Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2024] Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Tòa án quận Liên Sơn tại Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, bí mật kết án một phụ nữ địa phương 1 năm tù mà không thông báo cho gia đình hoặc luật sư của bà.

Đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, người thân của bà Lý Minh Hoa mới biết về bản án tù của bà, khi họ mang quần áo đến Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo cho bà. Bà không còn ở đó, và lính canh cho biết bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh sau khi thẩm phán Vương Liên Đình tuyên án vào tháng 11 năm 2023.

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, bà Lý, chủ nhà trẻ 71 tuổi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Luật sư của bà gọi điện đến Viện Kiểm sát quận Nam Phiếu để hỏi về công tố viên ban hành lệnh bắt giữ bà. Nhân viên ở đó từ chối tiết lộ tên công tố viên, và khẳng định vụ án vẫn đang được cơ quan công an bắt giữ ở quận Nam Phiếu xử lý.

Khi phát hiện bà bị kết án bí mật, gia đình bà Lý và luật sư nhận ra quận Liên Sơn xử lý vụ án của bà, chứ không phải quận Nam Phiếu. Họ vẫn không biết về thời điểm bà bị truy tố và xét xử, hoặc liệu có luật sư do tòa chỉ định hay không, vì luật sư riêng của bà không được thông báo về phiên xét xử.

Chi tiết về vụ bắt giữ

Bà Lý dạy ở một trường tư thục tại làng Đại Oa Phô, quận Nam Phiếu trong 5 năm trước khi mở nhà trẻ riêng của bà vào khoảng năm 2013. Bà từng bị đau nửa đầu và đau chân. Bà không thể nhấc tay lên, càng không thể làm bất kỳ công việc nhà nào. Các triệu chứng bệnh của bà biến mất trong vòng chưa đến 6 tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Bà có thể làm việc nhà và giúp chăm sóc các cháu của mình. Con dâu bà nói bà là một người mẹ chồng tuyệt vời.

Lần bắt giữ gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, khi bà đi qua điểm kiểm tra an ninh tại Nhà ga xe lửa Bắc tại Thành phố Hồ Lô Đảo, trước khi lên tàu lúc 11 giờ 50 phút sáng đến Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, để thăm con gái đang mang thai.

Cảnh sát đường sắt lục soát người bà Lý, và tìm thấy tiền giấy in thông điệp Pháp Luân Công, nên gọi cho Đồn Công an Quý Truân ở quận Nam Phiếu. Họ giữ bà tại ga xe lửa, và đột kích nhà bà bằng chìa khóa tịch thu từ bà. Họ tịch thu hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công và hơn 100 tờ tiền giấy in thông điệp Pháp Luân Công.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tất cả các kênh khiếu nại hợp pháp đều bị chặn. Các học viên phải dùng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm việc in thông điệp lên tiền giấy.

Cảnh sát đường sắt đưa bà Lý về nhà vào tối hôm đó. Khi bà hỏi về các sách Pháp Luân Công của mình, họ cho biết Đồn Công an Quý Truân đã lấy chúng.

Ngày hôm sau, bà Lý đến Đồn Công an Quý Truân để yêu cầu trả lại sách, nhưng bị cảnh sát bắt giam.

Con dâu bà Lý đến Đồn Công an yêu cầu thả bà. Cô nói với viên cảnh sát phụ trách vụ án của bà: “Mẹ chồng tôi đã gần 70 tuổi. Xin hãy thả bà ấy ra!” Viên cảnh sát đáp lại rằng Đồn Công an từng giam giữ một công dân 89 tuổi. Anh ta cũng khoe khoang việc họ đã bắt giữ 4 học viên Pháp Luân Công địa phương khác vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 và kết án tù 3 người trong số đó.

Báo cáo liên quan:

Chủ nhà trẻ bị chặn tại nhà ga xe lửa, bị giam 1 tuần và hiện vẫn đang bị giam giữ

Người đàn ông Liêu Ninh bị kết án 2 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Bốn người đã bị bắt trong 1 ngày vì tu luyện Pháp Luân Công – 2 người bị kết án, một người đang phải đối mặt với việc bị xét xử và người còn lại được phóng thích

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/20/218691.html

Đăng ngày 28-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share