Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2024] Tôi năm nay 60 tuổi, may mắn đắc Pháp vào năm 1996. Dưới sự từ bi coi sóc và bảo hộ của Sư phụ, tôi không cần dùng bất kỳ thuốc men gì kể từ đó. Cảm tạ Sư tôn vì mọi điều Ngài đã chịu đựng thay cho con; Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của con. Con chỉ có thể nghe lời dạy của Ngài và làm thật tốt ba việc.

Có 7 học viên có thể truy cập Minh Huệ ở khu của tôi. Trong 7 người, chỉ có một nam đồng tu khác và tôi có thể đăng nhập vào mạng internet hầu như hàng ngày. Những đồng tu khác cũng nói họ không thể đăng nhập trang web hoặc họ chỉ có thể đăng nhập vài ngày một lần và mất kết nối chỉ sau một lúc. Vài người bỏ cuộc sau vài lần cố gắng.

Đồng tu nam kia và tôi đều chịu trách nhiệm cung cấp danh sách tên của những người đã đồng ý thoái xuất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn Đội của nó, cũng như nghiêm chính thanh minh cho những người muốn hủy bỏ các văn bản mà họ đã bị ép ký từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dưới sự cưỡng bức của ĐCSTQ.

Chúng tôi không được phép lười biếng, nếu không sẽ trì hoãn bất kỳ việc cung cấp danh sách nào. Vì vậy, dù bận đến đâu, chúng tôi đều cần vào mạng mỗi ngày. Tôi cần vào Minh Huệ Net mỗi đêm. Thỉnh thoảng sẽ gặp khó khăn và tôi phải thử vài lần. Có những lúc tôi chỉ cần vào mạng truy cập Minh Huệ Net mà không cần chờ gì cả. Một số học viên nói rằng họ từ bỏ sau khi thử vài lần và đi ngủ. Tôi hỏi họ đi ngủ lúc mấy giờ và họ đáp là khoảng 8 giờ. Thỉnh thoảng tôi sẽ xem Minh Huệ đến tận giờ phát chính niệm vào nửa đêm trước khi đi ngủ.

Một đồng tu sống cách tôi 10 dặm thường nói cô ấy không thể truy cập Minh Huệ Net. Tôi tới nhà một lần khi cô ấy nói rằng mình không thể đăng nhập. Tôi bảo cô bật máy tính lên và thử lướt mạng một lát, nhưng cô ấy bảo rằng vẫn không thể đăng nhập vào trang web. Tuy nhiên khi tôi thử lướt mạng, chỉ mất một lát để đăng nhập Minh Huệ Net. Cô ấy cũng có thể đăng nhập một lúc trước khi lại mất kết nối. Trong dịp Tết Nguyên Đán, tôi lại tới nhà cô và cô bảo rằng thỉnh thoảng mình vẫn không thể đăng nhập vào trang web. Tuy nhiên khi tôi thử trên máy tính của cô, vẫn có thể truy cập nhanh chóng. Sau khi đăng nhập vào, tôi giúp cô tải xuống các ấn phẩm hàng tuần về bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ, và nó tải xuống rất nhanh. Khi giao lại máy cho cô ấy, máy tính sẽ không thể đăng nhập vào trang web. Từ đó, cô đã nhận ấn phẩm hàng tuần từ tôi.

Theo thể ngộ của tôi, khi chính niệm mạnh mẽ và chúng ta đang làm việc Đại Pháp mà phù hợp với Pháp, ma quỷ sẽ không dám ngăn cản chúng ta. Tôi phải làm ba việc mỗi ngày. Mùa đông khi không quá bận rộn, tôi sẽ ghi nhớ, học và chép lại Pháp vào buổi sáng, làm vài việc nhà, ra ngoài giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái làm tam thoái, in các ấn phẩm hàng tuần, làm các cuốn sách nhỏ và sticker giảng chân tướng, đánh máy các bài viết chia sẻ thể ngộ tu luyện của các đồng tu vào buổi chiều, lên mạng để tải lên các bài viết này vào buổi tối. Hầu như tôi không bỏ lỡ lần nào trong 4 lần phát chính niệm toàn cầu.

Trong lúc bình thường, mỗi khi có thời gian, tôi cũng sẽ phát chính niệm trong 10 phút. Khi làm việc nhà, tôi cũng nghe phát thanh hàng tuần trên radio Minh Huệ mà tôi đã tải về. Tôi học các bài giảng khác của Sư phụ trong thời gian còn lại, vì vậy tôi không lãng phí bất kỳ thời khắc nào.

Tôi phải trân quý thời gian quý báu mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta để học Pháp cho tốt, cứu thêm nhiều người, và hoàn thành thệ ước tiền sử của chúng ta để công thành viên mãn, theo Sư phụ trở về thiên quốc.

Bên trên là thể ngộ cá nhân tôi. Xin hãy từ bi chỉ rõ nếu có gì cần cải thiện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/3/475865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219012.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share