[MINH HUỆ 22-1-2007]

1. Học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Dai Kewu là người thành phố Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm. Ông bị kêu án bất hợp pháp đi trại lao động cưỡng bách hai lần và kết quả bị chết vào tháng mười hai 2006.

Ông Dai 57 tuổi. Ông sống tại Vùng Erdaojiang của thành phố Thông Hoá và làm việc tại Hãng Ống Nước Tonggang. Ông rất khoẻ mạnh sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1994. Vào đầu tháng sáu 1999, ông đi Bắc Kinh để khiếu nại đến chính quyền cao hơn đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Một số đảng viên ĐCSTQ tàn ác bắt giam ông bất hợp pháp hai lần, mỗi lần 15 ngày. Sau đó ông bị kêu án bất hợp pháp đi trại lao động cưỡng bách Thông Hoá trong một năm. Khi gia đình ông mang ông ra được với sự bảo đảm, huyết áp của ông rất cao do vì bị tra tấn. Năm 2002, cảnh sát từ Sở Cảnh sát Erdaojiang bắt ông tại nhà và kết án ông hai năm tù tại Trại Lao động Cưỡng bách Chaoyanggou tại thành phố Trường Xuân. Nơi đó ông trở nên rất yếu vì bị sự tra tấn tàn bạo, và đến lúc gia đình ông lại mang được ông ra dưới sự bảo đảm, ông đã đầy vết cắt và bầm. Sau đó, ông nhập viện nhiều lần và mất ngày 30 tháng 12 năm 2006.

2. Học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Yin Jiuxi từ thành phố Khai Nguyên đã qua đời vì bị bức hại. Nhiều người trong gia đình của ông cũng bị khủng bố

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ông Yin Jiuxi là từ thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Ông mất vào tháng 11 năm 2006. Gia đình ông cũng bị cái khổ khủng bố. Ông Yin Jiuxi 73 tuổi. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với gia đình vào cuối 1998. Ngay trước Tất Niên 2002, vợ ông bị bắt vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ô.Yin phải rời nhà đi lang thang để tránh bị khủng bố hơn nữa. Sau khi ông trở về nhà, ông bị làm phiền tại nhà và bị hăm doạ nhiều lần bởi cảnh sát vùng ông. Năm 2003, con gái lớn của ông bị bắt vì cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát khám xét bất hợp pháp nhà của cô và kêu án cô chín năm tù. Cô vẫn còn ở trong tù. Năm 2005, sau khi lục soát nhà của đứa con gái thứ ba của ông, cô này bị bắt nhưng chạy thoát được. Cô vẫn còn trốn nay đây mai đó để tránh khủng bố hơn nữa. Tất cả những đau khổ của gia đình ông đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông Yin. Ông mất ngày 16 tháng mười một 2006. Cả trong ngày đám ma của ông, xe cảnh sát từ trong vùng của ông đi theo gia đình ông để làm phiền họ.

3. Học viên Pháp Luân Đại Pháp cô Zhang Na là từ Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Cô mất vì bị bức hại vào tháng mười hai 2006

Cô Zhang Na 48 tuổi. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Cả sau 20 tháng bảy 1999, khi cuộc khủng bố bất hợp pháp bắt đầu, cô vẫn làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với dân chúng. Cô treo băng vải nói rằng, ‘Pháp Luân Đại Pháp tuyệt hảo’’ trên đường đi trong dịp lễ Tất Niên 2004. Hai cảnh sát viên từ Đội Cảnh sát của Chính quyền tỉnh bắt cô và mang cô đến Sở Cảnh sát đường Huayuan. Sau này cô bị gửi đi trại tù tại sở Cảnh sát Jinshui. Sau khi cô được thả ra, Phòng 610 cùng với các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc của hãng cô làm, tiếp tục khủng bố tài chính của cô và nơi đơn vị làm việc của cô. Do vì sự làm phiền không ngừng, cô bị xuất huyết não và mất ngày 17 tháng mười hai 2006.

4. Học viên Pháp Luân Đại Pháp Cô Liu Shuyun là người Thành phố Thông Hoá tỉnh Cát Lâm. Cô mất vì bị bức hại năm 2006

Cô Liu Shuyun 61 tuổi. Cô sống tại Vùng Erdaojiang thành phố Thông Hoá. Không lâu sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1999, cảnh sát và trưởng hội đồng cộng đồng của cô đến lục soát nhà cô một cách bất hợp pháp và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của cô. Con trai của cô cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát và dân chúng của cộng đồng thường đến và làm phiền họ tại nhà. Những người xấu từ nơi đơn vị làm việc của anh ta thường đến làm phiền anh ta và không cho anh ta đi làm. Cảnh sát tịch thu chiếc xe hơi của họ và kết án người con trai của cô đi trại lao động cưỡng bách hai lần, một lần cho 18 tháng, lần kế cho ba năm. Gia đình bị không ngừng theo dõi và điện thoại của họ bị nghe lén. Những kẻ ác ăn cắp của họ 2, 000 nhân dân tệ, mà họ chỉ lấy lại được có 200. Sức khoẻ của cô Liu bị sự khủng bố ảnh hưởng nặng nề, và cô mất năm 2006.

Ngày 21 tháng giêng 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/22/147350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/2/82244.html

Đăng ngày 6-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share