Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia

[MINH HUỆ 07-05-2024] Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã diễn ra tại hai địa điểm ở Colombia từ ngày 24 tháng 3 năm 2024 đến ngày 20 tháng 4 năm 2024. Thị trấn nhỏ Sáchica và thành phố Medellín có vinh dự được tổ chức triển lãm đã làm lay động trái tim hàng nghìn người Colombia trong nhiều năm qua.

Triển lãm tại Sáchica được Thị trưởng chào đón

Sáchica là một ngôi làng nhỏ nằm ở Boyacá, một tỉnh ở trung tâm đất nước cách thủ đô Bogotá khoảng 200 km về phía Bắc. Với dân số khoảng 4.000 người, nơi đây thuộc về một khu vực có nền tảng tôn giáo sâu sắc và thu hút rất nhiều khách du lịch.

Triển lãm nghệ thuật Chân–Thiện–Nhẫn được các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tổ chức từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 tại Nhà Văn hóa địa phương. Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.000 khách tham quan, trong đó có cả người dân địa phương và khách du lịch. Họ có cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với pháp môn do chính quyền cộng sản Trung Quốc tiến hành từ năm 1999.

Các học viên hướng dẫn các vị khách tham quan triển lãm và giải thích bối cảnh của từng bức tranh. Họ cũng chia sẻ các tài liệu có thông tin về các điểm luyện công cho những người muốn tìm hiểu thêm về việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Kỹ sư David Amado, thị trưởng Sáchica, đã chấn động trước những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và cho hay ông không hề biết gì về điều đó. Ông bày tỏ lòng biết ơn bởi thông qua triển lãm, cả người dân và khách du lịch đã biết đến hiện trạng tồi tệ này.

d581e1b34a3928653a7724f3e25e0d0f.jpg

Thị trưởng Sáchica, ông David Amado, cắt băng khai mạc triển lãm.

Ông bị sốc trước cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng các học viên làm nguồn chính cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết: “Đó là một điều gì đó đáng sợ và rất khó hiểu vì ở đây tất cả chúng tôi đều tôn trọng tâm linh và niềm tin vào Chúa”.

Cuối bài phát biểu, ông cho hay ông rất biết ơn sự hiện diện của cuộc triển lãm tại thị trấn Sáchica, làm nổi bật vẻ đẹp của các tác phẩm và tính chất siêu việt trong chủ đề của chúng. Ông khích lệ các thị trưởng của các thành phố xung quanh chào đón triển lãm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông tin cho người dân về cuộc bức hại này.

Các nhà giáo dục tìm thấy giá trị và thông điệp trong các tác phẩm nghệ thuật

Một số nhà giáo dục cũng đã xem cuộc triển lãm ở Sáchica và ca ngợi chủ đề tâm linh trong nhiều bức tranh.

993667d057171bcbf184ea1ffdcf1229.jpg

Mary Trujillo

Bà Mary Trujillo là giáo sư hóa học tại Đại học Quốc gia Colombia, (trường đại học lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Colombia). Với niềm yêu thích nghệ thuật và hội họa, bà đã tìm được con đường tâm linh khi tham dự triển lãm. Bà rất ngạc nhiên khi thấy những người có đức tin như các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Bức tranh có tựa đề “Học viên Đại Pháp bị cầm tù” đã khiến bà cảm động vì lòng dũng cảm của người học viên này, bất chấp mọi tác động dữ dội bên ngoài, người học viên vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh trong nội tâm.

f2404a79e3295ed77129a7c2aba715df.jpg

Nhà giáo dục César García

Ông Cesar Gustavo García Páez, nhà điêu khắc, nhà giáo dục nghệ thuật và nhà phê bình nghệ thuật, cho rằng triển lãm là một triển lãm nghệ thuật đích thực, cả về hình thức lẫn nội dung, và thể hiện niềm tin tâm linh thông qua nghệ thuật hiện thực. Ông rất ấn tượng với bức tranh có tựa đề “Học viên Đại Pháp bị cầm tù”, phản ánh sự tàn ác của chính quyền Trung Quốc. Ông cảm ơn cuộc triển lãm đã mang đến những kiến ​​thức quan trọng về cuộc bức hại cho người dân địa phương.

ca94d1e9398348b4a5061a4d0f63d7bf.jpg

Học sinh Cơ sở giáo dục Thế hệ Mới (New Generation) lắng nghe thuyết minh về các tác phẩm

Một số trường học và cơ sở giáo dục cũng đã đến tham quan triển lãm, trong đó có Trường Montessori và Cơ sở giáo dục New Generation.

Khách tham quan triển lãm bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Đối với nhiều du khách, đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với những người theo tín ngưỡng này. Họ thấy cuộc triển lãm có nhiều thông tin hữu ích và bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên đang bị chính quyền của họ ngược đãi.

fdc8bf45a9a57742a1d441871a88a643.jpg

Diana Consuelo (bên trái) và anh Leonardo Moreno (bên phải)

Cô Diana Consuelo Isaza Cortés là một nhà hóa dược và anh Leonardo Moreno là một nhà tâm lý học giảng dạy tại một trường đại học. Họ rất cảm động vì cuộc triển lãm đã giúp họ thấy được sự biến đổi xã hội ở Trung Quốc, từ cuộc cách mạng cộng sản cho đến ngày nay, đã ảnh hưởng đến việc thực hành tâm linh như thế nào.

Họ hoàn toàn không biết gì đến cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô Consuelo chia sẻ: “Bức tranh ‘Pháo đài’ đã thức tỉnh lương tâm của tôi vì đã thể hiện những phương cách mà ĐCSTQ sử dụng để đàn áp đức tin của các học viên Pháp Luân Công.”

Hai khách tham quan, anh Omar và cô Yolanda, để lại lời cảm nghĩ để cảm ơn ban tổ chức trong sổ lưu bút của triển lãm.

“Cuộc triển lãm tuyệt vời này phản ánh và nêu bật sự tàn ác và nỗi thống khổ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây ra cho người dân của nó cũng như người dân ở các quốc gia khác trên trái đất. Cảm ơn các bạn đã mở rộng tầm mắt cho rất nhiều tình huống mà chúng tôi bỏ qua, và bằng cách nâng cao nhận thức, chúng tôi có công cụ để bảo vệ rất nhiều người vô tội đã bị tra tấn và sát hại.”

8a6d89995539653b085bf6a5fea04fcb.jpg

Elise Susan

Cô Elise Susan Inos, một y tá ở Boston, đang đến thăm Colombia trong kỳ nghỉ của mình. Cô khẳng định mỗi bức tranh đều truyền tải một hiện thực tâm linh. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô thấy đây là một pháp môn thiền định “rất trọng yếu” và “rất tốt”.

e970fb65145f9716a3a720f1bc616fce.jpg

Nhóm cảnh sát trẻ trân trọng cơ hội được tham quan triển lãm.

49aa47cc4305052393a4247956a790a8.jpg

b9045584f1de8ebf4c193923dda0f740.jpgbeb0af91b5adb66df27e41ebac015585.jpg

717c1378d4296e21f0b7b9fda337cbae.jpg

Du khách đánh giá cao triển lãm.

Sinh viên đại học bày tỏ sự ngưỡng mộ trong triển lãm ở Medellín

95685db42e001bb3006890e9ab0cb66c.jpg

685faaf981f69de4e6e90488ff35dad1.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại Đại học Hợp tác Colombia, Cơ sở Medellín, từ ngày 1 – 20 tháng 4 năm 2024.

Medellín là thành phố quan trọng thứ hai ở Colombia và được coi là thủ đô công nghiệp và thương mại của đất nước. Đại học Hợp tác có mặt tại 117 thành phố và có đến 36.000 sinh viên trên khắp Colombia. Trong thời gian triển lãm, đã có khoảng 2.500 người tham dự, trong đó phần lớn là sinh viên và cán bộ giảng dạy.

Nhiều người ngạc nhiên khi biết đến cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu, vì ở Colombia, quyền tự do tôn giáo được pháp luật bảo vệ.

Cô Maria Camila Arias, một sinh viên y khoa, cho biết cuộc triển lãm rất chân thực và mạnh mẽ, bởi nó cho thấy một thực tế mà ít người biết đến ở môi trường của cô.

Tác phẩm khiến cô chú ý nhất là “Đến vì bạn”. Cô cho biết: “Tôi cảm thấy tác phẩm này là tác phẩm phản ánh rõ nhất mục đích mà họ hướng tới, cũng như thế giới quan về tôn giáo của họ.” Theo quan điểm của cô, tác phẩm này toát lên lòng từ bi mà các học viên thể hiện đối với mọi người.

Về cuộc bức hại, cô cho hay cô cảm thấy buồn khi chính phủ Trung Quốc phát động cuộc bức hại chà đạp lên quyền cơ bản của con người, “nếu người ta đặt mạng sống lên trên hết thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản biết mấy”.

Anh Julian Camilo Mondragón, một sinh viên tâm lý học, nói rằng bức tranh “Nỗi đau của một cô nhi” khiến anh vô cùng chấn động, bởi anh cảm nhận được nỗi buồn trên vẻ mặt của đứa trẻ mồ côi mất cha mẹ vì cuộc bức hại mà bức tranh truyền tải.

Anh Alejandro Yarce, một sinh viên kỹ thuật phần mềm, đã rất ấn tượng khi biết nhiều tác phẩm mô tả những sự việc rất bi thảm, nhưng mặc dù vậy, người ta vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng chiếu toàn bộ khung cảnh, làm tiêu tan phần nào bi kịch đó.

Anh rất cảm động trước bức tranh “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng” bởi vì “mặc dù là một trong những bức tranh có bối cảnh đẫm máu nhưng lại có một bác sỹ với khuôn mặt đau buồn, như đang ăn năn, phản ánh rằng giữa mọi sự u ám, ông vẫn có sự đồng cảm và nhân văn.”

Cuối cùng, anh nói rằng thật đáng buồn khi bị ngược đãi vì lý tưởng của mình, và người ta cần phải rất dũng cảm, cho dù có rất nhiều điều xấu xa nhưng vẫn kiên định với những lý tưởng đó và vẫn tôn trọng chúng, tất cả những điều đó đều rất đáng ngưỡng mộ.

Trước khi ra về, anh Sharon Betancur, anh Juan Carlos Loaiza và cô Katherin Guzmán, các sinh viên tâm lý học, đã chọn chụp ảnh trước tác phẩm “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, bởi vì đối với họ đây là tác phẩm thuộc chủ đề tàn bạo gây tranh cãi nhất nhưng lại mang tính hiện thực sâu sắc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/7/476275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/11/217127.html

Đăng ngày 16-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share