Bài viết bởi một học viên ở Bali, Indonesia

[MINH HUỆ 29-04-2011] Các học viên ở Bali đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện vào lúc hoàng hôn ngày 25 tháng 4 năm 2011 tại bãi biển Kuta để kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Nhiều khách du lịch đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trong suốt sự kiện.

2011-4-26-minghui-falun-gong-bali425-01--ss.jpg

2011-4-26-minghui-falun-gong-bali425-02--ss.jpg
Các học viên ở Bali đã tổ chức một buổi lễ thắp nến để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Một học viên đã từng tham dự cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 kể lại: “Trên đường về nhà từ nơi làm việc, tôi đi qua một bạn học viên, người đó nói với tôi rằng các học viên Thiên Tân đã bị bắt giữ, và anh có kế hoạch đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Tôi đã quyết định đi với anh ấy. Vì thế hai chúng tôi đã tới ga tàu điện và lên tàu tới Bắc Kinh. Khi chúng tôi xuống tàu, chúng tôi ngay lập tức đi đến Phòng Kháng cáo Nhà nước trên phố Fuyou ở Bắc Kinh. Các học viên yên lặng đứng trên các lề đường một cách trật tự. Sau này, có người đã hỏi có học viên nào là luật sư hay hiểu biết pháp luật hay không, và một vài học viên đã tiến lên phía trước. Các học viên này sau đó đi vào Trung Nam Hải như để đại diện cho nhóm chúng tôi gặp mặt các quan chức. Khi họ quay trở lại họ nói với chúng tôi rằng sau đó thủ tướng Chu Dung Cơ đã tiếp đón chúng tôi. Cuối buổi chiều hôm đó chúng tôi biết được rằng các học viên bị bắt bất hợp pháp ở Thiên Tân đã được trả tự do, vì vậy mọi người rời đi và trở về nhà. Vào thời gian đó, truyền thông hải ngoại đưa tin rằng không một mẩu rác hay đầu thuốc lá nào bị vứt lại trên mặt đất, tạo ra một mốc quan trọng cho việc thỉnh nguyện hòa bình của người dân Trung Quốc.

Tại sự kiện  ở Bali, nhiều khách du lịch đã dừng lại để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Hai người khách du lịch từ Trung Quốc đã khen ngợi nỗ lực của các học viên  vạch trần tính tà ác của cuộc bức hại và đề cao lòng nhân ái. Họ đã hài lòng biết được rằng Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã bị kiện tại tòa án quốc tế. Họ đã rất buồn khi biết rằng hơn 3.000 học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại. Cả hai người họ đã công khai thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó với sự giúp đỡ của các học viên tại sự kiện.

Pháp Luân Công đã được đón nhận nồng nhiệt bởi người dân ở Bali, và hơn 1000 người dân địa phương theo học Pháp Luân Công trong vài năm qua.

Bối cảnh:

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã tập trung bên ngoài phòng Kháng cáo Nhà nước để đòi quyền cơ bản của họ về tín ngưỡng và yêu cầu trả tự do cho 45 bạn học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Mặc dù, như kết quả của cuộc thỉnh nguyện, chế độ ĐCSTQ đã hứa bảo vệ quyền của các học viên và trả tự do các học viên bị bắt giữ, ba tháng sau, chế độ ĐCSTQ đã bắt đầu một cuộc đàn áp trên toàn quốc để “tiêu diệt Pháp Luân Công”. Cuộc bức hại tàn ác vẫn còn tiếp diễn trong 12 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/27/巴厘岛学员烛光纪念“四二五”和平上访(图)-239725.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/29/124743.html
Đăng ngày 09-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share