[MINH HUỆ 12-12-2007] Cô Lý Trí là một giáo viên âm nhạc tại trường trung học cơ sở Ngô Gia Sơn ở Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Trước đây cô đã từng bị bệnh phổi, nhưng sau khi thực hành Pháp Luân Đại Pháp từ Tháng ba 1999, bệnh của cô biến mất, và cô cũng đạt được nhiều biến đổi đáng kể trong những phương diện khác. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7, 1999, lãnh đạo trường học yêu cầu cô viết bản cam kết ngừng luyện tập Pháp Luân Công. Dưới sức ép nặng nề, cô Lý Trí đã phải viết cam kết. Sau đó, cô rất hối hận và đi đến Bắc Kinh để kêu gọi Chính quyền Trung ương đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng sáu năm 2000, cô Lý Trí đến Bắc Kinh và đã bị bắt giữ ở Quảng Trường Thiên An Môn, rồi bị áp giải về Trại giam Số 01 thành phố Vũ Hán. Cô bị giam giữ 15 ngày ở đó rồi bị đưa đến một trung tâm tẩy não tại Học viện Cảnh sát Đông Tây Hồ.

Tại trung tâm tẩy não, cô Lý bị giam giữ và bị giám sát nghiêm ngặt. Cô bị đặt vào một phòng nhỏ với nhiều học viên khác và luôn bị trông chừng bởi một “trợ lý giáo dục”. Mọi sinh hoạt từ ăn, uống, rửa ráy và thậm chí đi tắm cũng phải thực hiện trong căn phòng đó. Họ bị cấm tập Pháp Luân Công. Họ bị ép xem những băng hình vu cáo Pháp Luân Đại Pháp và viết những tuyên bố từ bỏ việc luyện tập. Mỗi người hàng ngày phải nộp 15 nhân dân tệ.

Cô Lý Trí nhiều lần bị đánh đập bởi chính người chồng mình cùng với tay “trợ lý giáo dục”. Một lần nữa, Cô đã ký tên vào bản cam kết vì không thể chịu đựng nổi những cú bạt tai của ông chồng.

Những người sau đây đã can dự vào sự khủng bố tại trung tâm tẩy não: Tiêu Quốc Cường, Quan toà của toà án quận Đông Tây Hồ; Lâm Chính Hưng, cựu Chủ nhiệm Phòng 610 ( Bây giờ là Cục trưởng Nội vụ Đông Tây Hồ); Trương Xương Phát và những người khác.

Khi trở về nhà, cô Lý luôn bị giám sát chặt chẽ bởi mật thám của Trung Cộng. Cảnh sát gọi đến nhà cô thường xuyên và trường học thì ngừng trả lương. Trong tháng mười hai năm 2000, Trường Trung học số IV cấu kết với người của Ủy ban Tư Pháp và Chính trị Đông Tây Hồ và Phòng 610, những người này sau đó đã bắt giữ cô. Cô Lý Trí một lần nữa bị dẫn đến đến Trung tâm tẩy não thuộc học viện Cảnh sát.

Do những khốc hình bức hại cả về thể xác lẫn tinh thần, đã làm cô Lý Trí bắt đầu nôn ra máu, và sức khoẻ của cô ấy bị huỷ hoại nặng nề. Vì thế người ta đã trả cô về nhà. Lâm Chính Hưng, chủ nhiệm Phòng 610; Lý Đăng Xuân, giám sát viên của bộ phận tẩy não; Và Huỳnh Nhạn Phi, trưởng nhóm kiểm tra kỷ luật của Văn phòng tài chính quận. Tất cả can dự vào việc khủng bố…

Chồng của cô Lý bị áp lực và lừa dối bởi Trung Cộng. Ông thường đánh đập cô. Đôi khi cô ấy bị đánh đến nỗi phải tự bảo vệ tự mình bằng cách co mình nằm ra sàn nhà. Ông dùng chân của một cái ghế gãy để đập mạnh vào cô. Sống dưới sự sợ hãi và sự tra tấn dài đến như vậy, sức khoẻ của cô yếu dần. Cô nôn ra máu ngày càng nặng. Mùa hè năm 2002, cô Lý Trí qua đời trong một bệnh viện ở tuổi 31.

Sau đây là đương link của bản báo trước đây về trường hợp Cô Lý Trị bị bách hại, kể từ đó, nhiều chi tiết hơn nữa đã được biết đến: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/15/50257.html.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/12/12/168240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/26/92485.html

Đăng ngày 29-1-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share