[MINH HUỆ 18-12-2007]

Anh Điêu Bằng đã chết vì bị tra tấn

Anh Điêu Bằng, 35 tuổi, sống ở xã Thái Bình, huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh. Anh là người bị tàn tật, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã cho anh một cuộc đời mới. Vào khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng tư năm 2004, vợ anh Điêu Bằng chuẩn bị sinh. Chỉ huy cảnh sát xã Thái Bình, Lưu Hưng Hải và những kẻ khác đã bắt giữ anh Điêu và thẩm vấn anh tại đồn cảnh sát. Chúng nói rằng, anh Điêu đã gửi các tin nhắn qua điện thoại di động những thông tin giảng chân tượng về Pháp Luân Công, và những tin này được phát hiện bởi các nhân viên an ninh quốc gia tỉnh Liêu Ninh. Anh Điêu đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát bằng chính niệm. Cha của anh bị bắt phải đi truy tìm anh cùng với cảnh sát. Trên đường, xe cảnh sát bị sa xuống ổ gà trên cầu. Những tên cảnh sát này đã bắt cha anh Điêu phải trả tiền để sửa xe và buộc cụ phải tìm anh Điêu.

Sau đó, đại đội trưởng an ninh Lưu Kiến Tân (nam) đã đe doạ, tra tấn, và tống tiền hơn mười ngàn nhân dân tệ (không có hoá đơn) bằng việc tra khảo anh Điêu Bằng. Các nhân viên an ninh còn bắt chú của anh, là một giáo viên, phải viết giấy cam đoan cho anh. Việc này tạo ra một gánh nặng về kinh tế đối với gia đình nạn nhân.

Vợ của anh Điêu Bằng là người tàn tật, con gái họ đang học tại trường trung học, và con trai họ thì mới ba tuổi. Gia đình anh sinh sống chủ yếu từ việc sửa chữa đồ dùng gia đình. Do áp lực quá lớn về tâm lý và tài chính, anh Điêu Bằng mang bệnh và chết ngày 21 tháng 11 năm 2007, thọ 35 tuổi.

Một số cá nhân và tổ chức phải chịu trách nhiệm:

Chính pháp huyện uỷ Xương Đồ, Phòng 610 huyện Xương Đồ, sở cảnh sát xã Thái Bình, đội an ninh quốc gia xã Thái Bình.

Chính pháp uỷ thư ký
– Lí Ngạn Quân (nam): 86-13804106336 (di động).

Chủ nhiệm Phòng 610
– Diêm Quý Quân (nam): 86-13941021098 (di động).

Đội trưởng phòng anh ninh quốc gia
– Lưu Kiến Tân (nam): 84-410–5822043 (cơ quan), 86-410–5825979 (nhà riêng), 86-13700106822 (di động).

Ông Hứa Hưng Quốc đã chết oan uổng vì bị tiêm loại thuốc bất minh.

Ông Hứa Hưng Quốc, 59 tuổi, sống tại thôn Vấn, xã Hoàng Nê, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam và là học viên Pháp Luân Công. Ông đã phải chịu đựng tra tấn nhiều lần bởi các Đảng viên địa phương. Ông đã bị bức hại tại trung tâm tẩy não huyện ba lần. Một lần, ông đã bị đánh bởi tám viên cảnh sát, và sau khi ông bất tỉnh, chúng đánh thức ông dậy bằng cách gí thuốc lá vào người rồi lại tiếp tục đánh.

Vào mùa xuân năm 2002, ông lại bị bắt bởi các nhân viên an ninh quốc gia huyện trong khi đi giảng chân tượng. Ông bị tống vào tù hai năm, nhưng sau đó ông được thả vì áp huyết cao sau khi bị tra tấn bẩy tháng.

Ngày 28 tháng 2 năm 2007, ông lại bị bắt trong khi phân phát tài liệu giảng chân tượng ở vùng nông thôn. Ông bị tống vào trại cưỡng bức lao động một năm. Ông được trả về nhà từ trại lao động Tân Khai Phố vì bị cao huyết áp.

Nhân viên Phòng 610 huyện Vĩnh Hưng đã tiêm một loại thuốc bất minh vào trán của ông trước khi trả ông về nhà. Đôi mắt của ông chảy nước liên tục và mũi của ông thì không thở được khi ông quay về nhà. Ông bị mê man, mất trí nhớ và chịu đau đớn suốt sáu tháng. Ông mất ngày 14 tháng 11 năm 2007.

 

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/18/168604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/21/92325.html

Đăng ngày 22-12-2007; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share