Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2024] Gia đình bà Hạ Minh Kim được biết bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây sau khi bị bí mật kết án 3,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hạ Minh Kim, một người dân 59 tuổi ở thành phố Nam Xương, bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ đến từ Phòng An ninh Nội địa Thanh Vân Phổ đột nhập nhà riêng của bà, và bắt bà đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nam Xương. Gia đình bà không được thông báo về bản cáo trạng, xét xử, kết án hay chuyển tù của bà. Mãi gần đây họ mới tìm ra nơi giam giữ của bà từ một người trong cuộc.

Đây không phải lần đầu bà Hạ bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công. Năm 2011, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, và 2 năm tù sau vụ bắt giữ vào năm 2018. Sau khi mãn hạn tù năm 2020, bà vẫn phải đối diện với sự sách nhiễu không ngừng nghỉ của cảnh sát. Trước lần bắt giữ gần nhất, bà bị giam tại trại tẩy não trong 10 ngày, trước khi được thả vào ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Tu luyện Pháp Luân Công

Trước đây, bà Hạ bị viêm xoang và được thông báo không thể chữa khỏi trừ khi phẫu thuật – và thậm chí cũng không chắc chắn khỏi hẳn. Tháng 12 năm 1997, bà nghe chồng của một nghiệp nói về Pháp Luân Công, và quyết định tập thử. Bà nhanh chóng khỏi bệnh.

Vì sợ hãi, bà Hạ ngừng tu luyện sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Sức khỏe của bà xấu đi trong năm sau đó, và bà cũng mắc thêm bệnh tim. Bà thường xuyên bị tức ngực và thở hổn hển. Bà quyết định quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007, và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Bà Hạ trở nên kiên định đức tin, và bắt đầu nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, dẫn đến vài vụ bị bắt giữ.

1 năm và 17 ngày lao động cưỡng bức

Ngày 25 tháng 9 năm 2011, bà Hạ bị bắt vì phân phát đĩa DVD thông tin về Pháp Luân Công ở một ngôi làng. Bà bị đưa tới trại tạm giam Huyện Nam Xương. 4 ngày sau, cảnh sát đến nhà con trai bà để sách nhiễu anh.

Bà Hạ bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức, sau đó bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Tây vào ngày 30 tháng 10 năm 2011. Ngay khi bà tới trại lao động, lính canh bắt bà đứng 3 ngày 2 đêm. Sau đó, hai lính canh ra lệnh cho các tù nhân kéo bà xung quanh sảnh. Bà không được nhắm mắt, nếu không các tù nhân sẽ dùng tay đánh vào mí mắt bà. Sau màn tra tấn, chân bà Hạ sưng tấy nghiêm trọng, và cả hai mắt tấy đỏ và đau đớn.

Hơn 3 tháng tiếp theo, bà Hạ bị ép xem video phỉ báng Pháp Luân Công từ sáng tới nửa đêm. Vì áp lực trong trại lao động, dì và con trai bà ra sức ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Trong trại lao động, bà Hạ chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị nhốt vào một phòng tối chật chội, và thường xuyên bị lính canh và tù nhân khác sỉ nhục, chửi thề và đánh đập. Những ai từ chối “chuyển hóa” bị nhốt trong một phòng biệt giam, và không cho mua nhu yếu phẩm hay dùng nhà vệ sinh, và phải tuân theo giới hạn 5 phút tắm rửa và giặt giũ.

Luật của Bộ lao động quy định giờ làm việc của tù nhân không được vượt quá 6 giờ mỗi ngày. Thực tế, mỗi tù nhân phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, và giờ làm còn bị kéo dài thêm nếu họ không hoàn thành định mức của ngày đó.

Khi bà Hạ bị giam tại trại lao động, bà bị ép lắp ráp hàng nghìn bộ phận máy tính, gây nên những cơn đau kinh khủng ở ngón tay phải, khiến bà mất ngủ vào ban đêm. Thị lực của bà tệ hơn, và bà bị sụt cân.

Khi con trai và con dâu tới thăm bà vào tháng 3 năm 2012, phó giám đốc và đội trưởng gieo rắc sự bất hòa giữa họ bằng cách nói với hai vợ chồng rằng bà không được về nhà vì từ chối “chuyển hóa”, và bà “chọn Pháp Luân Công thay vì gia đình”. Con trai và con dâu tin vào các nhân viên này, và không đến thăm bà nữa.

Vì bà Hạ từ chối “chuyển hóa”, trại lao động tăng thêm bản án của bà 17 ngày. Bà mãn hạn vào ngày 11 tháng 10 năm 2012.

Tháng 8 năm 2015, bà Hạ bị tố giác vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam trong 15 ngày.

Bị kết án 2 năm tù

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, bà Hạ bị bắt vì treo băng rôn Pháp Luân Công trên phố. Cảnh sát thẩm vấn bà hơn 30 tiếng tại tầng hầm của đồn công an. Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi ngắn tay, bà Hạ rét run trong đêm, và ho liên tục khi nhiệt độ xuống thấp. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Nam Xương.

Táng 8 năm 2019, bà Hạ bị xét xử, và 2 tháng sau bị kết án 2 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà kháng cáo, nhưng được biết Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Xương giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Chịu áp lực ghê gớm, điều kiện sống tồi tàn ở trại tạm giam và lo lắng cho gia đình, bà Hạ bị mất ngủ trầm trọng. Trí nhớ bà cũng bắt đầu kém dần. Khi được thả vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, gia đình bà nhận thấy người phụ nữ từng xinh đẹp và vui vẻ đã trở nên tiều tụy và già nua, tóc bạc trắng.

07c040db6699dd7cd30dded3c3cb0ad2.jpg

Bà Hạ Minh Kim trước khi bị bức hại

e062b69c8e41c94a525aa9fc25008094.jpg

Bà Hạ Minh Kim sau khi bị bức hại

Sau khi được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà. Họ yêu cầu bà báo cáo cho họ mỗi tháng và viết báo cáo tư tưởng. Họ cũng lấy dấu vân tay bà và ghi lại vài thông tin cá nhân của bà, bao gồm cỡ giày.

Khi bà Hạ từ chối đáp ứng mệnh lệnh, họ gọi chồng bà để gây áp lực cho ông.

Ngày 15 tháng 1 năm 2021, bà Hạ bị bắt tại nhà. Cảnh sát bắt giữ đến từ Đồn Công an Đại Sơn đã đột nhập nhà bà, và bắt bà đến Trại Tẩy não ở quận Thanh Sơn Hồ.

Khi bà từ chối từ bỏ đức tin, cảnh sát Lưu Chí Bân tát vào mặt bà và đe dọa chuyển bà tới bệnh viện tâm thần. Bà được thả sau đó 10 ngày.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, bà Hạ dùng ngân hàng điện tử, và nhận tin nhắn thông báo bà không được phép chuyển khoản. Bà đến ngân hàng để hỏi, và được biết Tòa án Quận Tây Hồ đã đóng băng tài khoản của bà. Sau đó, bà nhận thấy tòa án đã tịch thu 5.000 Nhân dân tệ từ tài khoản của bà để trả tiền phạt khi bà bị kết án vào tháng 10 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Từng bị 1 năm lao động cưỡng bức và 2 năm bị cầm tù oan sai, một cư dân Giang Tây lại đối mặt với truy tố vì kiên định tin vào Pháp Luân Công

Giang Tây: Một phụ nữ vẫn bị sách nhiễu sau khi thụ án hai năm tù vì đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/6/478457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/9/218550.html

Đăng ngày 27-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share