[MINH HUỆ 3-8-2007] Học viên Đại Pháp Ô. Li Enying tại Huyện Tanghai, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã chết vì sự tàn bạo của cảnh sát, vào tuổi năm mươi ba.


Học viên Đại Pháp Ô. Li Enying, chết vì sự tàn bạo của cảnh sát


Những vết bầm trầm trọng trên lưng Ô.Li Enying


Tràng hoa tưởng nhớ Ô. Li Enying

Ô. Li Enying cùng vợ là Li Chunfu sống trên Nông trại số Năm tại Huyện Tanghai. Cả hai đều kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Họ đã bị khủng bố trong tám năm qua.

Không lâu sau ngày Nguyên Đán 2001, Thư ký dân biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của Nông trại thứ Năm là Li Xun (nam, từ đó đã đổi công tác) và Giám đốc Sở Cảnh sát Nông trại số Năm là Sun Qiyuan (nam) đã kéo lôi mang ô. Li Enying ra khỏi nhà và đánh đập ông trong hơn bốn tiếng đồng hồ tại sở cảnh sát. Ông bị đá, vã, và châm điện giựt với cùi điện. Họ nhốt ông trong một lồng sắt suốt đêm. Ngày 20 tháng Năm 2001, như theo lệnh của Phòng 610 sở cảnh sát huyện Tanghai, thư ký dân biểu ĐCSTQ Nông trại thứ Năm là Li Xun, Chủ tịch Văn phòng ĐCSTQ là Zheng Yougang (nam), Giám đốc sở cảnh sát Nông trại thứ Năm là Sun Qiyuan, và Giám đốc dân biểu là Wang Mingzhuo, Ô. Li Enying và vợ của ông bị gạt đi vào Văn phòng Nông trại. Họ sau đó bị lôi kéo mang đi và bị cầm tù tại Nhà tù Huyện Tanghai. Trong thời gian cầm tù, Ô. Li Enying bị đánh bỡi bảy cảnh sát viên cùng lúc, dẫn đầu bỡi viên chức Sun Yuechang và Li Xuejun (người sau này chuyển đến Sở Cảnh sát Nông trại số Bảy).

Ngày 11 tháng Mười, Chủ tịch Văn phòng an ninh và chính trị là Li Đài Trung (nam, chuyển công tác) và Chủ tịch dân biểu là Sun Jingsen (nam), cùng nhau với Giám đốc Sở cảnh sát Nông trại thứ Năm là Yao Yuzhong (nam, chuyển công tác) và giám đốc dân biểu là Li Quanrui, lại bắt Ô. Li Enying trong khi Ông đang làm việc trên đường rầy xe lửa và giam Ông tại Nhà tù huyện Tanghai.

Để tránh bị khủng bố hơn nữa, Ô. Li Enying trốn thoát khỏi nhà tù và bỏ thành phố. Nhưng ông bị bắt vào khoảng 1:30 giờ chiều ngày 19 tháng giêng 2007, tại nhà một đồng tu tại Làng Beiqingtuo tại Thành thị Changgezhuang, thuộc Xinjuntun tại Huyện Fengren, thành phố Đường Sơn. Hai mươi viên chức cảnh sát có liên hệ đến sự bắt bớ bất hợp pháp này. Họ kêu án Ô. Li lao động cưỡng bách tại Trại Lao động Cưỡng bách thành phố Thạch Gia Trang ngày 25 tháng giêng 2007.

Ô. Li bị nhiều sự tra tấn tại Trại Lao động Thạch Gia Trang, kể cả buộc ngồi trên một cái ghế nhỏ trong một thời gian lâu, và bị theo dõi sát bỡi các tù nhân. Ông không được phép được thăm viếng. Ngày 20 tháng Sáu 2007, Ô. Li bắt đầu bị khó ở, và ông được khám ra bệnh lao (tuberculosis). Trại thả ông ra dưới sự bảo đảm để trị bệnh ngày 17 tháng bảy 2007. Sauk hi trở về nhà, Ô. Li Enying khó ăn, đi đứng và thở, đầu óc bị mê mờ, không thể nằm xuống và toàn thân ông bị sưng. Ông cũng ho ra rất nhiều đàm. Ô. Li Enying chết chiều ngày 29 tháng Bảy, 2007.

Dưới đây là hình ảnh các đơn vị trách nhiệm cái chết của ô. Li:


Sở Cảnh sát Huyện Tanghai


Sở Cảnh sát Nông trại số Năm Huyện Tanghai


Hội đồng Nông trại số Năm ĐCSTQ tại Huyện Tanghai

Ngày 2 tháng tám 2007

Bản Hán văn: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/3/160078.html

Bản Anh văn: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/6/88377.html

Đăng ngày 31-12-2007; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share