Bài viết của phóng viên Minh huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 29-04-2024] Ngày 27 tháng 4 năm 2024, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công ở miền Trung Đài Loan và các khu vực lân cận, bao gồm Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật, đã tổ chức mít-tinh và diễu hành tại Công viên Rừng Huệ Lai để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và ghi dấu sự kiện 430 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cuộc diễu hành xuất phát từ Công viên Rừng Huệ Lai vào khoảng 3 giờ chiều và bao gồm bốn đội hình chính: ‘Đại Pháp hồng truyền’, ‘Thiên cổ kỳ oan’, ‘Làn sóng thoái Đảng’, và ”Chấm dứt cuộc bức hại’. Đoàn diễu hành đi qua Toà thị chính Đài Trung, Đường Văn Tâm, và các khu vực sầm uất khác.

67059de1fdd39e579a7ca4d480fbe45c.jpg

cb55d3b511b0e105068aa60aab7fff1f.jpg

0b94cb0c623dc155db15449ed2d2d810.jpg

152007905e21f77fa839683488710402.jpg

348bdde95a1bcc8961666d1a33c2262d.jpg

7da5f6626db97b52c198e57cdc2a104d.jpg

0c3afa41c4d41877b2b2562bb8347ada.jpg

8687209fa7b94c16269a6ab57310850d.jpg

054b587f9b96ef1a103c4c01475c12bb.jpg

fe3acb48009b2b85e329f7d2703a5de6.jpg

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở Đài Trung để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Nhiều người đi bộ đã vẫy tay và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Một số người nhận xét rằng người dân Trung Quốc đã có một quyết định sáng suốt khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, trong khi những người khác cho hay họ rất ngạc nhiên bởi sự hoành tráng của cuộc diễu hành. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ được thấy một sự kiện lớn như vậy.

Tại điểm xuất phát của cuộc diễu hành là Công viên Rừng Huệ Lai, các học viên trưng bày các bảng thông tin giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là gì và việc các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại ra sao. Mọi người có thể học năm bài công pháp ngay tại chỗ và một số người hỏi thêm thông tin về môn tu luyện.

cea7e12ad201fb30339abcf508bc11c6.jpg

Một học viên hướng dẫn một khách qua đường xem loạt bảng trưng bày và giải thích Pháp Luân Công là gì.

Ngày 25 tháng 4, một tượng đài đạo đức

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, ước tính có khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp Trung Quốc đã tự phát đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng của họ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong hòa bình và hợp pháp. Không ai hô khẩu hiệu và cũng không có bạo lực. Sau khi sự việc được giải quyết, các học viên rời đi và không để lại một mảnh giấy hay mẩu rác nào trên mặt đất. Cuộc thỉnh nguyện sau đó đã được cộng đồng quốc tế khen ngợi là “cuộc thỉnh nguyện quy mô lớn nhất, ôn hòa nhất trong lịch sử Trung Quốc” và là “một tượng đài đạo đức”. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện này.

9d72d9e286f05a3ae3beae3ce2278327.jpg

77884a94e816695d113408241626247a.jpg

Người qua đường nhận tờ thông tin từ các học viên và hỏi về Pháp Luân Công.

Vào thời điểm đó, nhiều người dân Đài Loan đã biết đến Pháp Luân Công qua các bản tin truyền thông về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Sau đó, môn tu luyện đã được Chính phủ Đài Loan và người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đón nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, ở bên kia eo biển, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công vào năm 1999 và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các học viên ở Đài Loan kêu gọi người dân giúp chấm dứt tội ác nhân quyền tàn bạo này ở Trung Quốc, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính phủ hậu thuẫn.

Sự ủng hộ của người dân Đài Loan

Hai mẹ con hiện sống tại Hoa Kỳ đang về nước trong một kỳ nghỉ ngắn đã bị thu hút bởi Đoàn nhạc Tian Guo. Họ liền lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Người mẹ cho biết bà đã nghe nói đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng khi bà sống tại California. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công có quy mô như vậy. Bà bày tỏ sự khâm phục trước các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên suốt 25 năm qua và cho biết bản chất của ĐCSTQ là tà ác. Bà hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết được chân tướng và lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công.

Con gái của bà cho hay cuộc diễu hành thật ấn tượng. Mặc dù cô không biết nhiều về Pháp Luân Công nhưng cô có người bạn cùng lớp đến từ Hồng Kông và qua các cuộc biểu tình của sinh viên ở đó, cô thấy được sự chuyên chế của chế độ này. Cô cũng nhận thấy các bạn cùng lớp đến từ Trung Quốc đã bị chính quyền tẩy não sâu sắc. Khi biết các học viên đã kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại suốt 25 năm qua thông qua diễu hành và các hoạt động khác, cô cho rằng họ thật dũng cảm. Cô nói rằng mọi người cần phải lên tiếng cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng.

Anh Tiêu là cư dân Đài Trung và là thương nhân. Anh cho biết cuộc diễu hành thật hoành tráng và anh có thói quen đọc Epoch Times. Anh có bạn bè kinh doanh ở Trung Quốc và họ nhận thấy người dân ởTrung Quốc cũng đang dần minh bạch rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ là dối trá. Nhiều người sử dụng phần mềm vượt tường lửa internet để tìm kiếm sự thật. Theo anh, nhiều người dânTrung Quốc biết Pháp Luân Công là tốt; là môn tu luyện có lợi cho sức khỏe, đề cao đạo đức con người. Anh tin những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc lan tỏa chân tướng và vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ này.

Ông Bành, một hưu trí từng làm việc cho một công ty ở Tân Trúc, đang đi nghỉ ở Đài Trung thì nhìn thấy cuộc diễu hành. Ông cho biết tu luyện Pháp Luân Công giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người và ông tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện. Ông kêu gọi người dân Đài Loan đừng hy vọng viển vông vào ĐCSTQ và hãy đứng về phía công lý.

Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ

Ông Lôi, chủ xe bán đồ ăn tại ga xe lửa ở Đài Trung, đã xem cuộc diễu hành và cảm động sau khi biết được bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

Ông cho rằng các học viên không làm gì sai và không đáng bị bức hại tàn bạo như vậy. Ông nói ĐCSTQ là tà ác và sợ chính nghĩa, nhưng ông tin công lý sẽ chiến thắng. Ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được chân tướng và điều này sẽ dẫn đến đến sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Một người dân từ Đài Bắc đến Đài Trung để thăm bạn ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên lặng lẽ theo dõi cuộc diễu hành. Ông nói: “Đây là nhóm người tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù tôi không biết nhiều về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cách đây 25 năm nhưng tôi ủng hộ Pháp Luân Công và quyền tự do tín ngưỡng.”

Mọi người cảm động trước nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại suốt 25 năm qua

Ông Đàm đến từ Trung Quốc đang thăm người thân ở Đài Loan cho biết: “Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc, đây là một hoạt động chính trị. Tôi nghĩ đức tin cần phải được tôn trọng dù ở quốc gia hay khu vực nào.”

Ông Ngô đang đi nghỉ ở Đài Loan cho hay tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người. Ông nói: “Nếu chúng ta bức hại một đức tin thì đó là hành vi vi phạm nhân quyền và đó không phải là cách tiếp cận dân chủ”.

Ông cũng cho biết ông thường xem các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, một quốc gia tự do tôn trọng nhân quyền. Những tội ác như thu hoạch nội tạng không nên được dung thứ và chấp nhận.

4fee850405298b1885fece82032b6268.jpg

Ông Từ cho biết một chính phủ tốt sẽ không sợ một nhóm người như Pháp Luân Công.

Ông Từ đến từ Chương Hóa cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Công là một nhóm tu luyện. Một chính phủ tốt sẽ không sợ hãi hay bức hại môn tu luyện này. ĐCSTQ sợ bởi nó không có niềm tin vào sự thống trị của mình. Trong một xã hội tự do, việc được tu luyện là lẽ đương nhiên. Chính phủ nên phục vụ người dân và giúp họ có cuộc sống bình thường. Nếu không, chính phủ sẽ bị người dân cự tuyệt.”

Anh Chung làm việc ở Đài Bắc tình cờ trở lại Đài Trung vào cuối tuần và thấy cuộc diễu hành. Anh cho hay đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một cuộc diễu hành quy mô như vậy. Anh rất vui và trong khi trò chuyện với một học viên, anh biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh nghĩ đây là một môn tu luyện tuyệt vời và quyết định đi theo cuộc diễu hành để có thể hiểu thêm.

289cf9b374836c706533116b7ab403cd.jpg

Sau khi biết 430 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, anh Sái nói những người chưa thoái ĐCSTQ nên đưa ra lựa chọn đúng đắn .

Anh Sái, cùng vợ và con của anh đến từ thị trấn Thảo Truân, huyện Nam Đầu đã đi theo đoàn diễu hành của các học viên. Mẹ anh cũng có mặt trong cuộc diễu hành. Anh nói: “Thật tuyệt vời khi các học viên Pháp Luân Công hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, kiên định với đức tin của mình và mang năng lượng tích cực mạnh mẽ”. “Đồng thời, thật đáng ngưỡng mộ khi thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên trong việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/29/475750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/1/216818.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share