[MINH HUỆ 9-3-2007] Sau khi học viên Pháp Luân Đại pháp Cô Cao Aihua từ thành phố Aksu, Vùng Tự trị Tân Cương Uyghur, bị chết trong Trại Lao động Nữ của Quân đội Tân Cương tháng mười một 2006, gia đình cô đã trải qua một cái Tết đau buồn. Chồng cô không bao giờ nghĩ vợ ông có thể bị cảnh sát giết chết chỉ trong 10 ngày.

Con trai cô Cao canh giữ thi hài của mẹ nơi nhà tang lễ gần thành phố Wujiaqu, Vùng tự trị Tân Cương Uyghur trong hơn ba tháng. Gió miền Bắc và căn phòng lạnh như nước đá được mướn 10 đồng mỗi ngày không làm tiêu sự thao thức của người con trai đòi một việc gì phải làm để bù đặp cho sự bất công mà mẹ nó đã phải chịu đựng.

Gia đình cô Cao không ngừng khiếu nại với Quốc hội Nhân dân thành phố Wujiaqu, Công tố viện, Hội đồng Chính trị và Luật Pháp của ĐCSTQ, Văn phòng Lao động Cưỡng bách, và Văn phòng Trại Giam, nhưng họ không nhận được trả lời hoặc bị từ chối. Giám đốc Công tố viện thành phố Wujiaqu, Song (nam, họ của tên không rõ), và giám đốc Trại Lao động nữ của ĐCSTQ, nói trực tiếp với gia đình cô Cao rằng kết quả của điều tra không quan hệ với người gia đình. Họ từ chối yêu cầu của gia đình với lý do là kết quả của cuộc điều tra không thể tiết lộ cho cá nhân. Họ nói rằng các cấp chính quyền cao cũng sẽ làm như vậy đối với trường hợp cô. Cao. Công tố viện thành phố Wujiaqu, Văn phòng Lao động Cưỡng bách, và Văn phòng Trại giam nằm trong cùng một toà nhà, và họ che chở cho nhau.

Cô Cao đã đi Bắc Kinh hai lần để khiếu nại và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Cô bị đánh đập và bị kêu án bất hợp pháp gửi đi trại lao động cưỡng bách ba lần. Sự giam cầm bất hợp pháp, và sự lo lắng của chồng cô, không tiêu huỷ được quyết chí của cô tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát địa phương đã làm tiền gia đình cô gần 300, 000 đồng nhân dân tệ dưới đủ loại lý do trong nhiều năm qua, và tất cả nó đều được vay mượn từ bạn bè và thân nhân. Chồng cô không có khả năng trả lại các số nợ này.

Mùa hè 2006, Cô Cao viết lời tuyên bố làm sáng tỏ sự thật trên giấy tiền nhân dân tệ để kêu gọi ‘tam thoái’ (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội), và bị cảnh sát bắt tháng tám 2006 và sau đó bị đánh đập. Vào tháng mười 2006, cô bị bắt gửi đi một trại lao động cưỡng bách lần thứ ba. Cô bị thuyên chuyển đến Trại Lao động Nữ của Quân đội Tân Cương (ở tại thành phố Wujiaqu gần thành phố Urumqi) ngày 1 tháng mười một 2006, và tiếp tục bị tra tấn. Trong thời gian đó, cô bị thuyên chuyển giữa các sở cảnh sát thành phố Aksu và Allah. Khoảng hai tuần sau, cô Cao bị gửi đến Trại Lao động Nữ của Quân đội Tân Cương, cô mất ngày 13 tháng mười một 2006.

Gia đình cô Cao đang yêu cầu các tội phạm phải bị trừng phạt, nhưng các đơn vị liên hệ đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc từ chối yêu cầu của họ. Buồn và giận, gia đình cô Cao cho biết là họ sẽ không buông bỏ quyết định trừng phạt những kẻ giết người, cả nếu họ phải đi chân trời gốc biển – họ cảm thấy một trách nhiệm phải đòi công lý cho cái chết của cô Cao.

Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế có thể giúp một tay công lý thúc dục chính quyền Trung Quốc truy tầm và trừng phạt những kẻ giết người mà đã bức hại cô Cao Aihua càng sớm càng tốt, và thúc dục chính quyền Trung Quốc ngưng cuộc bức hại chống những người tốt đang tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 8 tháng ba 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/9/150447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/14/83509.html

Đăng ngày 24-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share