Bài viết bởi Rui Xue, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-04-2011] Vào ngày 25 tháng 4 năm 2011các học viên Pháp Luân Công ở Luân Đôn, vương quốc Anh đã tổ chức lễ mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Sau lễ mít tinh, các học viên tổ chức một cuộc diễu hành từ Đại sứ quán Trung Quốc tới khu phố Tàu. Họ đã phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, vạch trần cuộc đàn áp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho người qua đường.

2011-4-26-minghui-london-425-01--ss.jpg

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2011 các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Luân Đôn để kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

2011-4-26-minghui-london-425-02--ss.jpg

2011-4-26-minghui-london-425-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Luân Đôn để kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một nhóm tập công tập thể trước Đại sứ quán Trung Quốc trưa ngày 25 tháng 4, họ giương các biểu ngữ và đặt các bảng áp phích. Các biểu ngữ với dòng chữ: “Kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.” “Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời,” và “12 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chấm dứt nó ngay bây giờ.”

Các bức ảnh và các bảng áp phích đã mô tả cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm những trường hợp các học viên bị tra tấn đến chết, và các bức ảnh về các học viên bị tra tấn. Một số áp phích giới thiệu về Pháp Luân Công, miêu tả sự phổ biến toàn thế giới của Pháp Luân Công, và cho thấy người dân của các dân tộc khác nhau và các quốc gia trên thế giới tự do tập luyện Pháp Luân Công.

Một vài học viên Pháp Luân Công đã phát biểu tại lễ mít tinh. Một học viên từng tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 24 tháng 5 năm 1999 đã miêu tả lý do và quá trình của cuộc thỉnh nguyện. Một học viên khác vốn đã trải qua sự bức hại của ĐCSQT đã kể lại kinh nghiệm cá nhân của mình trong nước mắt. Một đại diện của nhóm Thân hữu Pháp Luân Công ở châu Âu đã phát biểu và kêu gọi chính phủ của mọi quốc gia hãy đặt lợi ích kinh tế của mình sang một bên khi xử lý với vấn đề về quyền cơ bản của con người và lên án ĐCSTQ tà ác.

Sau lễ mít tinh, các học viên tổ chức một cuộc diễu hành với các biểu ngữ và tấm áp phích hướng tới khu phố Tàu. Cứ như thế họ băng qua những đường phố ở Luân Đôn, phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, vạch trần cuộc đàn áp của ĐCSTQ, và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem cuộc diễu hành, đọc các tờ bướm, và bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công. Một nữ giáo sư của Trường Truyền thông quốc tế từ Iceland đã bày tỏ rằng các sự kiện như thế này là quan trọng và nhiều người hơn nữa cần phải biết về việc mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà nói rằng bà sẽ nói với các bạn của bà và sẽ tiến hành các cuộc thảo luận trong lớp với các sinh viên.

2011-4-26-minghui-london-425-04--ss.jpg
Một nữ giáo sư của Trường Truyền thông quốc tế từ Iceland đã bày tỏ rằng vạch trần sự tàn ác của ĐCSTQ là rất quan trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/27/伦敦集会游行-纪念“四二五”十二周年(图)-239719.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/28/124713.html
Đăng ngày 09-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share