Bài của một học viên ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 26-04-2012] Vào ngày 21 tháng 04 năm 2012, các học viên ở Tây Ban Nha đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10 nghìn học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa những thủ phạm chính ra công lý vì bức hại Pháp Luân Công.

Kỷ niệm ngày 25 tháng 04, các học viên ở Tây Ban Nha kêu gọi chấm dứt bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc

Tại lối vào Đại sứ quán Trung Quốc, một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Trước Đại sứ quán Trung Quốc, các nhân viên cảnh sát ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Các học viên đã sắp xếp các tấm bảng trưng bày thành một hàng dài đối diện Đại sứ quán Trung Quốc. Đằng sau họ là một hàng dài khác những tấm biểu ngữ mang thông điệp như: “Kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, và Chu Vĩnh Khang ra công lý”, “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.” Ở giữa là một biểu ngữ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tương phản một nền màu vàng. Các học viên đã nói với khách qua đường về Pháp Luân Công, nâng cao nhận thức của họ về 13 năm cuộc bức hại tàn bạo, và kêu gọi những nỗ lực của họ để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cùng với nhạc tập công yên bình, các học viên đã biểu diễn năm bộ công pháp. Khung cảnh trang nghiêm và yên bình đã thu hút sự chú ý của nhiều khách qua đường. Họ đã dừng lại để xem và nhận tờ rơi để biết sự thật. Xe cộ ngang qua đi chậm lại để cố gắng nhìn rõ các thông điệp trên các biểu ngữ và hình ảnh mô tả cuộc bức hại tàn bạo. Họ muốn biết điều gì đang diễn ra. Các học viên phát tờ rơi cố gắng đưa tờ rơi cho những người bày tỏ quan tâm. Một số người trên xe đã làm động tác hình chữ V để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Một phụ nữ qua đường đã bị sốc bởi sự tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được mô tả trong những hình ảnh trưng bày. Cô nói: “Tôi đã biết rằng ĐCSTQ là xấu, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó quá tàn bạo như vậy. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại, và đã nói rằng cô sẽ nói với gia đình và bạn bè, và để cho họ biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc để tất cả họ sẽ đứng lên chống lại cuộc bức hại.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Tây Ban Nha đã cầm một tờ rơi và nói: “Chúng tôi sống ở gần đây và có thể nhìn thấy mỗi khi các bạn tổ chức một cuộc kháng nghị chống lại ĐCSTQ ở đây. Chúng tôi hiểu rằng ĐCSTQ là một tổ chức xấu xa và hy vọng sẽ sớm có chuyển biến và cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”

Một người Peru đã bị thu hút sâu sắc tới biểu diễn các bài công pháp của các học viên, và đã hỏi thông tin về điểm tập công. Cô nói cô muốn học và nói:“Các bạn đã làm một việc tuyệt vời. Tôi chúc các bạn thành công!”
___________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/26/纪念四二五-西班牙学员吁惩办迫害元凶(图)-256259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/28/132953.html#.T5u6zHIej08

Đăng ngày: 8– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share