Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2012] Từ tháng 02 năm 2012, nhiều mức độ sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công đã xảy ra ở nhiều thị trấn, thôn làng khác nhau, và ở nhiều công ty tại huyện An Bình, dưới sự chỉ đạo từ Phòng 610 thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Nhà của học viên Trương Tiểu Vị đã bị mở khóa và tấn công, bị cướp số tiền mặt là 16.700 nhân dân tệ. Học viên Lưu Ngọc Phong đã bị bắt cóc. Dù ông đã về nhà, nhưng chiếc xe máy mới của ông đã bị cướp. Sau đó, hơn sáu học viên đã bị bắt.

Ngày 18 tháng 02, ông Trương Tiểu Vị ở thôn Ngưu Cụ đã bị cướp. Khi không có ai ở nhà, một nhóm công an gồm 7 người ở Đồn công an thị trấn Mã Điếm, trong đó có Triệu Húc Quang, và viên chức chính phủ ở thị trấn Mã Điếm, gồm Chu Cẩm Chương, đã ngang nhiên phá vỡ cửa nhà ông Trương vào ban ngày. Họ xông vào nhà ông Trương, mở một tủ đựng chén, và lấy đi số tiền mặt 16.700 nhân dân tệ và các sách về Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông Triệu phát hiện ra, ông ngay lập tức đến đồn công an và yêu cầu trả lại tiền và tài sản bị lấy đi. Ông đã bị đưa đi mà không có lý do.

Cùng ngày, học viên Pháp Luân Công, ông Lưu Ngọc Phong ở thôn Lưu Trang Nhi, thị trấn Hà Trang đã bị bắt cóc khỏi ngôi nhà ông đang thuê tại thị trấn Hoàng Thành. Ngôi nhà đã bị lục soát phi pháp. Lúc 1 giờ chiều ngày 18 tháng 02, bảy hay tám người ở Đồn công an thị trấn Hoàng Thành đã đột nhiên xông vào căn nhà đang thuê của ông Lưu, công khai lấy đi nhiều thứ. Họ đã lấy đi hơn 10 hộp giấy, bếp ga, thùng ga, và một áo mưa. Cuối cùng, họ thậm chí còn cho một cái búa và đèn pin vào trong túi của họ. Bảy hay tám viên công an trẻ này đã luân phiên đá ông Lưu. Họ tìm thấy và lấy đi 300 nhân dân tệ cuối cùng của ông. Họ dùng vũ lực còng tay ông Lưu đến Đồn công an Hoàng Thành. Sau đó họ đưa ông đến Đồn công an Hà Trang. Ông Lưu bị giam ở đó qua đêm và được thả vào ngày 19 tháng 02. Tuy nhiên, chiếc xe máy mới mua của ông, trị giá 10.000 nhân dân tệ, đã bị trộm mất.

Khoảng 7 giờ tối ngày 23 tháng 02 năm 2012, Mã Sấm, Cổ Hứa và mười người khác thuộc chính quyền huyện An Bình, tỉnh Hà Bắc đã xông vào nhà bà Vương Ngọc Mai, một học viên Pháp Luân Công ở thôn Hậu Phô. Sau khi vào nhà, họ đập phá xung quanh và bắt đầu hung hăng lục soát mà không đưa lý do. Họ đã trộm lấy cuốn Chuyển Pháp Luân và nhiều tài liệu giảng chân tướng.

Lúc 7 giờ 30 tối ngày 23 tháng 02 năm 2012, nhiều người đã trèo tường vào nhà học viên Pháp Luân Công, bà Thạch Tú Chỉ ở thôn Tiền Phô, và lấy đi các sách về Pháp Luân Đại Pháp, cùng tài liệu giảng chân tướng.

Lúc 07 giờ tối ngày 23 tháng 02 năm 2012, nhà của học viên Pháp Luân Công, ông Triệu Thư Đức đã bị lục soát phi pháp. Có thông tin rằng hơn 30 người đã tham gia lục soát ngôi nhà.

Lúc 8 giờ tối ngày 23 tháng 02 năm 2012, hơn mười người và công an từ chính quyền thị trấn Lưỡng Oa và Đồn công an thị trấn Lưỡng Oa đã xông vào nhà học viên Pháp Luân Công, bà Tạ Tú Cải. Họ xé một bức tranh có dòng chữ “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. Sau đó, họ cố lấy xuống bức hình của Sư Phụ và đồ hình Pháp Luân. Bà Tạ đã ngăn họ lại và yêu cầu họ chấm dứt thực hiện những hành vi tội ác đó. Công an đã đẩy bà Tạ sang một bên. Lúc đó người bà Tạ xuất hiện vấn đề, nhưng công an vẫn không dừng lại và lấy đi bức hình của Sư Phụ, tài liệu giảng chân tướng, và tiền mặt. Sau khi giảng chân tướng thêm, sách Đại Pháp và bức hình của Sư Phụ đã được mang trả lại.

Bà Tạ từng bị kết án phi pháp chín năm tù và liên tục bị bức hại tồi tệ ở trong tù. Bà bị thương tổn nghiêm trọng về thể xác và tinh thần. Bà mới được trả tự do và trở về nhà vào mùa thu năm ngoái. Tình trạng sức khỏe của bà vẫn chưa được tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/7/河北安平县恶警私闯民宅绑架抢劫-253932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/31/132488.html#.T3r_OW-SL4Z

Đăng ngày 17-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share