Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công ở Pháp

[MINH HUỆ 01-05-2011] Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã mít tinh tại quảng trường nhân quyền Trocadéro bên cạnh tháp Eiffel vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 để kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công và giương một tấm áp phích để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của khách du lịch về cuộc bức hại.

2011-4-27-minghui-paris-425-01--ss.jpg

2011-4-27-minghui-paris-425-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công tại quảng trường Nhân Quyền bên cạnh tháp Eiffel.

2011-4-27-minghui-paris-425-03--ss.jpg

2011-4-27-minghui-paris-425-04--ss.jpg

2011-4-27-minghui-paris-425-05--ss.jpg

Nhiều người dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công trong các hoạt động của các học viên kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Bà Zhang chuyển đến Pháp từ Thiên Tân, Trung Quốc. Bà đã kể lại chi tiết cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4: “Vào ngày 01 tháng 4 năm 1999. ông He Zuoxiu, anh vợ của La Cán, một quan chức cấp cao của ĐCSTQ, đã đăng một bài báo vu khống Pháp Luân Công trên tạp chí Thanh thiếu niên của trường Đại học Thiên Tân. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã đến các cơ quan hữu quan cố gắng để giảng rõ sự thật. Vào ngày 23 và 24 tháng 4, một số lực lượng an ninh ở Thiên Tân đánh đập các học viên Pháp Luân Công. 45 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Các học viên khác đã yêu cầu trả tự do cho những học viên bị bắt giữ. Cảnh sát Thiên Tân nói với các học viên: ‘Tới Bắc Kinh. Đó là nơi mà quý vị có thể được giải quyết vấn đề.’ Dựa vào kỳ vọng của họ vào chính phủ và họ muốn  giảng rõ sự thật, các học Pháp Luân Công đã yên lặng tập trung bên ngoài  Phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 để yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Các đại diện Pháp Luân Công đã gặp gỡ Thủ tướng Chu Dung Cơ và sau đó đã đề cập đến ba vấn đề quan trọng: Thứ nhất, họ hy vọng rằng cảnh sát Thiên Tân sẽ trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công càng sớm càng tốt; thứ hai,  cho phép xuất bản hợp pháp cuốn sách Chuyển Pháp Luân; thứ ba, cho phép một môi trường tập luyện Pháp Luân Công không bị hạn chế. Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đồng ý trả tự do cho các học viên Thiên Tân, và đảm bảo với các đại diện [Pháp Luân Công] rằng chính phủ sẽ không phản đối Pháp Luân Công. Tất cả các học viên yên lặng rời đi vào khoảng 9 giờ tối. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã phát động muộc cuộc đàn áp chưa từng có [trong lịch sử] đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Theo một tính toán chưa đầy đủ, hơn 3.400 học viên Pháp Luân Công đã chết trong cuộc đàn áp. Hàng trăm ngàn học viên bị bắt giữ, một số bị bỏ tù. Hàng chục triệu người đã bị sách nhiễu hoặc đe dọa.

Đối diện với cuộc đàn áp tàn bạo, các học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ niềm tin của mình. Thay vào đó, họ phổ biến rộng rãi các câu chuyện có thật của Pháp Luân Công. Bà Zhang nói: “Các học viên Pháp Luân Công không chịu bị ngăn cản. Để bảo vệ quyền theo đuổi Chân-Thiên-Nhẫn họ đã hành động phản đối cuộc bức hại trong 12 năm qua. Tinh thần bất khuất của họ là đức tính của dân tộc Trung Quốc. Nếu không có ai tiến lên phía trước, sai trái, ác độc và thù hận sẽ lan rộng. Sẽ không còn hy vọng cho đất nước.

Bà Liu, học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Liêu Ninh, nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc. Bà nhớ lại rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bắt đầu quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công từ rất lâu trước cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, bao gồm tấn công Pháp Luân Công trên tạp chí Quang Minh và cho cảnh sát phun nước hoặc ném rác thải vào các học viên Pháp Luân Công khi họ đang tập luyện. Lý do họ đến Bắc Kinh là để yêu cầu trả tự do các học viên đã bị bắt giữ ở Thiên Tân, cũng như để nói với văn phòng chính phủ ở Bắc Kinh về việc quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh. “Chúng tôi chỉ muốn có một môi trường tập luyện tự do.” Bà Liu nói. “Mỗi chúng tôi đã được hưởng lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi làm theo lời dạy Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ Lý trong công sở, gia đình và xã hội. Chúng tôi luôn hướng nội tìm trong tâm khi đối diện với mâu thuẫn, hòa nhã giải quyết các mâu thuẫn và quan tâm đến người khác. Càng nhiều người sống như thế này, xã hội sẽ tốt hơn lên. Chúng tôi muốn để chính phủ biết về điều này và nói với họ những câu chuyện thật của Pháp Luân Công”. Bà Liu cho biết lễ kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 nhằm mục đích để cho nhiều người hơn nữa biết câu chuyện sự thật và vạch trần tội ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ không chỉ đàn áp Pháp Luân Công, mà còn [đàn áp] lương tâm của toàn xã hội.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp người Trung Quốc ông Cheng nói cuộc bức hại đã vạch trần tội ác của ĐCSTQ: “Sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, báo chí ở Pháp đã đăng tin về Trung Quốc vào ngày 14 tháng 6, nói rằng chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ phản đối Pháp Luân Công và rằng người dân được tự do tập luyện. Mọi việc có vẻ rất tốt. Tuy nhiên, việc đàn áp và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đã công khai diễn ra vào ngày 20 tháng 7. Nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ vào giữa đêm  19 tháng 7. Hiến pháp Trung Quốc cho phép tự do kháng cáo, nhưng các học viên lại bị ngược đãi. ĐCSTQ chỉ là lừa dối người dân. Sự việc này đã minh chứng rằng ĐCSTQ không giữ lời hứa của mình.” Ông Cheng nói lễ kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 có ý nghĩa rất lớn. “Chúng tôi muốn nói với người dân thế giới rằng ĐCSTQ ngược đãi người dân vô tội. Nó thể hiện rõ ràng ai là chân chính và ai là tà ác. Chúng tôi cần phải chấm dứt việc ĐCSTQ bức hại các đồng hương [đồng bào] của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng người dân sẽ thấy tình huống chân thực và đứng lên. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã dừng lại để xem các hoạt động trên quảng trường Nhân Quyền. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/28/法国法轮功学员纪念“四二五”十二周年(图)-239789.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/29/124746.html
Đăng ngày 12-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share