Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2012] Gần đây, các viên chức ở Nội Mông đã bắt năm học viên trong ba lần bắt giữ khác nhau. Họ lục soát nhà học viên, cướp tài sản của học viên, và tra tấn học viên.

Gia đình và bạn bè bị bắt và giam giữ

Bà Lý Ngọc Chi, 64 tuổi, sống tại quận Hồng Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông, nằm dưới quyền hạn của Đồn công an Vĩnh Cự. Vào ngày 29 tháng 02 năm 2012, bà đã bị người ở quận Tùng Sơn bắt giữ phi phápgiảng chân tướng về Pháp Luân Công. Công an sau đó đã khám xét nhà bà một cách phi pháp và tịch thu máy tính của bà. Họ cũng lấy đi số tiền mặt 32.000 nhân dân tệ và một chảo vệ tinh.

Lưu Long, đội phó Đội an ninh nội địa quận Tùng Sơn và nhiều công an khác đã tham gia việc bắt giữ.

Sau khi bắt bà Lý, có bốn công an đã ở nhà bà trong nhiều giờ với âm mưu bắt giữ các học viên khác, tuyên bố rằng họ sẽ bắt bất kỳ khách nào đến thăm. Họ bắt chồng bà Lý là ông Dương phải ở nhà. Khi một người bạn của gia đình họ, không phải học viên, đến thăm gia đình vào buổi chiều, thì ông cũng bị bắt.

Chiều cùng ngày, con gái bà Lý, cô Dương Lệ Vinh, khoảng 40 tuổi, và cô Trương Thúy Mẫn, 40 tuổi, đã bị những người chờ ở nhà bà Lý bắt giữ.

Cô Dương và cô Trương hiện đang bị giam tại Trại giam quận Hồng Sơn. Bà Lý đã được thả.

Các học viên bị bắt giữ và tra tấn

Bà Dương hiện đang bị giam ở Trại giam quận Hồng Sơn. Công an đã sử dụng một phương cách tra tấn hòng lấy được lời “thú tội” từ bà.

Từ Quốc Phong, đội trưởng Đội an ninh nội địa quận Tùng Sơn, đã tống tiền hàng chục nghìn nhân dân tệ từ con trai bà Dương.

Anh Bạch Cát Đạt, 32 tuổi, làm việc cho chính quyền thành phố Xích Phong. Ngày 27 tháng 01 năm 2012, anh đã bị bắt do dùng Internet để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Từ Quốc Phong và nhiều người khác ở Phòng công an quận Tùng Sơn đã thực hiện việc bắt giữ.

Anh Bạch hiện đang bị giam tại Trại giam quận Tùng Sơn.

Anh Bạch Cát Đạt

Vài năm trước, bà Hồ Tố Hoa, mẹ của anh Bạch, đã phải sống lưu vong đến Hô Hòa Hạo, Nội Mông, để tránh bị bức hại tại Xích Phong. Ngày 04 tháng 03 năm 2010, bà bị bắt và bị bức hại đến chết ở tuổi 56 bởi công an từ Hô Hòa Hạo.

Mẹ của anh Bạch, bà Hồ Tố Hoa

Chính quyền ĐCSTQ ở Xích Phong đã leo thang đàn áp Pháp Luân Công trong kỳ họp Quốc hội và Hội nghị tư vấn chính trị trong tháng trước. Họ đã dùng nhiều cách khác nhau để che đậy việc sách nhiễu các học viên. Bắt giữ, kết án phi pháp, và tra tấn diễn ra liên tục ở nơi này.

Những cá nhân tham gia bức hại:

Thanh Thụy Tùng, trưởng Phòng công an quận Tùng Sơn: +86-13904761500 (di động)

Từ Quốc Phong, đội trưởng Đội an ninh nội địa ở quận Tùng Sơn: +86-13848995333 (di động), +86-13848880576 (di động), +86-13654763355 (di động)

Đái Anh Đường, trưởng Phòng công an quận Hồng Sơn: +86-476-8334766 (văn phòng), +86-476-8256988 (nhà), +86-13304766677 (di động)

Hứa Hải Vinh, đội trưởng Đội an ninh nội địa ở quận Hồng Sơn: +86-476-8368663 (văn phòng), +86-476-5886982 (nhà), +86-13384761185 (di động)

Bàng Học Cần, quản lý Trại giam quận Hồng Sơn: +86-476-8670866 (văn phòng), +86-476-8695999 (nhà), +86-13948641185 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/5/内蒙赤峰恶警肆意绑架多名法轮功学员-253853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/30/132466.html#.T3VjbnL0rMY en

Đăng ngày 16-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share