Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 27-06-2024] Ngày 22 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, Hoa Kỳ, một lần nữa tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) ở công viên Balboa, một thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương. Họ muốn giúp người dân nơi đây và du khách biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) đối với pháp môn này.

Các học viên cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ do “Hiệp hội Bác sỹ chống Thu hoạch Nội tạng Sống (DAFOH)” và “Liên minh quốc tế nhằm chấm dứt việc lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC)” và nhiều tổ chức khác.

Đơn thỉnh nghuyện kêu gọi lãnh đạo các nước khối G7 và G7+7 lên án ĐCSTQ vì hành vi thu hoạch nội tạng sống đối với các học viên Pháp Luân Công và thực hiện kế hoạch liên chính phủ phù hợp để ngăn chặn tội ác này. Trong ngày hôm đó, hơn 360 người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

f7217d3665df08ec9b537b8b2ae5d357.jpg

49c392a528aa1f687c3348b5f90ed786.jpg

49373806d1f07bf4a1fe8f3914e251e2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California, tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn ở công viên Balboa, một thẳng cảnh nổi tiếng ở địa phương, để giảng chân tướng cho người dân và khách du lịch.

a481b404a6e42497010ca8a6326a1f4a.jpg

Các học viên trình diễn luyện công và hướng dẫn mọi người tập các bài công pháp.

Cô Daniela và anh Miguel, một cặp đôi trẻ đến từ Santiago, xem triển lãm cùng với con nhỏ của họ một hồi lâu. “Những bức tranh thật khác biệt, buồn, và rất cảm động”, cô Daniela cho biết.

Cô chỉ tay vào bức tranh “Vì sao” và nói: “Tôi cũng có con nhỏ, nếu cuộc bức hại này xảy ra với tôi và con của tôi, thì Chúa ơi, tôi không thể hình dung nổi nữa.”

Lời miêu tả của bức tranh viết: “Tác phẩm này dựa trên một câu chuyện có thật. Một người mẹ và con trai của cô đã bị bắt giữ ở Trung Quốc đại lục vì tu luyện Pháp Luân Công. Cả người mẹ và đứa con đều bị đánh, nhưng cậu bé không khóc, em đứng cạnh song sắt với vẻ mặt đầy hoang mang: Vì sao? Vì sao mẹ con con lại bị đánh” Vì sao họ đánh mẹ con con như thế?

Cả cô Daniela và anh Miguel đều cho biết trước đây họ chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công và không biết gì về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ nhìn về phía các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và trầm tĩnh ở một phía của triển lãm và nói họ không thể hiểu được vì sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công.

“Thật tuyệt khi được xem triển lãm, đọc được những miêu tả, và biết được điều gì đang xảy ra”, cô Daniela cho biết. “Chúng tôi sẽ giúp chia sẻ những thông tin này”, anh Miguel, người bị sốc trước cuộc bức hại của ĐCSTQ, cũng đồng ý.

Cả hai vợ chồng đều ký đơn thỉnh nguyện. Cô Daniela nói rằng chữ ký thể hiện sự ủng hộ của họ: “Chúng tôi không muốn mọi người phải tiếp tục chịu đựng đau khổ nữa.”

Cô Gwendylin Nguyễn và cô Jaylyn Rodriguez, học sinh trung học tốt nghiệp trường Arizona, cũng dừng lại để xem cuộc triển lãm.

“Cuộc triển lãm thật xúc động, rất bổ ích, và vô cùng quan trọng”, cô Gwendilin bày tỏ. Cô tự giới thiệu mình là người gốc Việt và Trung Quốc, ở nhà, cô đã nghe nói về những điều xảy ra ở Trung Quốc và rằng những người phản đối chính phủ đều bị ĐCSTQ bắt giữ. Sau khi xem triển lãm và biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cô cho hay cô có thể liên hệ những sự việc này lại với nhau.

Cô Jaylyn nhận xét việc tổ chức triển lãm trong công viên “thực sự rất tốt đẹp”. Cô cũng cho hay cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ sau khi trở về nhà.

Anh Kema Kojah, một cư dân San Diego, và em gái của anh, cô Michelle Kojah đưa con của họ đi dạo trong công viên. Cả hai đều ấn tượng với cuộc triển lãm.

Anh Kema cho biết: “Thông qua cuộc Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn này, tôi biết người dân Trung Quốc đã trải qua những gì dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Thật là mở rộng tầm mắt bởi rất nhiều người không hề biết điều gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc và người dân ở đó phải chịu đựng những gì.”

Anh Kema cho hay anh có biết đôi điều về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Trung Quốc. “Tôi biết việc phong tỏa người dân trong thời kỳ dịch bệnh, chính sách một con hồi trước, và nạn thu hoạch nội tạng sống [từ các học viên Pháp Luân Công], v.v… Tôi đã biết những điều này trong hơn 20 năm qua, [ĐCSTQ] vô cùng tàn ác! Tôi đã đề cập rất nhiều về những vấn đề này trên kênh xã hội của mình.”

Hai anh em đều nói họ rất thích triển lãm và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã dùng hình thức này để nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại. “Các bức họa thật đẹp và vô cùng cảm động”, cô Michelle nhận xét, “ Dùng hình thức nghệ thuật để lột tả nỗi đau của con người, đây là cách rất hay và cũng là cách hiệu quả để nâng cao nhận thức của cộng đồng.”

Một phụ nữ cao tuổi chăm chú ngắm nhìn hết bức tranh này đến bức tranh khác và cho biết mỗi bức tranh đều khiến bà rơi lệ.

Sau khi xem tranh, một y tá nhận tờ báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và cho biết cô sẽ cho các đồng nghiệp của mình xem.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/27/479106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/1/218834.html

Đăng ngày 03-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share