Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2024] Ông Đặng Đạo Hằng, một cư dân 64 tuổi ở huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên, đang thụ án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi sức khỏe của ông suy giảm và rơi vào tình trạng nguy kịch, gia đình được khuyên không bảo lãnh y tế cho ông. Ông Đặng vẫn nằm trong Bệnh viện Công an.

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, gia đình ông Đặng được thông báo rằng ông đã được đưa vào Khoa Hồi sức Tích cực của bệnh viện vào sớm ngày hôm đó. Con gái của ông, sống ở Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, bắt chuyến bay đến Nhà tù Gia Châu ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Vợ ông Đặng, anh trai và chị dâu của bà, cũng như anh trai ông Đặng, cùng sống huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên, đều đi taxi đến nhà tù.

Năm người trong gia đình được thông báo ông Đặng đang ở Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Tứ Xuyên, nhưng không được phép gặp trực tiếp. Lãnh đạo nhà tù chỉ cho phép gia đình nói chuyện qua video với ông sau 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4 năm 2024. Gia đình nhận thấy ông chỉ còn da bọc xương và khó nói chuyện.

Một lính canh kết thúc cuộc nói chuyện qua video sau 20 phút, và yêu cầu gia đinh đợi để được cập nhật tình trạng sức khỏe của ông Đặng. Một nữ bác sỹ đến và cho biết ông Đặng bị hở van ba lá (vấn đề ở van giữa tâm thất và tâm nhĩ phải) và mắc dạng bệnh lao thể nghiêm trọng nhất. Ông có khả năng lây lan cao, và thậm chí có thể lây nhiễm cho những người đeo khẩu trang tiếp xúc gần. Theo bác sỹ, việc điều trị cho ông tốn khoảng 60.000-70.000 Nhân dân tệ mỗi tháng.

Bác sỹ này cũng tuyên bố Bệnh viện Công an đã điều trị tốt nhất cho ông Đặng, và khoe rằng họ cũng tốt như Bệnh viện Tây Trung Quốc (một Bệnh viện hàng đầu liên kết với Đại học Tứ Xuyên nổi tiếng), nơi bà từng làm việc. Bà nói thêm quê của ông Đặng không có Bệnh viện tốt để điều trị cho ông. Ngay cả khi ông được tạm tha, nhà tù cũng có thể không giao ông cho gia đình, mà trực tiếp chuyển ông đến một bệnh viện được phê duyệt. Hơn nữa, bà nghi ngờ gia đình có đủ khả năng thuê người giúp việc chăm sóc ông suốt ngày đêm hay không. Bác sỹ cảnh báo gia đình rằng thậm chí ông Đặng có thể chết trên đường trở về Khai Giang nếu được tạm tha.

Gia đình ông Đặng vô cùng sợ hãi khi biết kết quả chẩn đoán của ông, và cuối cùng không đề nghị bảo lãnh y tế cho ông. Họ ở gần nhà tù hơn một tháng, nhưng chỉ được phép gặp ông Đặng qua video một lần mỗi tuần. Trong thời gian đó, họ nhận được thêm một thông báo tình trạng nguy kịch của ông Đặng.

Người thân của ông Đặng không nhận được thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào từ nhà tù sau khi họ trở về nhà.

Bắt giữ và kết án

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên, ông Đặng làm việc tại Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ hàng hóa huyện Khai Giang. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông bị giáng chức khỏi vị trí quản lý, và bị giảm lương vì kiên định với đức tin. Ông vẫn tận tâm với công việc, và đôi khi làm thêm giờ vào cuối tuần cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Ngày 13 tháng 1 năm 2018, ông Đặng bị bắt, và bị kết án 8 năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tòa án huyện Khai Giang không thông báo cho gia đình ông về phiên xét xử, cũng như không cung cấp cho họ bản án.

Trong quá trình kháng cáo của ông Đặng, Tòa án Trung cấp Thành phố Đạt Châu từ chối cung cấp thông tin cập nhật về vụ án, mặc dù gia đình và luật sư của ông nhiều lần yêu cầu. Tòa án còn viện nhiều lý do khác nhau để ngăn cản luật sư xem xét hồ sơ vụ án.

Cuối tháng 4 năm 2020, luật sư của ông Đặng được thông báo vụ án của ông đã “đóng”. Luật sư bị sốc, vì không hề biết về phiên phúc thẩm (nếu có). Tòa án trung cấp tuyên bố họ chỉ định một luật sư đại diện cho ông Đặng. Một lần nữa, gia đình ông lại không được cấp phán quyết.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020, ông Đặng bị đưa vào Nhà tù Gia Châu. Do đại dịch COVID và hoàn cảnh gia đình, người thân của ông không thể đến thăm ông trong 4 năm đầu ông bị giam. Cuối cùng, khi họ được gặp ông qua mạng vào ngày 13 tháng 4 năm 2024, họ rất đau lòng khi thấy ông cực kỳ hốc hác.

Báo cáo liên quan:

Tứ Xuyên: Người đàn ông 64 tuổi được đưa phòng điều trị tích cực trong khi thụ án 8 năm tù vì đức tin, cảnh sát không phản hồi đề nghị bảo lãnh y tế của nhà tù

Một cán bộ quản lý cung ứng và tiêu thụ hàng hóa bị kết án tám năm tù giam vì kiên định đức tin của mình

Một cư dân Tứ Xuyên đối mặt với bản án mười năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Deng Daoheng Arrested for Possessing Falun Gong Books

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/24/478986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/28/218795.html

Đăng ngày 11-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share