Bài viết củaphóng viênbáoMinh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2024] Bà Ngụy Tố Văn, một cư dân Bắc Kinh 64 tuổi bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Gia đình bà Ngụy chưa có thông tin chính thức về tình trạng vụ án của bà.

Bà Ngụy bị chấn thương nặng ở lưng và xương sườn sau khi ngã từ giàn giáo tại nơi làm việc cách đây nhiều thập kỷ. Bà đã hồi phục hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1993. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tục bị nhắm đến. Trước đó, bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2006 trước khi trải qua khổ nạn gần đây.

Chi tiết về vụ bắt giữ mới nhất

Công an đã gõ cửa nhà bà Ngụy lúc 9 giờ 20 sáng ngày 13 tháng 6 năm 2024 nhưng đã rời đi khi được thông báo bà không có ở đó.

Khi bà Ngụy trở về sau khi đi mua sắm vào buổi trưa ngày hôm đó, bà đã bị một nhóm công an chặn lại ở lối vào tòa nhà chung cư của bà. Chỉ có một người trong số họ đưa thẻ công an, cho biết anh ta là Quách Hàm từ Phòng Công an Quận Tây Thành.

Bà Ngụy đã yêu cầu để đồ tạp hóa vào nhà trước khi công an ra lệnh cho bà đi cùng họ. Họ đã đồng ý, nhưng ngay khi bà mở cửa bằng chìa khóa, công an Tôn Kiến Cường ở Đồn Công an Phố Trường An và một công an khác họ Lý đã cố gắng vào trước. Con gái bà, người đi cùng bà, đã chỉ trích công an vì đã đột nhập vào nhà trái phép mà không có lệnh khám xét.

Chồng bà Ngụy nghe thấy tiếng ồn ào và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Công an Tôn đã hét vào mặt ông rồi cáo buộc ông coi thường công an.

Một nữ công an đã ghi hình lại mọi thứ ngay từ đầu, khi họ đối đầu với bà Ngụy bên ngoài tòa nhà chung cư.

Khi công an đưa bà Ngụy ra khỏi tòa nhà, công an Lý nói với con gái bà: “Tôi không có ác cảm gì với các người, nhưng tôi phải bật camera của công an và làm nhiệm vụ của mình.” Ông ta tuyên bố những gì họ làm là vì lợi ích của bà Ngụy và thúc giục con gái bà thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Cảnh sát đưa bà Ngụy đến ủy ban khu dân cư ở địa phương để thẩm vấn. Bà bắt đầu cảm thấy khó chịu và trông bà tái nhợt. Công an Lý liên tục thẩm vấn và đưa cho bà một lá thư: “Bà đã bỏ lá thư này vào hộp thư bưu điện lúc 4 giờ chiều ngày 16 tháng 4 năm 2024, đúng không? Tôi đã xem mọi video giám sát để xác nhận đó là bà.”

Bà Ngụy thừa nhận bà đã cố gắng gửi lá thư có chứa thông tin về Pháp Luân Công nhưng nhấn mạnh rằng bà không làm gì sai vì không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm tội.

Công an Lý trả lời rằng chỉ riêng lá thư đó là đủ để đưa bà đến đồn công an. Tuy nhiên, ông ta không nói cho gia đình bà Ngụy biết địa điểm chính xác. Những người thân của bà vẫn không biết bà đang bị giam giữ ở đâu.

Lần bắt giữ đầu tiên vào năm 2000

Bà Ngụy đã đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2000 và bị bắt. Bà bị giam trong một cái lồng tại Đồn Công an Thiên An Môn trong vài ngày, sau đó bị người từ đồn công an ở khu dân cư của bà bắt đi. Sau một cuộc thẩm vấn ngắn, công an đã đưa bà đến Nhà tù Quận Tây Thành. Trong thời gian bị giam một tháng ở đó, bà bị buộc phải lao động khổ sai mỗi ngày. Điều này làm bà kiệt sức vào cuối ngày, lưng đau, đầu cảm thấy nặng nề và mắt sưng húp.

Bà Ngụy đã trở lại làm việc sau khi được thả vào tháng 5 năm 2000, chỉ để được thông báo rằng tiền lương và tiền thưởng của bà sẽ bị đình chỉ. Trong ba tháng tiếp theo, bà chỉ được trả 300 Nhân dân tệ tiền trợ cấp hàng tháng. Người giám sát của bà đã đánh giá công việc của bà là xuất sắc nhưng ông ta buộc phải thay đổi thành “không đạt yêu cầu”. Bà đã hỏi về sự thay đổi trong đánh giá và ông ta thừa nhận rằng cấp trên đã ra lệnh cho ông ta làm như vậy.

Không ít đồng nghiệp đã chủ động khiếu nại lên cấp trên cho bà Ngụy. Họ bảo lãnh cho bà và khen ngợi bà vì thành tích công việc tuyệt vời của bà. Cuối cùng, công ty đã khôi phục lại mức lương bình thường cho bà.

Bị bắt lại vào năm 2001

Người ở Đồn Công an Phủ Hoài đã bắt bà Ngụy ngay tại nơi làm việc vào tháng 7 năm 2001 và đưa bà đến một trại tẩy não. Họ trói tay và đè chân bà xuống bức chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, trái với ý muốn của bà. Ngoài ra, họ cũng bắt bà xem các video nói xấu Pháp Luân Công hàng ngày.

Lao động cưỡng bức hai năm vào năm 2006

Bốn công an đã đột nhập vào văn phòng của bà Ngụy vào ngày 19 tháng 7 năm 2006 và bắt giữ bà. Họ tịch thu điện thoại di động và các sách về Pháp Luân Công trong phòng của bà rồi đưa bà đến Đồn Công an Đường Triển Lãm.

Công an hứa sẽ giảm nhẹ hình phạt cho bà Ngụy nếu bà cung cấp cho họ tên của hai học viên Pháp Luân Công khác. Bà từ chối tuân thủ và không được cho bất cứ thứ gì để ăn hoặc uống tại đồn công an. Ngoài ra, bà cũng không được phép ngủ.

Sáng hôm sau, bà Ngụy bị đưa đến Trại tạm giam Quận Tây Thành. Công an đã tuyên án bà hai năm lao động cưỡng bức và chuyển bà đến một trung tâm điều phối. Trong hai tháng bị giam giữ tại đó, bà bị ép phải lao động khổ sai hơn mười giờ mỗi ngày mà không được trả công. Bất cứ khi nào có đoàn thanh tra đến, lính canh ở đó sẽ bắt bà và những tù nhân khác cất công việc đang làm và ngồi xuống đọc sách. Ngay khi đoàn thanh tra rời đi, mọi người lại tiếp tục làm việc.

Bà Ngụy bị chuyển đến Trại Lao động Nữ Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2006. Bà bị ép phải đọc và xem các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công cả ngày. Bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và bị ép ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 4 giờ sáng đến nửa đêm trong nhiều ngày liền. Kết quả là mông của bà bị loét và chảy máu, gây đau đớn dữ dội.

Sau đó, lính canh trong trại lao động bắt bà Ngụy làm đủ mọi loại lao động chân tay không công. Một gân ở cánh tay phải của bà bị thương sau khi bà bị ép phải nâng một vật rất nặng. Sau đó, bà gặp khó khăn khi cử động cánh tay. Lưng bà đau dữ dội sau khi làm việc nặng nhọc và bà phải vật lộn để ngủ vì đau.

Trại lao động cũng thường xuyên gọi điện cho con gái bà Ngụy để quấy rối cô.

Bà Ngụy được thả sớm vào tháng 1 năm 2008. Bà trở lại làm việc, nhưng chính quyền đã ra lệnh cho nơi làm việc của bà giáng chức bà từ quản lý xuống nhân viên bình thường và hạ bậc lương của bà xuống bốn bậc. Bà cũng phát hiện ra rằng tiền lương của bà đã bị đình chỉ trong hai năm bị giam ở trại lao động cưỡng bức.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

修炼法轮功摆脱伤痛 魏素雯遭中共劳教迫害

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/15/478706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/18/218662.html

Đăng ngày 27-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share