[MINH HUỆ 31-08-2007] Học viên Pháp Luân Công ông Ma Tianyong, cựu thư ký trong Sở Kỷ luật của Văn phòng Quốc phòng tại thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác bức hại nhiều lần trong tám năm qua, vì tập luyện Pháp Luân Công. Ông bị mất việc và lương bổng bị giữ lại. Ông bị bắt bất hợp pháp và sau đó bị kêu án đi trại lao động cưỡng bách. Ông chịu đưng áp lực vô cùng cả thể chất lẫn tinh thần, và đã qua đời tại nhà ngày 29 tháng ba, 2007. Vợ ông cũng qua đời ngày 26 tháng mười một 2002, sau khi bị bức hại nghiêm trọng tại Trại Lao động cưỡng bách Mã tam Gia.

Ông Ma Tianyong trước là thư ký của Sở Kỷ Luật tại Văn phòng Quốc Phòng tại thành phố Doanh Khẩu, và ông cũng là giám đốc của Sở Chính trị, và là một viên chức cảnh sát cấp một. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, cả nhà ông Ma Tianyong bị bức hại dã man áp đặt bởi các viên chức vô luật, kể cả Xie Hongjun, giám đốc và thư ký của Văn phòng Quốc phòng, mà đã ra lệnh bức hại ông Ma Tianyong.

Vào tháng giêng 2002, ông Ma, vợ ông Lu Guifang, và con trai họ Ma Xuhui đi Đại Liên. Họ bị theo dõi bởi mật thám từ Văn phòng An ninh tại Doanh Khẩu và họ bị bắt tại Đai Liên bởi các mật thám đó và các mật thám khác từ Văn phòng An ninh của thành phố Đại Liên. Ông Ma Tianyong bị kêu án bất hợp pháp ba năm lao động cưỡng bách và bị giam tại Nhà tù Yiaojia tại Đại Liên. Vơ ông Ma Tianyong bị kêu án bất hợp pháp hai năm lao động cưỡng bách và bị gửi đi Trại Lao động cưỡng bách nổi tiếng Mã Tam Gia tại Thẩm Dương. Con trai họ Ma Xuhui bị kêu án bất hợp pháp một năm lao động cưỡng bách và bị cầm tù tại Trại Lao động cưỡng bách Đại Liên.

Vào tháng tư 2002, mỗi người họ đối diện với sự khủng bố ở ba trại lao động cưỡng bách khác nhau. Họ được thả ra từ người một. Lu Guifang bị bức hại đến gần chết tại Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia, nhưng các viên chức tà ác của ĐCSTQ không ngưng bức hại gia đình này. Xie Hongjun xong. Ông Ma Tianyong, mà đã về hưu từ nhiều năm và không thể làm việc, vì vậy ông bị mất các quyền lợi hưu trí. Các nhân viên tà ác vi phạm nhân quyền căn bản của Ma Tianyong, và theo dõi ông ta trong một thời gian lâu. Sau khi Ma Xuhui được thả ra, sở làm của ông ta đuổi ông khỏi việc làm của ông tại Văn phòng Thuế vụ tại thành phố Doanh Khẩu và lấy lại các quyền của ông như là một công chức, vì vậy lương của ông bị ngưng trong bốn năm. Gia đình Ma Tianyong bị cắt đứt mọi nguồn thu nhập.

Vợ ông Ma Tianyong, Lu Guifang, là trưởng kế toán tại xưởng thuốc lá Doanh Khẩu. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bà rất yếu. Bà bị đau hằng chục chứng bệnh nghiêm trọng, kể cả đau tim, thiếu máu, sưng hạch thyroid, nhức mõi, phù, bệnh phụ khoa, lưng và cổ có vấn đề mà làm cho bà bất tỉnh nhiều lần, cũng như bệnh trĩ trong và ngoài. Công việc làm khó khăn của bà có lẽ đã tạo nên các bệnh hoạn đó. Bà dùng nhiều thứ thuốc và bị đi nằm nhà thương nhiều lần. Mỗi lần nằm nhà thương tốn gần 10, 000 nhân dân tệ. Bà thường bị lên cơn trong khi làm việc, và bị gửi đi cứu cấp. Sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng chín 1995 và đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, để thăng tiến Tâm Tính, tất cả các bệnh của bà biến mất. Bà trở nên mạnh khoẻ và gia đình rất hạnh phúc và hoà hợp. Pháp Luân Công cho bà một đời sống thứ hai.

Ngày 20 tháng bảy 1999, chế độ Giang bắt đầu cuộc bức hại chưa từng có chống các học viên Pháp Luân Công. Vì Lu Guifang kiên định trong đức tin của bà và đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Đại Pháp, bà không ngừng bị bức hại. Vào tháng tư 2002, bà bị bức hại đến gần chết tại Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia. Các chính quyền của trại lao động ra lệnh cho gia đình mang bà về nhà. Bà nằm liệt giường, nhưng cảnh sát địa phương vẫn không ngừng bức hại gia đình bà, và họ cố tình ‘chuyển hoá’ họ trong một trại tẩy não. Họ hỏi Lu Guifang bà vẫn tập luyện Pháp Luân Công không, và bà trả lời cương quyết, “Phải, tôi sẽ vĩnh viễn tập luyện nó. Nếu chư vị muốn, chư vị có thể mang tôi đi.” Sau một thời gian lâu bị tra tấn thể chất và tinh thần, Lu Guifang qua đời ngày 26 tháng mười một 2003 vào tuổi 63.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/31/161853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/7/89316.html

Đăng ngày 09-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share