Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Ý

[MINH HUỆ 26-04-2012] Để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 của các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh 13 năm trước, các học viên ở Ý đã tổ chức các hoạt động trước lãnh sự quán Trung Quốc và ở khu phố Tàu ở Milan vào ngày 25 tháng 04 năm 2012, để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Milan

Một phụ nữ Trung Quốc tìm hiểu câu chuyện có thật về Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Người dân Ý tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một khách qua đường đọc tấm bảng trưng bày Pháp Luân Công

Một phụ nữ ký tên ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của Pháp Luân Công

Người dân ở khu phố Tàu dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công

Người dân Trung Quốc nhận các tài liệu giới thiệu từ một học viên Pháp Luân Công

Các học viên bắt đầu màn biểu diễn ôn hòa và tập công nhóm trước lãnh sự quán Trung Quốc vào lúc 9 giờ sáng. Họ đã dựng một tấm bảng trưng bày và trải những biểu ngữ đề “Kỷ niệm lần thứ 13 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04” “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công” và “Đưa Giang, La, Lưu, và Chu ra công lý.” Nhiều người đã chú ý và đọc tấm bảng trưng bày. Một số nhận các tài liệu giới thiệu và chụp ảnh các biểu ngữ. Một người đàn ông Trung Quốc tuổi trung niên đã tìm hiểu câu chuyện có thật về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 và nói: “ĐCSTQ thật xấu xa. Với phong trào nào nó cũng làm những việc tương tự.” Một số người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên Pháp Luân Công đã chuyển đến khu phố Tàu để tiếp tục hoạt động của họ vào khoảng 3 giờ chiều.Ngày 25 tháng 04 tình cờ là ngày Quốc khánh ở Ý, và các đường phố ở khu phố Tàu rất đông đúc. Ngay khi các học viên bắt đầu tập các bài công pháp, nhiều khách qua đường đã dừng lại để xem. Họ đã hỏi Pháp Luân Công là gì và làm thế nào để học nó. Một cô gái người Ý rất thích các bài công pháp đẹp mắt và bắt đầu tập theo các động tác. Cô đã nhờ bạn mình chụp ảnh cô đang tập các bài công pháp.

Một cô gái người Ý muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công

Nhiều người đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Một số người đã ký tên  kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và bắt tay với các học viên, bày tỏ sự ủng hộ của họ và những lời chúc tốt đẹp. Một người Ý đã nói: “Hãy cho tôi một tờ rơi tiếng Hoa. Tôi có một người bạn Trung Quốc và tôi sẽ đưa anh ấy một tờ để anh ấy biết về cuộc bức hại.” Một phụ nữ Ý đã nói chuyện với các học viên một lúc lâu và đã lấy tất cả các bản tài liệu gồm cả Cửu Bình về Đảng cộng sản bằng tiếng Ý.

Một số người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, nhưng đã bắt đầu thay đổi sau khi họ đọc tấm bảng trưng bày. Một người đàn ông Trung Quốc đã nói với một học viên:“Mọi người trong gia đình tôi đều là thành viên của ĐCSTQ, nhưng không ai trong chúng tôi tin vào ĐCSTQ vì chúng tôi đã thấy quá nhiều hành vi xấu xa của nó. Nhưng có nhiều điều tôi không biết rõ và muốn hỏi các bạn”. Anh ấy đã hỏi chi tiết về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04, màn tự thiêu ở uảng trường Thiên An Môn, và nhiều điều khác. Các học viên đã trả lời tất cả các câu hỏi của anh và nói với anh: “ĐCSTQ không chỉ thực sự bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các thế hệ người Trung Quốc đã bị đàn áp bởi ĐCSTQ. Để duy trì chế độ độc tài của nó, nó tẩy não người dân và phá hủy truyền thống tín ngưỡng vào trời và Thần. Hãy suy nghĩ về tất cả những điều nó đã làm. Nó không phải là xấu xa sao?” Người đàn ông đã lặp đi lặp lại: “Tôi biết, tôi biết. Tôi sẽ thoái xuất nó.” Các học viên gợi ý một biệt danh ‘Minh Lý’, và anh đã đồng ý với lòng biết ơn, nhiều lần nói: “Cảm ơn!”.
_____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/26/意大利学员纪念四二五-和平理性反迫害(图)-256263.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/28/132954.html#.T5u6y3Iej08
Đăng ngày 6-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share