Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2024] Ngày 26 tháng 6 năm 2024, một phụ nữ 78 tuổi ở Trùng Khánh bị kết án 18 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Chu Kính Dung không ký vào bản án, và đã nộp đơn kháng cáo. Bà hiện đang được tại ngoại, nhưng không rõ khi nào chính quyền có kế hoạch bắt giam bà trở lại.

Án tù của bà Chu bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tháng 6 năm 2023. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, bà bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và bị 6 cảnh sát từ Phòng Công an quận Bắc Bội và 2 nhân viên của khu dân cư Lưỡng Giang bắt 2 ngày sau đó. Cảnh sát lục soát nhà bà mà không xuất trình giấy tờ, và tịch thu các sách Pháp Luân Công, chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công và tiền giấy in thông điệp về Pháp Luân Công (một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do cơ chế kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Bà Chu bị đưa đến Đồn Công an Thái Gia để thẩm vấn. Bà cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát, bao gồm cả việc bà đã trở thành một người tốt hơn và chứng kiến các bệnh tim, dạ dày và thấp khớp biến mất sau khi bước vào tu luyện vào tháng 12 năm 1998. Bà kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại, và từ chối ký vào biên bản thẩm vấn.

Cuối ngày hôm đó, cảnh sát đưa bà Chu đến Bệnh viện Đông y Bắc Bội để khám sức khỏe. Bà được phát hiện huyết áp cao đến mức nguy hiểm, và được đưa trở lại đồn công an. Cảnh sát còng tay bà qua đêm và không cho bà ăn gì.

Khi cảnh sát đưa bà Chu đến trại tạm giam địa phương vào ngày hôm sau, trại tạm giam từ chối nhận bà vì huyết áp cao. Bà được tại ngoại vào ngày 8 tháng 6.

Ngày 18 tháng 7, cảnh sát đưa bà Chu trở lại Đồn Công an Thái Gia, và hỏi bà lấy tài liệu Pháp Luân Công ở đâu và ai đã in thông điệp lên tiền giấy. Bà từ chối trả lời. Cuối cùng, cảnh sát bắt bà ký giấy thừa nhận những món đồ bị tịch thu trước khi cho bà về nhà.

Ngày 24 tháng 11, một cảnh sát gọi điện cho người chồng 80 tuổi của bà Chu để hỏi bà có ở nhà hay không. Bà nghe điện thoại, và hỏi cảnh sát về lý do họ tìm bà. Viên cảnh sát nói bà cần phải đến Đồn Công an ký một văn bản để chuyển đến Tòa án địa phương. Bà Chu cho biết bà phải ở nhà để chăm sóc người chồng ốm yếu và đi lại khó khăn, nên sẽ không đi.

Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà bà Chu và vẫn yêu cầu bà ký vào văn bản (không rõ chính xác văn bản đó là gì). Khi bà từ chối, cảnh sát nói với bà: “Việc bà ký hay không cũng không có gì khác biệt. Tòa án vẫn sẽ kết án bà mà không có chữ ký của bà. Lần sau chúng tôi đến sẽ không tử tế với bà như vậy nữa đâu”. Sau đó, họ rời đi.

Ngày 6 tháng 12, cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Thi Gia Lương và một số nhân viên cộng đồng đến nhà bà Chu và chụp ảnh bà. Chồng bà rất sợ hãi. Ông ấy nói: “Họ không cho tôi sống một cuộc sống yên bình. Họ quá ác độc, và thậm chí không tha cho một người già 80 tuổi”.

Theo quy định về điều kiện tại ngoại, ngày 20 tháng 12 năm 2023, 6 nhân viên cộng đồng lại đến để kiểm tra xem bà Chu ở nhà hay không.

Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Bắc Bội gọi điện yêu cầu bà Chu phải đến Viện Kiểm sát 3 ngày sau đó. Bà đến đó theo yêu cầu, và được thông báo vụ án của bà đã được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Giang Bắc. Ngày 2 tháng 2, công tố viên của Viện Kiểm sát quận Giang Bắc thẩm vấn bà.

Ngày 4 tháng 2, cảnh sát từ Phòng Công an quận Bắc Bội đến nhà bà Chu vớ các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà bà. Họ cho biết họ đến để xác minh số lượng tài liệu, và sẽ chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát. Bà từ chối ký các tài liệu liên quan.

Trong vài tuần tiếp theo, cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng thường xuyên đến sách nhiễu bà Chu. Chồng bà lần nào cũng rất sợ hãi, khiến ông bị huyết áp cao. Một trong những vụ sách nhiễu xảy ra vào ngày 16 tháng 4, bởi nhân viên cộng đồng Trần Hải Hà, đồng nghiệp của bà Chu và cảnh sát Hà Dụ.

Bà Chu bị truy tố vào khoảng ngày 19 tháng 4. Ngày 23 tháng 4, bà nhận được cuộc gọi từ Tòa án quận Giang Bắc để nhận giấy triệu tập. Bà đến tòa án vào ngày 25 tháng 4, và nhận thông báo về phiên xét xử, dự kiến ​​diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 8 tháng 5.

Ngày 8 tháng 5, bà Chu đến Tòa án. Luật sư của bà đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà. Thẩm phán hoãn phiên tòa mà không công bố phán quyết. Bà trở về nhà vào cuối ngày hôm đó.

Ngày 13 tháng 5, cảnh sát từ Đồn Công an Thái Gia gọi điện cho con gái của bà Chu để yêu cầu bà đến lấy giấy tờ tại ngoại. Ngày 16 tháng 5, bà Chu đến Đồn Công an, và được biết ​​Tòa án quận Giang Bắc cho bà tại ngoại từ ngày 8 tháng 5 năm 2024 đến ngày 7 tháng 5 năm 2025. Sau đó, bà trở về nhà.

Ngày 25 tháng 6, Tòa án thông báo cho bà Chu họ sẽ công bố bản án của bà vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Bà đến tòa vào chiều hôm sau, và nhận bản án 18 tháng tù. Bà từ chối ký vào bản án đã được thẩm phán Vương Quốc Bình và công tố viên Lưu Tiệp ký. Bà nộp đơn kháng cáo, và hiện đang chờ kết quả.

Báo cáo liên quan:

Nữ học viên 77 tuổi bị sách nhiễu và bị đe dọa kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/2/479252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218930.html

Đăng ngày 14-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share