Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2024] Chồng tôi là con thứ hai trong gia đình. Anh ấy có một người anh đã qua đời, và hai người em gái, cô Ying và cô Mei. Bình thường gia đình anh ấy hòa thuận, ngoại trừ căng thẳng giữa chị dâu Lian và cô Ying. Sau khi cha chồng tôi qua đời vào năm ngoái (mẹ chồng tôi đã qua đời từ mấy năm trước), vấn đề phân chia tài sản đã trở thành nguồn căng thẳng lớn trong gia đình.

Theo di chúc của cha chồng, ngôi nhà của ông nên được hai người con trai hoặc gia đình của họ thừa kế, và số tiền trong ngân hàng nên được chia đều cho chồng tôi và hai cô em gái. Nhưng cô Ying không đồng ý, và cho chúng tôi xem một bản di chúc khác mà cô ấy nói là mẹ chồng tôi viết. Bản di chúc nói ngôi nhà nên được chia đều cho bốn đứa con. Em họ của chồng tôi, người được cha chồng tôi giao phó xử lý vấn đề này, rất thất vọng. Cô ấy than phiền với chồng tôi nhiều lần và nói việc phân chia tài sản không dễ dàng chút nào, Lian và Ying rất khôn ngoan và không muốn nhượng bộ. Chồng tôi biết đây là vấn đề tranh cãi và an ủi người em họ: “Đừng lo. Chúng ta hãy tìm ra giải pháp. Nếu cần, chúng ta sẽ thuê luật sư giúp giải quyết vấn đề này“.

Chị Lian vốn dĩ không hài lòng với di chúc của cha chồng và nghĩ ngôi nhà nên giao cho chị. Khi quyền sở hữu căn nhà được chuyển từ chủ lao động cho cha chồng thì ông cần trả một số tiền lớn để yêu cầu quyền sở hữu. Đa số việc chi trả là từ gia đình anh chồng và cha mẹ chồng chỉ phải trả một số tiền nhỏ.

Lúc đó, cha chồng đã hứa rằng ai giúp ông trả tiền mua nhà sẽ được thừa kế ngôi nhà sau khi cha mẹ chồng qua đời. Anh trai chồng và chị dâu Lian đã cố gắng mọi cách để vay tiền mua nhà cho cha mẹ chồng. Sau khi chị Lian nhìn thấy cô Ying đem ra một bản di chúc khác và đòi chia căn nhà, chị dâu thậm chí càng nổi giận hơn. Chị gọi điện cho em họ của chồng tôi, nhưng cô ấy từ chối nghe điện thoại. Vì vậy chị đã gọi cho chồng tôi để than phiền. Chị ấy tin rằng bản di chúc của mẹ chồng là cô Ying làm giả để tranh giành tài sản. Chị lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, và nghĩ cô Ying đang bắt nạt mình.

Nhưng cô Ying cũng có lý do. Cô ấy nghĩ mình là người gần gũi nhất với cha mẹ và đã chăm sóc cha mẹ trong nhiều năm—nên xứng đáng nhận phần phân chia tài sản. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy chị Lian đã không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cha mẹ chồng trong mấy năm qua. Cô ấy nghĩ vì anh trai của cô đã qua đời nên chị Lian không có phần thừa kế. Cô ấy oán hận chị Lian và nói rằng anh của cô qua đời vì chị Lian không đối xử tốt với anh ấy và thường khiến anh ấy tức giận.

Cô Mei thì ở xa và thường xuyên nói chuyện với cô Ying. Đương nhiên cô ấy nghĩ rằng những gì chị của cô nói là đúng và đồng ý rằng chị Lian nên nhượng bộ.

Mỗi bên đều nhấn mạnh lý do của mình và tranh cãi với nhau. Em họ của chồng tôi không thể giải quyết vấn đề này sau khi cha chồng tôi qua đời gần cả năm trời. Lúc đầu, cô ấy cố gắng thuyết phục mọi người tìm cách giải quyết. Nhưng sau này cô ấy đã từ chối nghe điện thoại của bất kỳ ai gọi đến. Cô ấy mệt mỏi với chuyện này và không còn muốn quản nó nữa.

Chồng tôi cũng không muốn dính dáng vào chuyện này nhưng vì không ai thích hợp hơn nữa nên anh ấy phải đảm nhận. Anh ấy cảm thấy bất lực khi đối mặt với vấn đề khó khăn như vậy và tư vấn một số luật sư. Luật sư bảo chồng tôi họ có thể phân chia tài sản dựa trên luật. Nhưng họ vẫn cần thuyết phục tất cả các bên đồng ý với kế hoạch phân chia.

Giải pháp

Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp nên không quan tâm đến danh tiếng hoặc tiền tài. Tôi nói với chồng rằng tôi sẽ vui vẻ miễn là tài sản được phân chia có thể làm hài lòng các cô em chồng và chị dâu.

Sư phụ đã giảng:

“….bởi vì chúng tôi giảng tuỳ kỳ tự nhiên, đối với lợi ích cá nhân cần coi nhẹ.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cũng thấy tiếc cho những người liên quan đến việc này. Họ quá coi trọng tiền tài và oán hận lẫn nhau, khiến họ kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng cuộc đời của con người khá là khổ. Tôi đã từng là một trong số họ—tôi rất lo lắng về danh tiếng và tiền bạc trước khi trở thành học viên Đại Pháp. Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không còn lo lắng về tiền tài hay danh vọng nữa. Trải qua nhiều năm, tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và đã cải biến từ [một người] mắc nhiều bệnh thành [một người] khỏe mạnh, từ buồn bã và chán nản thành vui vẻ, cởi mở và lạc quan.

Tôi chân thành chia sẻ trải nghiệm của mình với chị Lian và khuyên chị chớ lo lắng quá nhiều về của cải vật chất. Tôi cũng chia sẻ kinh văn mới nhất của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” và những tài liệu Đại Pháp khác với chị.

Tôi khuyên rằng những lúc chị không thể ngủ được thì hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mỗi khi chị đến nhà tôi, tôi đều chia sẻ thể hội tu luyện của tôi với chị, đưa chị các tài liệu chân tướng và nói với chị những đức tính của văn hóa truyền thống. Tâm thái của chị dâu đã dần dần cải biến, chị không còn lo lắng về tài sản thừa kế, và không còn oán hận em chồng. Chị trở nên hạnh phúc hơn và chân thành cảm ơn tôi. Tôi bảo chị tất cả chúng ta nên cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

Kết quả

Tôi luôn ghi nhớ mình là học viên Đại Pháp và nên ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn người luyện công. Tôi bình tâm và xem nhẹ chuyện được mất cá nhân trước khối tài sản thừa kế hàng triệu tệ.

Chồng tôi và tôi bày tỏ sự thấu hiểu và tôn trọng đối với chị Lian và cô Ying, đồng thời cố gắng chia cho họ tiền thừa kế của chúng tôi nhiều nhất có thể dựa trên yêu cầu của họ. Sau khi nhìn thấy việc này, cô Mei vốn rất khá giả cũng đã chia cho họ một ít tiền thừa kế của cô. Chị Lian cũng biểu hiện thái độ tốt. Chị nói với chồng tôi: “Hãy làm những gì mà em cho là đúng. Chị tin em“. Cô Ying nhìn thấy ai cũng rộng lượng nên đã kiềm chế bản thân mình.

Cuối cùng, tài sản được phân chia thành công với sự đồng thuận của các bên trong bầu không khí tường hòa. Một vấn đề dường như không thể giải quyết cuối cùng đã được giải quyết. Mối bất hòa giữa chị Lian và cô Ying cũng được hóa giải. Sau này, cô Ying chủ động gọi điện cho chị Lian để xin lỗi, thậm chí còn lấy xe ra đón khi chị ấy đi du lịch về. Họ còn về quê cùng nhau và trên đường đi đã có quãng thời gian hết sức vui vẻ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/14/478977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/9/219888.html

Đăng ngày 19-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share