Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2024] Ngày 20 tháng 6 năm 2024, một cư dân ở huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh, phải hầu tòa vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Người bào chữa không phải luật sư của cô Vương Lập Anh bị cấm đại diện cho cô, và cô phải tự làm chứng để bào chữa cho mình.

Khổ nạn của cô Vương bắt nguồn từ vụ bắt giữ tại ga tàu cao tốc huyện Kiến Bình hôm 6 tháng 3 năm 2023, khi cô chuẩn bị lên tàu để đưa chồng đến Bắc Kinh phẫu thuật van tim. Cảnh sát lục soát nhà cô, và đưa cô đến Trại tạm giam thành phố Triều Dương (Thành phố Triều Dương quản lý huyện Kiến Bình). Không rõ liệu chồng cô có đến Bắc Kinh để phẫu thuật theo lịch trình hay không, nhưng được biết chồng cô nhập viện sau khi cô bị bắt. Cô Vương được tại ngoại vào ngày 17 tháng 3 năm 2023.

Một năm sau, vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, Viện Kiểm sát huyện Kiến Bình buộc tội cô “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chế độ cộng sản sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Ban đầu, cô Vương thuê một luật sư, nhưng lại phải hủy bỏ hợp đông khi ông ấy từ chối biện hộ vô tội cho cô. Sau đó, một người họ hàng của cô, hóa danh là Xuân, đồng ý làm người bào chữa không phải luật sư và biện hộ vô tội cho cô theo như yêu cầu.

Ông Xuân gọi điện cho thẩm phán Trương Kiệt (+86-15642629029) của Tòa án quận Kiến Bình để hỏi về giấy tờ cần thiết để có thể đại diện cho cô Vương. Sau đó, ông nộp đầy đủ hồ sơ cần thiết cho tòa án vào ngày 17 tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, Trương trả lại hồ sơ với lý do ông không viết câu “[thân chủ] của tôi đang được tại ngoại” trong hồ sơ.

Ngày hôm sau, ông Xuân nộp lại hồ sơ, và yêu cầu được xem hồ sơ vụ án của cô Vương càng sớm càng tốt, vì ngày xét xử của cô đã được ấn định vào 20 tháng 6 năm 2024. Thẩm phán Trương cho hay trước hết tòa án cần phải thảo luận xem có chấp thuận yêu cầu đại diện cho cô Vương của ông Xuân hay không.

Sau đó, ông Xuân gọi điện cho Trương nhiều lần, nhưng không liên lạc được. Ngày 19 tháng 6, cô Vương nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký Viên Dã (+86-15242629219), thông báo cô phải đến trình diện tại Tòa án để lấy lời khai lúc 3 giờ chiều. Khoảng 6 giờ tối ngày hôm đó, ông Xuân nhận được phản hồi của Trương, cho biết tòa án từ chối yêu cầu làm người bào chữa cho cô Vương của ông.

9 giờ sáng ngày 20 tháng 6, cô Vương bị Tòa án huyện Kiến Bình xét xử. Cô lập luận rằng ở Trung Quốc không có bất cứ điều luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, và cô yêu cầu trắng án.

Trương vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/24/478993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/27/218781.html

Đăng ngày 14-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share