Bài viết của đệ tử tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 4-12-2007] Đã 20 ngày trôi qua kể từ cái chết của ông Kì Đĩnh Tùng. Ông là một đệ tử tại thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông, đã chết vì bị bách hại chí tử. Bà vợ ốm yếu đau khổ của ông ngày nào cũng tới các cơ quan hữu trách để kêu oan cho chồng. Tuy nhiên, ban công tố thành phố Lai Vu tuyên bố rằng, họ chỉ chấp nhận vụ án nếu bà có thể trình ra giấy chứng tử của sở cảnh sát về nguyên nhân cái chết của chồng. Các nhân viên sở cảnh sát Lai Vu nói rằng họ không thể cấp bất kỳ loại giấy chứng tử nào cho bà. Nếu cảnh sát phải làm như thế, thì ông Kì xếp vào loại là “sợ tội tự sát”. Họ nói rằng gia đình ông Kì không có cách nào để khiếu kiện được. Cảnh sát còn thậm chí đe doạ gia đình ông Kì thông qua họ hàng và hàng xóm để chấm dứt khiếu kiện. Chúng nói rằng, “Hãy chờ cho đến khi Thế Vận Hội kết thúc!”.

Ông Kì Đĩnh Tùng, 67 tuổi, là một nhà giáo về hưu tại mỏ than Ngạc Trang , cục hầm mỏ Tân Vấn, tỉnh Sơn Đông. Ông bị bắt ngày 15 tháng 10 năm 2007 và phải đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Lai Vu vào ngày 5 tháng 11. Vào lúc 3h10 sáng ngày hôm sau, bệnh viện đã đưa ra bản “thông báo về bệnh tình nguy kịch”. Xét nghiệm giám định rằng ông Kì Đĩnh Tùng nội tạng suy kiệt, vùng thượng vị xuất huyết và bị nội thương nghiêm trọng. Khi nhân viên y tế xác định rằng ông Kì sắp chết, họ đã bắt gia đình ông phải ký vào giấy xác nhận rằng ông Kì đã được thả khỏi trung tâm tẩy não. Vào sáng ngày 6 tháng 11, Dương Nhạc Bình, trưởng đội bảo vệ mỏ than Ngạc Trang, và một nhóm người từ sở cảnh sát, công tố và toà án họp nhau tại đồn cảnh sát Lương Pha. Chúng ra quyết định rằng ông Kì chính là “sợ tội tự sát” và ông bị cáo buộc tội “lợi dụng tổ chức bất hợp pháp để chống phá việc thực thi pháp luật”. Ông Kì Đĩnh Tùng qua đời tại bệnh viên trung tâm cục mỏ Tân Vấn vào sáng ngày 11 tháng 11.

Khi ông Kì còn trong trạng thái hôn mê, ông đi tiểu ra máu và miệng thổ huyết. Theo sổ y bạ, gan, tim và thận của ông bị suy kiệt nghiêm trọng. Ông được tiếp máu do bị thiếu máu và chảy máu thượng vị. Miệng của ông bị nhiễm trùng. Lưỡi của ông màu đen và thụt vào trong. Ông cũng bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng nách, lưng và hai tay.

Ông Kì Đĩnh Tùng đã bị bắt chỉ vì ông tin vào Pháp Luân Đại Pháp và nói sự thật. Hai mươi ngày sau khi bị bắt, ông qua đời do bị tra tấn. Công an cục cảnh sát thành phố Lai Vu đã cùng với nhà chức trách mỏ Ngạc Trang đã nhúng tay vào cái chết của ông Kì. Tuy nhiên, chúng không những không bị trừng trị, mà thậm chí còn sử dụng đủ loại thủ đoạn tạo áp lực với gia đình ông không cho khiếu kiện. Vợ ông Kì sức khoẻ yếu nhược, nhiều bệnh tật. Con cả của ông hiện làm tại mỏ Ngạc Trang và con thứ hai của ông đang nằm liệt giường. Để ngăn cản con cả của ông khiếu kiện, khu mỏ than không cho phép anh nghỉ mà bắt anh phải làm việc mỗi ngày. Nếu anh không đi làm, anh sẽ bị sa thải. (Theo như chính sách hợp pháp của chính phủ, khi một gia đình, vợ/chồng hay con cái mất đi, những thân quyến trực hệ có thể được nghỉ 15 ngày để lo việc ma chay).

Những bài liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/16/91392.html
https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/30/91746.html
https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/3/91816.html

 

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/4/167704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/21/92337.html

Đăng ngày 22-12-2007; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share