Bài của Phương Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 25 – 04 – 2012] Để kỷ niệm 13 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan vào chiều ngày 22 tháng 04 năm 2012 đã tập trung tại Quảng trường Tự Do ở Đài Bắc. Họ tổ chức các hoạt động giảng chân tướng, vạch trần những lời giả dối của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi những nỗ lực chung để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các du khách Trung Quốc đến trong những chiếc xe buýt đã cảm động bởi cảnh tượng hoành tráng với quá nhiều người tập Pháp Luân Công – và cảnh sát thì bảo vệ họ.

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan tổ chức các hoạt động vào ngày 22 tháng 04 năm 2012 để kỷ niệm 13 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04. Chủ đề là “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ”.

Một du khách Trung Quốc đã hỏi xem sự kiện này có được pháp luật cho phép không, và một học viên nói với ông ta rằng Pháp Luân Công được nồng nhiệt đón nhận bởi người dân tại hơn 100 quốc gia, nhưng chỉ bị cấm ở Trung Quốc đại lục. Theo Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, ông Trương Thanh Khê, có khoảng một triệu người ở Đài Loan tham gia lớp học Pháp và tập công chín ngày của Pháp Luân Công, và có hơn một nghìn điểm luyện công ở Đài Loan, Penghu, Kinmen và Matsu. Nếu bạn muốn học, bạn có thể tìm các học viên Pháp Luân Công vào buổi sáng ở các công viên và trường học gần nhà bạn, và họ sẽ hướng dẫn bạn miễn phí năm bộ công pháp.

Du khách Trung Quốc đến trên các chuyến xe buýt kinh ngạc trước cảnh tượng hoành tráng các học viên tập công. Họ dừng lại để xem và nghe các học viên giảng chân tướng

Một nhóm du khách đến từ Malaysia cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều học viên đến vậy đang tập công. Một người nói rằng anh đã mong muốn  học Pháp Luân Công, và nghĩ môn tập luyện này hẳn là rất tuyệt vời vì có rất nhiều người đến vậy đang theo tập. Anh cũng hỏi nơi anh có thể mua một đĩa DVD hướng dẫn tập công, và anh cũng muốn mua các sách của Pháp Luân Công. Một học viên đưa cho anh một tờ rơi, và nói với anh rằng anh có thể vào các trang web để tìm các điểm luyện công của Pháp Luân Công ở Malaysia và liên hệ với các điều phối viên để có thông tin chi tiết.

Du khách Trung Quốc dừng lại trước các bảng trưng bày ảnh giảng chân tướng và chăm chú xem

Du khách Trung Quốc ngồi thành hàng trong khi nghe một học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Ông Thái Thủ Nhân, một giáo viên thể chất ở trường tiểu học Tân Hòa, phụ trách việc xin cấp địa điểm cho hoạt động này. Ông đang trò chuyện với Chi Cục trưởng của Chi cục cảnh sát số 1 là người phụ trách giám sát Quảng trường Tự Do. Vài nhân viên cảnh sát khác cũng lắng nghe. Ông Thái nói rằng ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã thỉnh nguyện ôn hòa trước Văn phòng Thư tín và Kháng cáo của Hội đồng nhà nước ở Bắc Kinh, gần khu văn phòng và dinh thự của các quan chức lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ. Tuy nhiên, người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã lấy việc tụ tập ôn hòa đó làm cớ kêu gọi bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cuộc bức hại khiến các học viên trên khắp thế giới bắt đầu giảng chân tướng và nâng cao hiểu biết của mọi người về sự tàn bạo của ĐCSTQ theo một phương thức hòa bình và hợp lý, và cho phép nhiều người thoát khỏi những lừa dối của ĐCSTQ. Chi Cục trưởng liên tục gật đầu.

Sau đó Chi Cục trưởng hỏi để làm các biểu ngữ dùng trong các hoạt động thì tiền đó từ đâu ra. Ông Thái trả lời, “Tôi đã trả tiền, và thực ra chúng tôi dùng tiền của bản thân cho mỗi hoạt động, và chúng tôi thông báo cho mọi người qua email, ai muốn đến thì đến”. “Anh có bảng phân công không?” Chi Cục trưởng hỏi, “Không, các hoạt động của chúng tôi mở cửa cho công chúng, bất kỳ ai biết đến có thể tham gia hoặc rời đi tự do”.

Pháp Luân Công dễ học, và phù hợp với mọi lứa tuổi. Bức ảnh cho thấy các tiểu đệ tử đang tập công

Mọi người tìm hiểu sự kỳ diệu của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ

Du khách Trung Quốc tạo tư thế để có một tấm ảnh chụp với các học viên Pháp Luân Công làm nền

Pháp Luân Công phát triển mạnh mẽ kể từ khi được giới thiệu đến Đài Loan năm 1995. Số học viên tăng theo cấp số nhân từ ngày 25 tháng 04 năm 1999. Ông Thái nói rằng vào thời điểm đó ông thường vào các trang web Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, Bắc Kinh và Vũ Hán, để tìm hiểu về tình hình tu luyện của các học viên ở đó. Vài tháng sau, vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo 100 triệu học viên Pháp Luân Công. Từ ngày 21 tháng 07 cho đến nay, tất cả các trang web Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị chặn.

Trên Quảng trường Tự Do, phó Chi Cục trưởng Chi cục cảnh sát số 1 cũng có một cuộc nói chuyện với Giáo sư Trương Thanh Khê. Phó Chi Cục trưởng nói rằng cách đây mười năm một người bạn bị bệnh ung thư nhưng sức khỏe của ông ấy đã hồi phục lại sau khi tập Pháp Luân Công. Ông cũng nói ông có thể cảm nhận và tiếp nhận năng lượng từ các học viên đang tập công. Vài nhân viên cảnh sát mặc thường phục thỉnh thoảng lại tập theo các bài công pháp cùng các học viên.

Ông Thi đến Quảng trường Tự Do để giảng chân tướng vào các buổi chiều thứ Bảy, nói rằng kể từ khi cựu Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy trốn vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ ngày 06 tháng 02 năm 2012, người dân Trung Quốc mong muốn tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công, và tìm hiểu thêm về tình hình hỗn loạn ở trong nước. Nhiều người đi thẳng đến điểm giảng chân tướng ngay khi xuống xe buýt. Họ tha thiết xin báo Đại Kỷ Nguyên, Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản, và một số người trực tiếp hỏi xin Chuyển Pháp Luân. Nhiều người Trung Quốc nói rằng bây giờ họ cảm thấy rằng những thông điệp mà các học viên Pháp Luân Công đã truyền qua fax, điện thoại, và các kênh khác là xác thực.

Nhóm tập công của các học viên Pháp Luân Công

Quảng trường Tự do nằm trong lộ trình phải ghé thăm của các du khách Trung Quốc. Trong khi đợi xe bus, du khách Trung Quốc ngồi thành hàng để nghe học viên Pháp Luân Công nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại hay xem ảnh trưng bày vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà Cai, một tình nguyện viên của Trung tâm Thoái đảng, nói rằng vừa mới đây một nhóm du khách 41 người từ Trùng Khánh đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới sau khi biết tin Bạc Hy Lai đã bị kiện ở nhiều quốc gia vì bức hại các học viên Pháp Luân Công, và rằng kể từ sau vụ Vương Lập Quân, tội ác bức hại Pháp Luân Công của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, kẻ đồng phạm của Giang Trạch Dân đã bị phơi bày cho toàn thế giới, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác như dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn và cướp mổ nội tạng học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Giải thể ĐCSTQ là thiên ý, và chỉ bằng cách thoái ĐCSTQ người ta mới thoát được thảm họa.

Giáo sư Trương Thanh Khê, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

Cuối cùng, Giáo sư Trương Thanh Khê phát biểu rằng các phương tiện truyền thông tung tin đồn của ĐCSTQ đã bô sự kiện ngày 25 tháng 04, và đã lừa dối nhiều người Trung Quốc mà không biết chân tướng. Ngày hôm nay, các học viên Pháp Luân Công tiến hành giảng chân tướng trên quy mô lớn tại các điểm du lịch trên khắp thế giới, đặc biệt cho người Trung Quốc. Những nỗ lực của họ là để nâng cao hiểu biết của mọi người về những lừa dối của ĐCSTQ. Họ tin rằng mọi người đều có lương tâm, và họ chân thành kêu gọi mọi người tìm hiểu chân tướng, thể hiện chính nghĩa, cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại, và hướng tới một tương lai tốt đẹp cho nhân loại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/25/台湾纪念四二五-吁共同制止迫害-256215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/26/132917.html#.T5kEk3L0rMY

Đăng ngày: 4– 5 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share