Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2024] Ngày 26 tháng 2, tôi thấy Minh Huệ Net đăng thông tri kêu gọi gửi bài chia sẻ nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2024 và đăng thông tri một lần nữa vào ngày 13 tháng 3. Tôi tự nhủ liệu có phải do không đủ số bài gửi tới hay bởi vì một số đồng tu gặp khó khăn về vấn đề mạng Internet. Tôi biết một số đồng tu có cảm giác ngại khó khăn, hoặc kìm hãm bởi các quan niệm người thường, bản thân tôi cũng rơi vào trạng thái đó. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về trải nghiệm viết bài chia sẻ của mình.

Khi tôi còn đi học, mỗi khi phải viết bài luận đều là những lúc đau đầu nhất. Cô giáo yêu cầu chúng tôi viết bài dài 800 chữ, điều này quả thực rất khó khăn.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn ghen tỵ với những học viên có bài chia sẻ hoặc các bài thơ đăng trên Minh Huệ Net. Tôi muốn viết nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Thuận theo việc học Pháp sâu hơn, thời gian đắc Pháp lâu hơn, một cách tự nhiên tôi cũng có thêm nhiều nhiều kinh nghiệm và thể ngộ tu luyện. Lúc đầu viết bài cũng rất khó khăn vì có quá nhiều điều tôi muốn đưa vào nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Đa số là vì các quan niệm người thường ngăn trở. Tôi tự cho rằng minh không có khả năng viết, chưa bắt đầu viết đã bỏ cuộc.

Có một thời gian tôi thường xuyên chơi điện thoại, dẫn đến thân thể xuất hiện nhiều vấn đề. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và nhắc nhở các đồng tu về phương diện này nhưng lại chưa từng viết bài chia sẻ, vậy phải làm thế nào?

Tôi nhớ lại lời giảng của Sư tôn:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra mình nên xin Sư phụ gia trì, người tu luyện không thể chỉ vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc. Tôi muốn đột phá thay đổi quan niệm của bản thân về việc mình không biết viết. Cứ như vậy, tôi đã tĩnh tâm xuống và hồi tưởng lại những trải nghiệm của mình. Tôi viết một dàn bài với những ý mình muốn đưa vào, sau đó bổ sung chi tiết và hoàn thành bài viết. Tôi đã đọc lại vài lần và tìm những đoạn đang dùng tiếng địa phương rồi chuyển sang tiếng phổ thông. Sau khi đọc lại một vài lần, tôi thấy đã sẵn sàng để gửi bài. Tôi không quan tâm bài viết của mình có được đăng hay không vì tôi không nghĩ bản thân mình là một người viết tốt.

Tôi không còn nhớ sau bao lâu tôi mới nhận ra bài viết của mình được đăng trên trang web Minh Huệ. Mặc dù bài chia sẻ đã được đăng nhưng tâm tôi không hề bị dao động.

Tuy nhiên, mỗi khi Minh Huệ Net kêu gọi gửi bài, trong tâm tôi vẫn xuất hiện sự lo lắng. Nhớ lại năm ngoái khi thấy thông tri kêu gọi viết bài, tôi cứ do dự có nên viết hay không. Sau đó, vào một buổi tối, tôi đã có một giấc mơ, thấy mình đang ngồi trong một lớp học, mọi người xung quanh đang hối hả viết gì đó. Một số người đã nộp xong bài của mình và rất nhiều người đang sắp hoàn thành. Tôi ngồi đó nhìn quanh với mảnh giấy nháp trên tay. Tôi lo lắng và thắc mắc tại sao trên tay tôi là giấy nháp mà không phải là giấy trắng.

Sau đó tôi đã kể với các đồng tu khác về giấc mơ của mình. Họ nói có lẽ Sư phụ muốn nhắc tôi hãy viết bài chia sẻ. Điều đó đã thúc đẩy tôi viết và nộp bài chia sẻ vào năm ngoái.

Mỗi lần viết bài chia sẻ, tôi đều coi đó là một cơ hội đột phá và đề cao tâm tính. Tôi đã tu bỏ được chấp trước an dật, lo lắng, kích động, mất kiên nhẫn và không muốn gặp rắc rối.

Vì trong suốt hai năm qua không thể vượt qua được quan nghiệp bệnh nên tôi cảm thấy rất buồn chán. Năm nay, nhân dịp Tết truyền thống, khi lên trang web Minh Huệ, đột nhiên tôi thấy bài chia sẻ của tôi được đăng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi khi đó, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Tôi biết bản thân mình không tinh tấn, Sư phụ đã dùng cách này để khích lệ tôi. Vì vậy năm nay tôi không do dự nữa. Sư phụ đã cấp cho tôi trí huệ và tôi đã nghĩ ra ngay tiêu đề của bài chia sẻ. Tôi viết bài rất nhanh và xem lại cẩn thận, chỉnh sửa lại rồi nộp bài.

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân của tôi Con xin cảm tạ Sư tôn. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng tu đã gửi bài chia sẻ và các biên tập viên đã nỗ lực phó xuất. Các bài viết này đã giúp tôi rất nhiều trên con đường tu luyện của mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/28/474644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/10/216531.html

Đăng ngày 18-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share