Bài viết của Thư Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 25 – 04 – 2012] Ngày 25 tháng 04 năm 1999, một sự kiện lịch sử đã diễn ra ở Bắc Kinh. Ba năm sau, ngày 24 tháng 04 năm 2002, bắt đầu một cuộc kháng nghị mười năm không ngừng bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen, Đan Mạch.

Trở lại ngày 25 tháng 04 năm 1999 là một ngày lịch sử khi hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tụ tập tại Văn phòng Kháng cáo Hội đồng nhà nước gần khu dinh thự của chính quyền trung ương của Trung Quốc và trình lên ba yêu cầu:

1.       Thả vài chục học viên gần đây bị bắt giữ ở thành phố Thiên Tân do khiếu nại một bài báo sai sự thật.

2.      Cho phép mọi người tự do tập Pháp Luân Công

3.      Cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công

Không có hô khẩu hiệu, không biểu ngữ, và không làm ách tắc giao thông trong khu vực. Cuộc thỉnh nguyện được giải quyết một cách hòa bình và hợp lý.

Tuy nhiên, ba tháng sau đó, một cuộc bắt bớ trên diện rộng mà theo sau là cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc. Trong khuôn khổ chiến dịch tuyên truyền chống Pháp Luân Công, đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trực tiếp chỉ đạo một sự việc có tên “Tự thiêu Thiên An Môn” nhằm chụp mũ Pháp Luân Công, và chính quyền đã bịa đặt ra một danh sách 1400 trường hợp cho là  tử vong do tập công.

Trong khi đối mặt với một chiến dịch tuyên truyền chính trị khắp trong nước và quốc tế với vô số những lời dối trá nhằm hủy hoại danh tiếng Pháp Luân Công, các học viên trên khắp thế giới bắt đầu cuộc hành trình đặc biệt giảng chân tướng cho người dân toàn thế giới.

;

Các học viên Đan Mạch kháng nghị bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen.

Và như vậy, vào ngày 24 tháng 04 năm 2002, các học viên Pháp Luân Công ở Copenhagen, Đan Mạch đã bắt đầu cuộc kháng nghị trước đại sứ quán Trung Quốc. Kể từ đó, các học viên đã kháng nghị hòa bình dưới các loại điều kiện thời tiết trong mười năm với một sứ mệnh giảng chân tướng cho toàn thế giới.

“Không gì có thể cản tôi đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Chu là một công dân của Copenhagen bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1997. Được hưởng lợi ích từ việc tập luyện, ông Chu nói ông cảm thấy buộc phải lên tiếng cho các đồng tu ở Trung Quốc khi Pháp Luân Công đang bị vu khống và bức hại.

Từng là một doanh nhân thành công ở Trung Quốc, việc kháng nghị của ông Chu ở trước đại sứ quán Trung Quốc đã gặp phải sự trả đũa của chính quyền Trung Quốc. Họ đóng cửa ba công ty của ông ở Trung Quốc và sa thải toàn bộ nhân viên. Nhà của ông ở Trung Quốc bị lục soát. Ông Chu không được phép trở về Trung Quốc. Ngay cả con gái ông cũng không được phép có quốc tịch Trung Quốc.

Điều duy nhất tôi có thể làm là kháng nghị tại đại sứ quán Trung Quốc. Nhiều người Đan Mạch và Trung Quốc đến đại sứ quán để xin thị thực hay công việc kinh doanh khác. Họ có lẽ không biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi có nhiệm vụ nói cho họ biết sự thật”, ông Chu nói.

Một công dân cao tuổi kiên định

Ông Poul Andersen khoảng tám mươi tuổi là một thợ cơ khí đã về hưu. Sau khi tập Pháp Luân Công, ông đã lấy lại được sức khỏe. Hàng sáng, ông Andersen tham gia cùng các đồng tu tại đại sứ quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức.

Môn tập luyện của chúng tôi dựa trên các nguyên lys Chân, Thiện, và Nhẫn. Tôi không thể bỏ mặc các đồng tu đang bị bức hại ở Trung Quốc”, ông Andersen nói.

Bất chấp khó khăn, ông Andersen đã tận tình giúp đỡ những học viên người Trung Quốc bằng việc liên tục nâng cao nhận thức “Khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong khi kháng nghị ở đây không gì so sánh được với những người bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc. Mục đích của chúng tôi là chấm dứt bức hại. Tôi sẽ tiếp tục kháng nghị cho đến khi kết thúc bức hại”, ông nói.

Lên tiếng vì công lý

Trước khi tập Pháp Luân Công, bà Bao từng mắc nhiều loại bệnh như viêm mạc dạ dày, sỏi mật, loạn nhịp tim, gãy xương cụt, vân vân. Chỉ sau ba ngày tham dự lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, bà bắt đầu trải nghiệm sự cải thiện về thân thể. Trong ba tháng, tất các các bệnh tật của bà đều không còn. Bà trở lại làm việc và tràn đầy năng lượng. Cả gia đình bà đã chứng kiến hiệu quả trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Biết môn tập luyện thật tốt như thế nào, bà Bao đã lên tiếng phản đối cuộc bức hại bất công. Bà Bao nói, “Các đồng tu của tôi đã bị bắt và giam giữ ở Trung Quốc. Giống như những anh chị em của tôi bị giam giữ. Đương nhiên tôi phải lên tiếng cho họ, và kêu gọi công lý”.

Sự ủng hộ từ công chúng

Trong mười năm, có rất nhiều câu chuyện cảm động về những người bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Rất nhiều người đã đi đến thư viện cạnh đại sứ quán Trung Quốc. Một số người qua đường đến và nói chuyện với các học viên. Khi trời lạnh, một số người mang cho các học viên cà phê nóng để thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều người hỏi họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một lần, hai thanh niên Trung Quốc đến Đại sứ quán để xin cấp thị thực. Học viên Lu nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người thanh niên trẻ tuổi đã đăng ký thoái đoàn thanh niên (một tổ chức liên đới của đảng Cộng Sản Trung Quốc) bằng tên thật của mình.

Một lần một quý ông nghe đoạn giới thiệu về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói, “Bạn đang làm một công việc vĩ đại. Hãy duy trì việc đó nhé!” Sau đó, ông nói ông sẽ đi Thái Lan vào buổi chiều, nếu không thì ông sẽ ngồi cùng với các học viên để kháng nghị cùng họ.

Một số du khách Trung Quốc đến Đại sứ quán đã cổ vũ các học viên rằng, “Hãy tu luyện tinh tấn và thăng tiến”. Họ nói họ đã đọc báo Đại Kỷ Nguyên (tiếng Trung Quốc) và họ biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Có lần, Đại sứ quán can nhiễu và địa điểm kháng nghị đã phải chuyển đi xa 50m. Các học viên đã nói chuyện với chính quyền địa phương và hệ thống tư pháp. Cuối cùng, địa điểm kháng nghị đã được chuyển trở về đối diện với đại sứ quán Trung Quốc.

Cuộc kháng nghị và giảng chân tướng trước đại sứ quán Trung Quốc cho phép nhiều người hơn tìm hiểu chân tướng. Càng ngày càng nhiều người nhận ra rằng cuộc bức hại người dân vì niềm tin của họ có ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đó là một tội ác chống lại nhân loại vì nó liên quan đến toàn thế giới. Tất cả đều có nghĩa vụ lên tiếng và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

____________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/25/秉承四二五精神-丹麦学员中使馆前抗议十年-256173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/26/132916.html#.T5q-0bMe6n9

Đăng ngày: 4– 5 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share