Bài viết bởi Zheng Yuyan và Li Huirong

[MINH HUỆ 28-04-2011] Vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2011, hơn 1000 học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Liberty ở Đài Bắc để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Luật sự nhân quyền Theresa Chu nói rằng sự kiện ngày 25 tháng 4 năm 1999, là một mốc lịch sử trong nỗ lực phản đối bức hại của Pháp Luân Công  và cũng là một sự kiện quan trọng để cộng đồng quốc tế biết đến Pháp Luân Công. Tiếp theo sự kiện ngày 25 tháng 4, Pháp Luân Công phát triển nhanh chóng ở Đài Loan, mà bây giờ số học viên nhiều hơn bất cứ nơi nào ngoại trừ Trung Quốc Đại Lục.

2011-4-25-minghui-taiwan-425-01--ss.jpg
Các học viên ở Đài Bắc tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 12 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

2011-4-25-minghui-taiwan-425-02--ss.jpg

2011-4-25-minghui-taiwan-425-03--ss.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan ông Chang Ching-hsi

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan ông Chang Ching-hsi phát biểu trong một bài diễn văn của ông rằng một người cần phải có một dũng khí đáng kể để biểu đạt quyền cơ bản của con người dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Cuộc thỉnh nguyện hòa bình bởi hơn 10.000 học viên vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, là biểu hiện của dũng khí cao quý, sự công bằng, lòng từ bi thuần khiết, và sự kiên định. Các học viên ở Đài Loan đã tổ chức cuộc mít tinh ngày hôm nay để nhớ lại hành động cao thượng này và để hâm nóng quyết tâm tiếp tục giảng rõ sự thật để xua tan những lời giả dối của ĐCSTQ và kết thúc cuộc bức hại. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau tiến tới một tương lai tốt đẹp.”

Con người mong đợi để biết sự thật

Có hai xe buýt du lịch lớn đi chậm lại khi họ ngang qua nhưng không dừng hẳn. Các hành khách từ Trung Quốc Đại Lục không được phép xuống xe. Tuy nhiên, các khách du lịch trên hai chiếc xe hướng cặp mắt của họ về phía các học viên đang tập các bài động tác tại Quảng trường Liberty, và những người ngồi sát cửa xe đã chụp ảnh hoặc quay phim quang cảnh [đang diễn ra].

2011-4-25-minghui-taiwan-425-04--ss.jpg
Khách du lịch chụp các bức ảnh các học viên đang thiền định.

Lập trình viên ông Shi Qinan đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ tháng 9 năm 2008. Người hàng xóm của ông đưa cho ông một bản  Chuyển Pháp Luân, và tâm ông đã rung động khi ông đọc nó. Ông sau đó trở thành một học viên Pháp Luân Công. Ông Shi đã phát các tài liệu thông tin trong suốt sự kiện. Ông nói rằng nhiều du khách Trung Quốc đã kinh ngạc khi nhìn thấy hơn 1000 học viên đang tập các bài động công. Họ chụp  ảnh nhưng sợ nhận các tài liệu thông tin.

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là một cơ hội quan trọng để người dân hiểu biết về Pháp Luân Công

Bà Theresa Chu đã kể chuyện về việc bà trở thành một học viên Pháp Luân Công nhờ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 như thế nào. Sau tháng 4 năm 1999, bà nhìn thấy hơn cả nửa trang báo đưa tin về “cuộc thỉnh nguyện hòa bình của 10.000 người.” Nó nói tại sao hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục kháng cáo tới Văn phòng Hội đồng Kháng cáo Nhà nước gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Toàn bộ hoạt động này là ôn hòa và lý trí. Khi các học viên kháng cáo rời đi, không có một chút rác nào để lại trên mặt đất. Bà đã rất cảm động và tò mò.

Bà Chu nói rằng bà chưa bao giờ nghe về “Pháp Luân Công” trước sự kiện này. Bà nói: “Là một luật sư, tôi đã nhìn thấy nhiều vụ kháng cáo và thỉnh nguyện tới chính phủ, nhưng cuộc kháng cáo ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công, nó thể hiện tính ôn hòa và kiên nhẫn, không thể tưởng tưởng được. Tôi muốn biết tại sao, dưới sự cai trị độc đoán như vậy, có một niềm tin mà có thể làm một nhóm người đông như thế trở nên thật sự cao quý và đức hạnh. Cuộc kháng cáo ngày 25 tháng 4 đã thôi thúc tôi tìm hiểu về Pháp Luân Công.” Bà cuối cùng trở thành một học viên Pháp Luân Công.

2011-4-25-minghui-taiwan-425-05--ss.jpg

2011-4-25-minghui-taiwan-425-06--ss.jpg
Các học viên đang ngồi thiền định tại Quảng trường Liberty

Bà Chu nói tiếp: “Pháp Luân Công là một môn tập luyện tốt. Sau khi nó truyền giảng ra công chúng từ năm 1992 đến 1999, phương tiện truyền thông ở Đài Loan không đưa tin về nó rõ ràng. Các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ quảng bá môn tập trên  báo và tạp chí. Cuộc thỉnh nguyện đã gây ấn tượng đối với cộng đồng qauốc tế, và truyền thông quốc tế đã đưa tin về nó. Những ai vốn theo đuổi ý nghĩa thực sự của cuộc đời đã có được một cơ hội quan trọng để tìm hiểu về Pháp Luân Công, đắc Pháp và bắt đầu tu luyện.”

Bà Chu nói rằng hơn 12 năm tu luyện, bà và tất cả các đồng tu đều đã có những trải nghiệm về thăng hoa tâm tính và nâng cao sức khỏe của bản thân mình. Họ đã chứng thực ý nghĩa sâu sắc của hiệu quả phi thường của Đại Pháp. “Pháp Luân Đại Pháp thực sự dẫn đường cho các học viên tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và, cuối cùng, trở về bản nguyên của sinh mệnh, bản ngã chân thực.”

Biết về Pháp Luân Công nhờ cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4

Ông Huang là một nghiên cứu sinh tại Đại học Đài Loan. Vì ông bận rộn với công việc học tập và nghiên cứu, nên ông hiếm khi quan tâm đến các tin tức quốc tế. Sau ngày 25 tháng 4 năm 1999, bạn cùng lớp hỏi ông  có nghe về Pháp Luân Công hay không. Ông Huang đã trả lời rằng ông không biết. Bạn cùng lớp sau đó nói với ông rằng đó là một tin tức lớn, rằng 100 triệu người trên thế giới đang tập luyện nó. Ông Huang đã hết sức ấn tượng. Ông nghĩ: “Nếu có 100 triệu học viên, nó phải là một môn tập luyện tốt. Tôi sẽ tìm hiểu nó nếu  có cơ hội.”

2011-4-25-minghui-taiwan-425-07--ss.jpg
Ông Huang (thứ hai từ bên phải sang) từ Đại học Đài Loan đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công nhờ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Vào kỳ nghỉ đông đầu năm 2000, ông Huang mua một bản  cuốn Chuyển Pháp Luân từ một hiệu sách đối diện với trường Đại học của mình và sau đó đã tham gia một khóa học 9 bài giảng qua video và hướng dẫn các bài tập. Ông Huang nói rằng ông đã chăm chú lắng nghe bài giảng bằng video của Sư Phụ Lý Hồng Chí, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất một từ nào đó. Càng lắng nghe, ông càng ngạc nhiên và xúc động sâu sắc hơn. Ông lấy làm hối tiếc đã đắc Pháp muộn như thế.

Vạch trần dối trá – Con người hưởng lợi

Ông Huang nói rằng các học viên trên thế giới theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở nên tốt hơn thông qua tu luyện. Các học viên ở Trung Quốc cũng giống vậy. Nhưng ĐCSTQ đã bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Công, lừa dối rằng các học viên sẽ tự tử và sát sinh. Thực tế, Sư Phụ Lý đã giảng rằng: “Tự tử là có tội” (Giảng Pháp ở Sydney, 1996), “Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh.” (Bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân.)

Ông Zhang Jiafu là một nghiên cứu sinh cùng trường Đại học với ông Huang. Cả hai nói: “Vi vậy chúng tôi đứng ở đây hôm nay để vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ. Chúng tôi đặc biệt mong muốn giúp cho người dân Trung Quốc thấy rõ ràng rằng có rất nhiều người tập luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan và rằng tất cả chúng tôi đều thu được lợi ích. Chỉ ĐCSTQ mới phải lo sợ người dân Trung Quốc trở thành những người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và có đạo đức và ý thức cao.”

2011-4-25-minghui-taiwan-425-08--ss.jpg
Chủ bút tin tức cô Zhang Mingzhu tham gia vào hoạt động, đang thúc giục nhũng người thiện tâm hành động cùng nhau để chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo.

Người dẫn tin cô Zhang Mingzhu là một sinh viên Đại học vào cuối năm 2000. Cha cô đã qua đời vào thời gian đó, và cô đã rất bối rối và tự hỏi liệu cuộc sống là chỉ sinh, lão, bệnh, tử hay sao. Cô cũng nhận thấy được những thay đổi về thể chất và tinh thần của mẹ cô sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Cô đã chấp nhận lời đề nghị của mẹ cô và trở thành một người tu luyện. Cô đã không biết rằng các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu cuộc đàn áp tàn bạo và phi lý như thế. Cô đã tham gia vào sự kiện này để giúp nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công và nhìn thấy rõ ràng bản chất tà ác và tàn bạo của ĐCSTQ. Cô hy vọng rằng những người thiện tâm sẽ hành động cùng nhau để chấm dứt cuộc dàn áp vô nhân đạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/26/“四二五”-法轮功在台湾蓬勃发展的契机(图)-239634.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/28/124705.html
Đăng ngày 09-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share