Bài của một học viên ở Singapore

[MINH HUỆ 27-04-2012] Vào chiều ngày 25 tháng 04 năm 2012, các học viên ở Singapore đã tổ chức một cuộc mít tinh ở công viên Phương Lâm để kỷ niệm năm thứ 13 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04. Họ đã kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa những thủ phạm chính ra công lý.

Các học viên tại nơi mít tinh

Các học viên đang tập các bài công pháp

Các học viên đang ngồi thiền

Một khách qua đường biết sự thật về Pháp Luân Công từ một học viên

Tiến sỹ Hoàng Uy Cường, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã nói tại cuộc mít ting rằng hơn 13 năm bị bức hại tàn bạo bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Công vẫn ôn hòa và lý trí  giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân từ mọi tầng lớp.

Những nỗ lực không ngừng để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Cả gia đình ông Trương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 1999. Ông nói:“Lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công là từ phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04. Chúng tôi vào trang web và đọc về Pháp Luân Công, và chúng tôi tìm thấy người điều phối của điểm tập công gần đó, và sau đó bắt đầu tập.” Ông Trương nói tiếp: “Trước khi tập, vợ tôi bị gần 20 chứng bệnh, như suy nhược thần kinh, viêm túi mật, và viêm nội mạc tử cung. Cô ấy dùng thuốc thường xuyên, nhưng không có tác dụng. Cô ấy cũng chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Nhưng sau khi tập Pháp Luân Công trong một tháng, tất cả các chứng bệnh của cô ấy đã biến mất. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những hiệu quả to lớn của Pháp Luân Công trong việc nâng cao sức khỏe của mọi người.” Hơn 13 năm qua, gia đình ông Trương vẫn giữ niềm tin kiên định của họ và không ngừng giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Cô Trần đã nói với phóng viên về việc mẹ của cô ở Trung Quốc đã trở nên tốt hơn như thế nào sau khi bắt đầu tập luyện. Cô đã đi từ chỗ không hiểu mẹ mình đến ngưỡng mộ bà. “Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, mẹ tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong hơn hai năm chỉ vì bà đã nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Bà đã chịu đựng rất nhiều trong tù. Tôi đã từng nghĩ rằng bà dại dột. Khi tôi lớn lên, được biết nhiều hơn về Pháp Luân Công, và được chứng kiến những cải thiện thể chất của mẹ và cách bà đối đãi với những việc xung quanh, tôi dần dần tôn trọng bà hơn.” Nhớ lại những gì mẹ mình đã làm trong hơn 10 năm qua, cô Trần nói:“Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, nhưng mẹ tôi không ngừng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Tôi ngưỡng mộ mẹ mình, và biết các học viên Pháp Luân Công vĩ đại như thế nào.”

Người dân tìm kiếm sự thật

Các bài tập thanh bình của các học viên Pháp Luân Công, cùng với ảnh trưng bày giảng chân tướng và một số bức tranh do các học viên làm, đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách từ Trung Quốc, Thụy Điển, Đức, Niu Di lân, Ấn Độ và Úc.

Người dân đã dừng lại, nhìn các tấm bảng trưng bày, hỏi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và nhận tờ rơi. Nhiều người đã chụp ảnh, một số người muốn học, và một số người muốn mua cuốn Chuyển Pháp Luân. Những người khác đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sự hiểu lầm trước kia của một số người đã được xua tan, và nhiều người thể hiện sự sốc và phẫn nộ trước cuộc bức hại vô nhân đạo và tàn bạo.

Ông Âu đến từ Trung Quốc làm việc ở Singapore. Ông nói rằng ông đã nhận được một tờ rơi về hoạt động này mấy ngày trước, và đã quyết định đến xem cuộc mít tinh của các học viên Pháp Luân Công. Ông Âu nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công là quá tàn bạo!”. Khi ông ở Trung Quốc, ông thường phá vỡ sự phong tỏa và truy cập vào các trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình Tân Đường Nhân, nơi ông đã biết rất nhiều về sự thật. Ông cũng đã đăng ký trên trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên để thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ. Ông Âu nói: “Hệ thống của ĐCSTQ là quá đen tối, và là nguyên nhân gốc rễ của tất cả các vấn đề ở Trung Quốc.”

Một du khách người Đức đã tò mò khi thấy các học viên tập các bài công pháp và đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Anh đã ngạc nhiên với cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Anh nói rằng anh sẽ sớm quay về nhà, và chắc chắc sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Một công nhân người Ấn Độ đã rơi nước mắt khi nghe một học viên nói về cuộc bức hại. Ông đã nán lại đó một thời gian dài.

Nhiều người đã hỏi: “Làm thế nào mà một cuộc bức hại như vậy có thể xảy ra?” Một người đàn ông Ấn Độ đã không dám tin rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị mổ cắp nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Sau khi một học viên kiên nhẫn giải thích với ông về ĐCSTQ, các cuộc vận động chính trị của nó và sự đàn áp của nó đối với tất cả các loại tôn giáo, cuối cùng ông nói rằng ông đã hiểu và rời đi với các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một phụ nữ Ấn Độ khác đã có một cuộc trò chuyện dài với một học viên và nói rằng bà muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một người đàn ông làm việc trong một tòa nhà gần đó đã cảm ơn một học viên vì đã chia sẻ với ông sự thật về Pháp Luân Công. Ông nói đó là lần đầu tiên ông thấy một khung cảnh yên bình như vậy. Ông nói: “Tôi cảm thấy các bạn thật tốt và chân chính.”

Một người đàn ông đi ngang qua đã nói với một học viên rằng ông đã không biết Pháp Luân Công là gì trước đó. Mặc dù ông đã nghe nói về cuộc bức hại, ông đã không có ấn tượng tích cực. Hôm nay cuối cùng ông đã hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt. Đó là một môn tu luyện.

Một người Singapore địa phương đã nói với một học viên: “Các bạn đã làm một việc tuyệt vời!”
_____________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/27/纪念四二五活动让新加坡民众找到了真相(图)-256294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/29/132971.html#.T56FbnIej08

Đăng ngày 9-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share