Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2024] Gần đây, có thông tin cho biết một cư dân 55 tuổi tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 7 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền Trung Công bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 9 tháng 5 năm 2023, ông Khương Thuần Lâm bị bắt tại nhà. Người vợ nằm liệt giường của ông quá sợ hãi trước vụ bắt giữ, đã qua đời 10 ngày sau đó. Khi đó bà 53 tuổi.

Ngày 9 tháng 6 năm 2023, cảnh sát đã đệ trình vụ án của ông Khương lên Viện Kiểm sát quận Lao Sơn. Sau đó Công tố viên Chu Bá Kiện ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Khương. Hai tháng sau, vào ngày 16 tháng 8, Phòng Công an quận Lao Sơn chuyển vụ án đến Viện Kiểm sát quận Thập Bắc mà không rõ lý do.

Khoảng tháng 10 năm 2023, công tố viên Trương Tú Nhan truy tố ông Khương. Hiện chưa rõ thời điểm ông bị Tòa án quận Thập Bắc xét xử. Gia đình của ông chỉ biết thẩm phán Lý Kiến Quân kết án ông 7 năm tù (không rõ ngày cụ thể), và ông đã bị chuyển đến Nhà tù Tế Nam.

Mẹ vợ của ông Khương đã ngoài 80 tuổi, bà rất phẫn nộ vì ông bị cầm tù chỉ vì chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt. Bà cho biết, năm 2017 con gái bà bị đột quỵ, bị liệt và bị cấm khẩu. Chính ông Khương là người chăm sóc chu đáo cho con gái bà hàng ngày trong suốt 6 năm. Nỗi đau khổ khi chứng kiến người chồng bị bắt đã lấy đi mạng sống của bà. Tuy vậy, cảnh sát không cho phép ông Khương tại ngoại để lo tang lễ cho vợ.

Chi tiết vụ bắt giữ

Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2023, khi ông Khương đang giúp việc cho nhà hàng của con trai, thì 3 cảnh sát của Đồn Công an Phổ Đông thuộc quận Lao Sơn xuất hiện. Sau khi một người xuất trình thẻ cảnh sát, họ bắt ông và tịch thu chiếc điện thoại Iphone của ông (món quà con trai tặng ông). Sau này, họ trả thẻ SIM nhưng không trả điện thoại. Họ tịch thu từ nhà của ông một máy in, một máy tính, một số sách Đại Pháp và cuốn sổ tay mà ông ghi chép lại kinh nghiệm và thể ngộ trong quá trình tu luyện Pháp Luân Công.

Vợ của ông Khương bị tàn tật và không thể nói chuyện sau khi bà bị đột quỵ vào năm 2017. Bà chỉ bất lực nằm trên giường nhìn cảnh sát lục soát nhà của mình. Con trai bà phải nhắc nhở cảnh sát giữ im lặng để không làm tổn thương bà.

Cánh sát cho biết ông Khương là đối tượng quan trọng, và họ đã theo dõi ông trong hơn 6 tháng. Họ tiến hành bắt giữ sau khi một đoạn video giám sát tại một khu phố ghi lại hình ảnh một người đàn ông đeo ba lô trông giống ông Khương, nên họ nghi ngờ ông phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại đó.

Đoạn phim chỉ nhìn thấy lưng của người đàn ông, chứ không phải khuôn mặt, nhưng cảnh sát vẫn dùng nó làm bằng chứng để đưa ông Khương vào trại tạm giam vào ngày hôm sau.

Ông chăm sóc vợ kể từ khi bà bị đột quỵ, và bà đã qua đời 10 ngày sau khi ông bị bắt. Con trai ông lo rằng ông Khương không thể chịu được tin này, nên chỉ thông báo cho ông thông qua luật sư sau đó một tháng. Vì con trai ông không được phép vào thăm, nên luật sư của ông chuyển tin tức này khi gặp ông tại trại tạm giam.

Ông Khương nói với luật sư: “Vợ tôi đã bị chính quyền cộng sản gián tiếp bức hại đến chết”. Cảnh sát từ chối yêu cầu của con trai ông để ông được tại ngoại lo tang lễ cho vợ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/21/218703.html

Đăng ngày 29-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share