba lần từ năm 1999 đến 2001 và đã phải chịu lao động cưỡng bức trong 2 năm vào năm 2001. Anh Thẩm vào thời điểm đó mới 12 tuổi. Không có môi trường tu luyện cho anh lúc ấy. Sau đó, anh đã đến Canada để tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Anh Thẩm cho biết: “Sau khi mẹ tôi được thả ra từ trại lao động vào năm 2003, bà liên tục gọi điện thoại cho tôi để nhắc nhở tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ luôn cảnh báo tôi trước nguy cơ về sự an toàn của bà, bởi vì cuộc trò chuyện điện thoại của chúng tôi đã bị theo dõi. Sau đó, lính gác nhà tù đã ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại giữa mẹ tôi và tôi, chính điều này đã trở thành một trong những lý do để họ đàn áp/can nhiễu bà nhiều hơn.”

“Đại Pháp đã hồng truyền trong 20 năm. Nếu ĐCSTQ không đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã bắt đầu việc tu luyện của mình vào năm 2007. Tôi buồn vì đã bỏ lỡ nhiều thời gian quý báu.” Anh Thẩm cho biết- “Cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.”

Đàn áp không thể thay đổi đức tin của cô

Hàn Na (ở giữa) vẫn kiên định niềm tin của mình bất chấp cuộc bức hại và tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công

Hàn Na bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Vào thời điểm đó, cô bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Cô chỉ có thể ngủ một đêm trong một tuần. Cô cảm thấy tồi tệ đến nỗi muốn tự tử. Ba tháng sau khi cô bắt đầu tập luyện, cô có thể ngủ ngon. Hàn Na cho biết: “Tôi không hòa hợp với mẹ tôi trước đó. Sau khi tôi hướng bản thân mình chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi biết tôi nên đối xử tốt với mẹ tôi và quan tâm đến bà. Ngược lại, mẹ tôi đã ủng hộ tôi, kể từ khi tôi mất việc do tập Pháp Luân Công vào năm 1999.

Hàn Na đã bị bắt giữ hai tuần sau khi cô thỉnh nguyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1999 và sau đó bị gửi đến một trung tâm tẩy não. Cô làm một kế toán cho doanh nghiệp quy mô lớn và đã bị sa thải do kiên định  thực hành Pháp Luân Công. Lần thứ ba cô tham gia thỉnh nguyện, cảnh sát đã đe dọa cô; “Nếu cô còn đến khiếu nại một lần nữa, chúng tôi sẽ đưa cô đến một trại lao động cưỡng bức.” Hàn Na tiếp tục thỉnh nguyện và đã phải chịu lao động cưỡng bức 1 năm. Sau đó, cô bị tống giam vào trung tâm tẩy não nhiều lần, nhưng cô vẫn kiên định niềm tin của mình. Cô đã tận dụng tối đa thời gian để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục can nhiễu cô. Cô đã rời Trung Quốc sang Thái Lan và đến Mỹ bốn năm sau đó.

Khi cô ở Thái Lan, Hàn Na nuôi hi vọng mỗi ngày và ngày ngày đến bến tàu để giảng thanh chân tướng và khuyên khách du lịch Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức nhỏ của nó. Sau khi đến New York, cô ấy tiếp tục giảng chân tướng và giúp mọi người thoái ĐCSTQ tại bến cảng mỗi ngày. Hàn Na cho biết: “Tình hình đã thay đổi rất nhiều, và mọi người đang chờ đợi để biết được sự thật. Khách du lịch tại các điểm du lịch hiện nay đến gần để nhận các tài liệu của tôi.

Cả gia đình tu luyện Đại Pháp

Anh Trần từ Singapore bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công với mẹ của mình, bất chấp những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ

Anh Trần là một sinh viên đại học. Anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công với mẹ của mình trong năm 1999. Sau khi đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các học viên, anh nghĩ tu luyện thật sự tuyện vời và quyết định tu luyện. Anh không để tâm vào những tuyên truyền của ĐCSTQ. Anh nói: “Trong 13 năm tu luyện của tôi, Sư Phụ đã cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Tôi khỏe mạnh, và tôi đã không phải uống thuốc hoặc tiêm. Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt – thực sự rất tuyệt vời. ”

Anh Trần và ông Ông và tất cả thành viên trong gia đình họ đều các học viên. Họ đã được hưởng lợi rất nhiều về cả thể chất lẫn tinh thần.

Ông Ông từ Singapore nói rằng ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và toàn bộ gia đình của ông cũng tham gia. Ông Ông bị huyết áp cao và đau dạ dày do áp lực công việc. Bệnh tật của ông biến mất sau khi ông tu luyện một vài tháng. Ông khá là nóng tính. Sau khi tu luyện, ông lấy Chân-Thiện-Nhẫn là kim chỉ nam trong khi đối xử với những người khác. Ông thay đổi cách quản lý, và ông được thăng chức từ phó giám đốc lên giám đốc một công ty Nhật Bản.

Anh Trần là một sinh viên trường đại học ở Singapore. Mẹ của anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Các bác sĩ nói rằng bà có thể có một khối u não. Đồng nghiệp của bà giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Kể từ khi mẹ của anh bắt đầu tu luyện, bà đã hồi phục sức khỏe, do đó, 6 thành viên trong gia đình anh bắt đầu tu luyện.

__________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/13/纽约七千人大游行庆大法洪传20周年-257498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/14/133316.html

Đăng ngày: 25– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share