[MINH HUỆ 24 – 04 – 2012] Ngày 22 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường Nhân Quyền, kỷ niệm mười ba năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04.

Tập công nhóm

Tập công nhóm

Du khách xem các bảng trưng bày

Trên quảng trường, các học viên mở các bản ghi âm các bài giảng chân tướng bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, và tiếng Pháp. Họ cũng tập các bài công pháp. Nhiều du khách đã bị cuốn hút bởi hoạt động này. Họ chụp ảnh cùng các học viên. Một số người cũng học các bài công pháp.

Hai cảnh sát Pháp đã dừng lại và nói chuyện với các học viên. Họ tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo và việc mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Một người trong đó thường đến Trung Quốc công tác, nhưng chưa từng nghe nói về cuộc bức hại. Anh cảm ơn các học viên vì đã nói cho anh biết tình huống chân thực này.

Vài du khách Trung Quốc cũng dừng lại, nhận tài liệu, và nói chuyện với các học viên.

Ông Vương Zhe, một học viên, đã kể cho du khách Trung quốc nghe về trải nghiệm bị tra tấn của ông ở Trung Quốc. Năm 2001, ông bị kết án lao động cưỡng bức ba năm, vì ông giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Trong trại lao động, ông đã chứng kiến ông Trần Bảo Lượng, một học viên, bị đánh đến chết bởi cảnh sát. Năm 2003, sáu cảnh sát đã bắt ông Vương và đánh ông bằng dùi cui điện. Ông bị tra tấn tàn bạo và đã bị bệnh phổi. Năm 2005, phần cơ thể phía dưới cổ của ông mất hết cảm giác do bị tra tấn.

Các học viên kêu gọi công chúng chú ý hơn đến cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài mười ba năm ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/24/巴黎学员纪念四二五-各方游人听真相(图)-256159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/26/132906.html#.T5q3hFLMAW-

Đăng ngày: 3 – 5 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share