Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2024] Ngày 12 tháng 6 năm 2024, ba người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà Dương Đông Liên, 84 tuổi, bị bắt vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 6, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công gần một cửa hàng nội thất. Cảnh sát bắt giữ đến từ Đồn Công an Dương Viên, nơi cũng điều hai nhóm cảnh sát tới bắt bà Hạng Trường Thanh, 75 tuổi, và bà Đổng Yêu Mai, 72 tuổi, vào buổi tối cùng ngày. Máy tính và máy in của bà Hạng bị tịch thu.

Cảnh sát cũng nhắm tới bà Hạng và bà Đổng, vì thông qua video giám sát, họ thấy hai bà đi cùng bà Dương ở gần cửa hàng nội thất. Họ giữ bà Đổng tại đồn công an qua đêm, và thả bà vào ngày hôm sau. Bà Dương và bà Hạng bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Vũ Hán, và vẫn bị giam cho đến thời điểm viết bài này.

Bà Dương tin tưởng vào Pháp Luân Công vì đã chữa khỏi căn bệnh ung thư dạ dày và ung thư ruột kết. Bà Hạng từng nằm liệt giường, cũng được hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai bà thấy cần phải cho mọi người biết Pháp Luân Công không giống những gì chiến dịch tuyên truyền thù hận của chế độ này mô tả, nhưng lại bị bắt và phải đối mặt với việc truy tố.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/16/478729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/19/218683.html

Đăng ngày 28-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share