Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2024] Sau khi bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, một cư dân 62 tuổi ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông, vẫn bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bà bị bắt, chồng của bà Chu Minh Lan đến Đồn Công an Mã Điếm để yêu cầu thả bà. Cảnh sát đưa cho ông thông báo tạm giam hình sự 1 tháng của vợ ông do Sở Công an thành phố Giao Châu cấp.

Tuy nhiên, sau 1 tháng, bà Chu vẫn không được thả. Thay vào đó, cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam thành phố Thanh Đảo (nằm ở thị trấn Phổ Đông, quận Tức Mặc). Thanh Đảo quản lý thành phố Giao Châu. Chính quyền không cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ việc của bà.

Cuộc sống thay đổi nhờ Pháp Luân Công, nhưng vẫn bị cầm tù vì kiên định đức tin

Vào tháng 12 năm 2009, bà Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và nhanh chóng khỏi bệnh viêm gan B, bệnh dạ dày, bệnh thấp khớp, bệnh phụ khoa và chứng tăng sản vú. Chấn thương ở chân của bà do bị ngã từ trên cao tại nơi làm việc vào tháng 10 năm 2008 cũng được chữa lành. Bà không cần đến nạng nữa. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công giúp bà nhận ra mình cũng có lỗi trong vấn đề tan vỡ hôn nhân. Bà chủ động làm lành với chồng cũ. Họ tái hôn, và con trai họ vui mừng khôn xiết vì gia đình từng tan vỡ của họ được đoàn tụ trở lại.

Vào thời điểm đó, họ sống ở tỉnh Tứ Xuyên, sau đó chuyển đến thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông vào năm 2017. Không lâu sau khi họ chuyển sang nơi ở mới, cảnh sát từ Đồn Công an Mã Điếm cố gắng bắt giữ bà vào ngày 2 tháng 8 năm 2017. Vì bà không ở nhà, nên cảnh sát tạm giữ con trai bà một ngày. Bà buộc phải sống phiêu bạt một thời gian, nhưng bị cảnh sát từ Đồn Công an Lý Ca Trang ở thành phố Giao Châu bắt giữ vào ngày 10 tháng 3 năm 2019.

Trong quá trình thẩm vấn tại đồn công an, bà Chu từ chối ký vào biên bản thẩm vấn được chuẩn bị sẵn. Cảnh sát quấn bà bằng rèm cửa sổ, và một cảnh sát đập đầu bà vào tường nhiều lần, khiến bà bị đau kéo dài hơn 4 ngày. Cảnh sát liên tục nói với bà: “Nếu bà vẫn không hợp tác, chúng tôi sẽ chôn sống bà.”

Tối hôm đó, cảnh sát đưa bà Chu đến một căn phòng không có camera giám sát, và ra lệnh bà quỳ xuống. Bà từ chối và bị đẩy ngã xuống đất. Đầu gối trái của bà bị thương nặng.

Bà Chu lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt. Một cảnh sát dùng giày của mình tát vào mặt bà. Anh ta và một số người khác ép bà lấy dấu tay vào biên bản thẩm vấn mà họ chuẩn bị sẵn.

Cảnh sát không cung cấp cho bà đồ ăn và thức uống từ khi bà bị bắt lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2019, cho đến khi bà bị đưa đến Trại giam Thành phố Thanh Đảo vào tối hôm sau. Bà chỉ được uống một ít nước khi không thể nói chuyện vì quá khát nước trong khi kiểm tra sức khỏe đầu vào tại trại tạm giam.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, cảnh sát đệ trình vụ việc của bà Chu lên Viện Kiểm sát quận Hoàng Đảo ở thành phố Thanh Đảo. Ngày 12 tháng 7, bà bị truy tố, và bị xét xử vào ngày 18 tháng 9 năm đó. Thẩm phán Vương Đức Thành hỏi liệu bà có nhận “tội” tu luyện Pháp Luân Công hay không, và bà khẳng định mình không vi phạm luật pháp khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Luật sư của bà cũng bào chữa vô tội cho bà. Chồng bà, người bào chữa không phải luật sư, nộp ý kiến bào chữa của mình.

Sau đó, thẩm phán kết án bà Chu 1 năm 2 tháng tù và phạt 3.000 Nhân dân tệ. Sau khi bị kết án oan, bà vẫn bị giam tại Trại giam Thành phố Thanh Đảo, và được trả tự do vào tháng 5 năm 2020.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/16/478732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/20/218693.html

Đăng ngày 29-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share