Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2024] Gần đây, được biết một người dân ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, bị giam 2 năm ở Bắc Kinh vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Năm 2021, bà Vương Chí Hoa đến sống ở nhà con gái tại Bắc Kinh để giúp chăm sóc cháu gái. Vào thời gian rảnh, bà phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, nhưng có người tố giác khi thấy tài liệu. Đồn Công an Thị trấn Ôn Tuyền ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, theo dõi trên camera giám sát, và theo dấu bà Vương đến tận nhà con gái bà. Ngày 7 tháng 3 năm 2021, họ bắt giữ bà và tịch thu sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công, cũng như điện thoại di động của bà.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Tòa án Quận Hải Điến kết án bà Vương 2 năm tù và phạt 3.000 Nhân dân tệ. Bản án có chữ ký của công tố viên Triệu Dật, chủ tọa phiên tòa Vương Xung, và các thẩm phán Vương Quần Lợi và Mẫn Tăng Vân. Chi tiết về bản cáo trạng và phiên tòa xét xử bà vẫn đang được điều tra.

Bà Vương nộp đơn kháng cáo, nhưng vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, Tòa án Trung cấp Số 1 Bắc Kinh ban hành phán quyết chống lại bà. Chủ tọa phiên tòa Chu Vĩ Bình và Tương Dương, thẩm phán Hồ Hải, trợ lý Vương Trạch Hằng và thư ký Trương Dương ký phán quyết.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, bà Vương bị chuyển đến Nhà tù Thiên Hà ở Bắc Kinh, và mãn hạn tù vào tháng 3 năm 2023.

Trước lần giam giữ này, bà Vương từng bị bắt 2 lần, vào năm 2000 và 2015. Bà cũng bị cấm xuất cảnh.

Ngày 31 tháng 12 năm 2000, bà Vương giương biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ và đưa đến một địa điểm không xác định. Bà từ chối tiết lộ danh tính, nên bị một cảnh sát đấm mạnh vào mắt. Sau đó, bà bị đưa đến đồn công an và bị yêu cầu chụp ảnh. Bà che đầu bằng áo khoác mùa đông và ngồi xổm xuống đất để phản đối. Cảnh sát kéo bà lên, túm tóc và cưỡng chế chụp ảnh bà.

Bất chấp việc ngược đãi, bà Vương vẫn giữ kín danh tính, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Huyện Chương Bắc, tỉnh Hà Bắc. Một phó giám đốc họ Tứ chửi mắng bà. Bà tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực. Một số người đè bà xuống và bức thực bằng một thứ chất không rõ chủng loại. Sau đó, bà bắt đầu đi ngoài phân lỏng có màu đỏ (không rõ có phải là máu hay không). Bà nghi ngờ lính canh bỏ thuốc độc vào thức ăn để bức thực bà. Bà được thả 18 ngày sau, và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Năm 2013, bà Vương được mời đến thăm con gái bà, lúc đó đang sống ở Mỹ và đang chờ đón đứa con mới chào đời. Tuy nhiên, chính quyền từ chối xử lý đơn xin cấp hộ chiếu của bà với lý do bà tu luyện Pháp Luân Công.

Vào đêm ngày 12 tháng 5 năm 2015, bà Vương lại bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Trong khi thẩm vấn tại Phòng Công an Quận Vận Hà, đội trưởng Đường Quốc Lợi đá vào bụng bà khi bà kêu gọi ông ta ngừng bức hại những học viên Pháp Luân Công như bà. Bà bị bay lên không trung và đập hông vào tường.

Cảnh sát giam bà Vương 10 ngày tại một nhà tạm giữ địa phương. Bà từ chối mặc quần áo tù nhân, và bị các tù nhân khác trói và nhét giẻ bẩn vào miệng. Các lính canh nhìn thấy toàn bộ việc này, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Bà được thả vào ngày thứ 10 và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Khi con gái giúp bà tắm sau khi được thả, cô ấy nhận thấy một vết bầm tím lớn trên mông của bà. Bà Vương nhận ra đó chắc chắn là do hông bà bị va vào tường sau khi bị đội trưởng Đường đá. Cơn đau kéo dài một thời gian dài trước khi giảm bớt.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/15/478708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/19/218684.html

Đăng ngày 28-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share