Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 28-02-2024] Ngày 24 tháng 2 năm 2024, các học viên ở San Diego, California, đã trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại Công viên Balboa. Họ cũng trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp là gì và việc các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại ra sao chỉ vì tín ngưỡng của họ.

d06587224167f81057a049a4f156d26a.jpg
2a048d073b9f904e376fe029e279692f.jpg
b9550e728b49fa404e5d31fe52a1e1df.jpg
Các tác phẩm nghệ thuật của Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được trưng bày tại Công viên Balboa vào ngày 24 tháng 2

a038354c0b6f32a6481dc2fa690d228e.jpg
Một số người qua đường học các động tác luyện công

Thiện lương và can đảm

Buổi triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật do các học viên trên khắp thế giới sáng tác. Những bức tranh thể hiện tinh thần quyết tâm của các học viên trong việc bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bất chấp cuộc bức hại suốt 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã hướng dẫn khách tham quan qua từng tác phẩm, giải thích các chủ đề và giới thiệu bối cảnh của mỗi bức tranh. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã đưa cho họ những cuốn sách nhỏ giới thiệu về môn tu luyện, và trả lời các câu hỏi của họ.

Nhiều vị khách cho hay họ rất ấn tượng với tấm lòng thiện lương và can đảm của các học viên, và thật tuyệt vời khi các học viên tiếp tục cố gắng để trở thành những người tốt hơn bất chấp nghịch cảnh. Họ rất cảm kích khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao như vậy, và một số người quan tâm đến việc học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Luật sư: khi vẫn còn người không có nhân quyền, thì không ai có nhân quyền cả

Luật sư nhân quyền Jessica Flavius cho biết, khi bà đang học ngành luật ở Boston, Massachusetts, bà đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trong một diễn đàn nhân quyền, và triển lãm này đã giúp bà hiểu rõ hơn về tình hình thực tế.

Bà cho hay, là một luật sư, bà thường gặp nhiều trường hợp cá nhân làm điều xấu và làm hại người khác. Nhưng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thì khác hẳn, bởi một quốc gia đang dùng nguồn lực của nó để đàn áp một nhóm người bằng cách sử dụng quyền lực để tạo ra các chiến dịch tuyên truyền rộng khắp. Bà cho rằng việc ĐCSTQ giam giữ các học viên, sử dụng họ làm lao động khổ sai, và thậm chí giết họ để lấy nội tạng để kiếm lời thật kinh hoàng.

Bà Flavius lưu ý rằng, hôm nay ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì ngày mai nó có thể bức hại một nhóm khác nếu hệ tư tưởng của nhóm đó bất đồng với hệ tư tưởng của chế độ này. Rất ít người nhận ra hậu quả của điều này nhưng đó là cách mà hết nhóm người này đến nhóm người khác có thể mất nhân quyền. Điều đáng lo ngại nhất là, khi vẫn còn người không có nhân quyền, thì không ai có nhân quyền cả.

Khi bà cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện nhằm nâng cao nhận thức này, bà đã khen ngợi sự chân thành của họ và đồng ý rằng nên có nhiều người hơn nữa chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này. Bà nghĩ rằng các tác phẩm nghệ thuật của triển lãm sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về tình hình thực tế ở Trung Quốc.

Qua triển lãm này, con trai bà, anh Joe, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh rất ấn tượng bởi cách các tác phẩm nghệ thuật mô tả sống động những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và chia sẻ rằng anh cảm nhận được mối liên hệ trực tiếp với cuộc sống của chúng ta ở đây.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/28/473710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/29/216045.html

Đăng ngày 04-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share