Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, California

[MINH HUỆ 02-05-2024] Nhân kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ San Diego, California đã trưng bày các biểu ngữ chân tướng bằng tiếng Trung và tiếng Anh dọc một con phố bên ngoài một siêu thị Trung Quốc. Các học viên thường xuyên đến đó để giảng chân tướng, và lại quay lại vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Quốc.

Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp ở Đại học California, San Diego. Họ chia sẻ với các giáo viên và sinh viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang diễn ra trong hơn hai thập kỷ qua.

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn

Ngày 27 tháng 4 năm 2024, các học viên cũng tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Công viên Balboa. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng, nơi các học viên thường xuyên giảng chân tướng cho người dân địa phương.

d627a9ef62e53c978eaa3e0f17ff42c1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể để giới thiệu năm bài công pháp ôn hòa cho du khách

8fd96f55156412f64d900c259926b39f.jpg

68c9f0b138f1f73865817f681f33f34f.jpg

6c5da79f6335a38bf2b2549e654322f5.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Công viên Balboa thu hút nhiều du khách dừng chân để tìm hiểu

Triển lãm nghệ thuật thu hút rất đông người đến, và nhiều người dừng lại để thưởng lãm tranh. Mọi người tán thưởng các tác phẩm nghệ thuật. Một bà mẹ trẻ đẩy xe nôi rơi nước mắt khi ngắm một số tác phẩm nghệ thuật. Các bức tranh mô tả cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền ĐCSTQ.

Một thanh niên nói với một học viên rằng anh muốn mua một số bức tranh để treo trong văn phòng của mình.

Một đôi vợ chồng trẻ cùng con đi ngang qua triển lãm nghệ thuật cho biết họ rất thích các tác phẩm nghệ thuật. Người chồng nói với một học viên rằng anh ấy cũng muốn mua một chiếc áo phông màu vàng của Pháp Luân Đại Pháp, vì muốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nhìn thấy bức tranh “Sốc”, một phụ nữ nói với một học viên: “Đây là sức mạnh của sự thật. Nó gây sốc cho tất cả những người thấy được sự thật trong công viên. Những người có trái tim đen tối lại sợ ánh sáng của sự thật.”

Cô cho hay các học viên trong bức tranh đang “thể hiện sự ôn hòa”. Nó khiến mọi người cảm thấy tốt đẹp và cảm động. Cô muốn chụp ảnh bức tranh để chia sẻ với bạn bè.

Ông Mark Matthews, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ San Diego, cho biết khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, ông thấy truyền thông đưa tin về một nhóm người kiên trì với những gì họ đang làm, và không hề sợ ĐCSTQ. Điều này khiến ông thực sự muốn hiểu về nhóm người này. Sau khi tìm hiểu, cuối cùng ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Matthews cho biết: “Sau đó, tôi mới biết không phải là họ đi phản đối, mà là kêu gọi chính phủ chấm dứt cuộc bức hại. Họ tin vào mặt tốt của chính phủ, và mong muốn có được một môi trường tu luyện tốt.”

“Thay vào đó, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ giúp lan tỏa Pháp Luân Đại Pháp, bởi bản chất của tất cả mọi người là hướng thiện và tránh xa cái ác. Sau khi hiểu được chân tướng, mọi người sẽ biết lựa chọn giữa thiện và ác.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/2/475883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216888.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share