Bài của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-04-2012] Để kỷ niệm lần thứ 13 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã diễu hành ở Tokyo vào ngày 22 tháng 04 năm 2012. Họ đã lên án Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì lợi dụng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 để bôi nhọ Pháp Luân Công trước khi phát động một cuộc bức hại tàn bạo, quy mô lớn chưa từng có mà đã kéo dài gần 13 năm. Các học viên cũng kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang và những thủ phạm chính khác ra công lý vì đã bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên ở Tokyo, Nhật Bản diễu hành để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04.

Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố và đi đến công viên Ueno

Nhiều người dân đã dừng lại để xem đoàn diễu hành trên các đường phố đông đúc ở Tokyo

Đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản nói rằng hơn 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện với Phòng kháng cáo trung ương gần Trung Nam Hải, Hội đồng Nhà nước trung ương ở Bắc Kinh, vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, để yêu cầu bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cơ bản của họ và thực hiện các quyền mà hiến pháp Trung Quốc đã ban cho người dân. Sự hợp lý, ôn hòa, can đảm, nhẫn nại, công bằng và lòng tốt thuần khiết của các học viên đã giành được sự đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã lừa dối, gán cho cuộc thỉnh nguyện ôn hòa là “sắp đặt bao vây” Trung Nam Hải, và đã lừa dối nhiều người dân Trung Quốc vốn không biết sự thật.

Bà Kim, người bắt đầu tập Pháp Luân Công sáu tháng trước, đã nói rằng bà cảm thấy Pháp Luân Công thật tuyệt và rằng thật xấu hổ vì ĐCSTQ đã dùng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 để bôi nhọ Pháp Luân Công. Thân nhân của bà Kim ở Trung Quốc đã bị bắt giam ba năm vì cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Kim muốn kêu gọi người dân Nhật Bản ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại phi lý.

Bà Ngô Lệ Lệ, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, đã kể câu chuyện của chị gái mình, bà Wu Xiaohua, một cựu giáo sư của trường Đại học Kiến trúc An Huy ở Trung Quốc. Chị gái bà từng bị bệnh tiểu đường nặng và đã dùng rất nhiều thuốc. Các chi phí đều vượt quá tiền lương của bà. Sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1994, tuy nhiên, bà trở nên khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, và không còn cần đến một phương pháp điều trị nào. Vì bà vẫn giữ niềm tin kiên định của mình vào Chân- Thiện- Nhẫn, những nguyên lý chính của Pháp Luân Công, bà đã bị bắt hơn 20 lần trong 13 năm bức hại vừa qua, cũng như bị giam giữ, tra tấn và bị ngược đãi trong các bệnh viên tâm thần ba lần. Gần đây, bà đã bị giữ ở nhà tù nữ Tô Châu ở tỉnh An Huy với thời hạn 5 năm.

Bà Ngô nói bà hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ thể hiện quan tâm tới cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và giúp chấm dứt cuộc bức hại và đàn áp nhân quyền và tự do tín ngưỡng càng sớm càng tốt.
________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/26/日本游行纪念四二五-促严惩迫害元凶(图)-256224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/28/132945.html#.T5u6zXIej08

Đăng ngày: 8– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share