Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Boston

[MINH HUỆ 20-08-2024] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại Công viên Boston Commons trong một tuần, bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 năm 2024. Các tác phẩm nghệ thuật của triển lãm thể hiện nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này.

df9f5f0aa5d9378108d103b8e5f5fcad.jpg

Người dân tới xem Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.

b2a840a70b8e8e8b8424c18bececf856.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Triển lãm đã gây xúc động người xem bằng những miêu tả về ý chí kiên cường bất khuất của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước sự bạo ngược của ĐCSTQ. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

2540a1a3f601bf529d7e7790322157a2.jpg

Học viên Josie Lưu, một trong những người tổ chức triển lãm.

Bà Josie Lưu, một trong những người tổ chức triển lãm, cho biết các tác phẩm nghệ thuật dựa trên những sự việc có thật và một số là dựa trên trải nghiệm của chính họa sỹ về cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Có một họa sỹ từng bị cầm tù 3 tháng ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thông qua bức tranh của mình, ông muốn kể với mọi người về những đau khổ mà ông đã trải qua, điều vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc”.

Một du khách tên Carson cho hay các bức tranh tại triển lãm rất đẹp và đã cho ông biết đến những câu chuyện mà ông chưa hề biết đến. “Đây không chỉ là một triển lãm nghệ thuật thông thường mà còn là một lớp học! Đằng sau mỗi bức tranh đều có ý nghĩa sâu sắc! Xét từ quan điểm nghệ thuật thì những tác phẩm này rất tuyệt diệu và thoát tục!”

Ông Carson khích lệ các học viên hãy kiên định với đức tin của mình. Ông nói: “Công lý cuối cùng sẽ chiến thắng! Tất cả những gì xảy ra trong thế giới này cuối cùng sẽ được đền đáp ở kiếp sau”.

7fefd243ef4f8c80f5dadfed06ace5a8.jpg

Cô Aubrey (bên trái) ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một du khách khác, cô Aubrey, cho biết sau khi nghe những câu chuyện đằng sau các tác phẩm nghệ thuật, cô đã có cảm nhận khác đi, và cô đã vô cùng xúc động: “Những thiên thần hạnh phúc, những ác quỷ, mọi đường nét và bối cảnh đều rất ý nghĩa. Quả là những bức tranh tuyệt đẹp!”

Cô Aubrey đặc biệt cảm động trước bức tranh có tiêu đề “Xếp đặt vị trí”, miêu tả cảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cảnh sát đánh đập khi họ phản bức hại trên Quảng trường Thiên An Môn. Họ đã lựa chọn vị trí cho mình trong tương lai: các học viên Pháp Luân Đại Pháp quay trở về thiên thượng trong khi những kẻ bức hại bị đầy xuống địa ngục. Cô Aubrey nói rằng người tốt sẽ được nhận phúc báo còn những kẻ làm điều tà ác thì sẽ bị trừng phạt.

1849b4137ad2f65b27458039a85782fc.jpg

Cô Victoria (bên trái) anh Chen (bên phải) đứng trước bức tranh “Hòa tan trong Pháp” mà họ yêu thích.

Cô Victoria và anh Chen đã tìm hiểu kỹ lưỡng từng tác phẩm và nói với các học viên rằng họ cảm nhận được trường năng lượng tích cực từ những bức họa này.

Cô Victoria nói: “Đây là trải nghiệm về sự khiêm nhường [của các học viên]”.

Anh Chen tiếp lời: “Tất cả các bức tranh này dường như là một chỉnh thể và truyền tải một thông điệp chung”.

Tác phẩm yêu thích của họ là bức “Hòa tan trong Pháp”. Cả hai cùng nói: “Dường như có một vầng hào quang bao quanh họ. Thật đẹp!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/20/481040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/24/219659.html

Đăng ngày 26-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share